Các giám mục Âu châu quyết định

gia tăng phẩm chất

cho việc  chăm sóc mục vụ giới trẻ

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các giám mục Âu châu quyết định "gia tăng phẩm chất" cho việc  chăm sóc mục vụ giới trẻ.

Rome (Zenit 30/04/2002) - Giáo hội tại Âu châu quyết định thực hiện "gia tăng phẩm chất" cho việc chăm sóc mục vụ giới trẻ. Trong buổi bế mạc của hội nghị các giám mục Âu châu được tổ chức từ ngày 24 - 28/04/2002. các giám mục nói, họ nhận thức quyết định thực hiện "một thay đổi mục vụ thực sự và thích hợp",  trong đó giới trẻ Thiên chúa giáo "không chỉ được xét như một thành phần đặc biệt hoặc mục đích của việc chăm sóc mục vụ, nhưng còn được nhìn nhận và chấp nhận như món qùa của Chúa Kitô trong tất  cả các sứ vụ của Giáo hội."

Các vị giám mục tham gia trong cuộc họp, nói trong một thông báo cuối cùng rằng, quyết định nói trên ám chỉ đến việc cộng tác với giới trẻ và nghiên cứu "hoàn cảnh,  vấn đề, và thực hiện những chương trình và sáng kiến với họ."

Bản văn nói tiếp, "việc này kêu gọi một sự  "nhảy vọt chất lượng", một sự biến cải mục vụ đích thực và xứng hợp. Ðể giúp giới trẻ, trong việc huấn luyện họ và để thiết lập với họ đường lối  lắng nghe,  đối thoại,  gặp gỡ,  lập dự án và thỏa mãn ước muốn của Thiên chúa."

Ðây là lần đầu tiên, một cuộc họp của "liên hội đồng gíam mục Âu châu" có sự tham dự của giới trẻ, những người này đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Trong thông báo đúc kết, các giám mục xác tín thực hiện sự đóng góp của họ trong việc xây dựng ngôi nhà "chung" Âu châu, được  nhân bản và có tinh thần Kitô  hơn.

Các phái đoàn giới trẻ hi vọng tìm thấy trong mỗi giám mục "một sự hướng dẫn tinh thần. Những người không chỉ là thầy dạy, nhưng còn là chứng nhân giữa giới trẻ trong cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Kitô." Trong sự liên kết này, giới trẻ kêu gọi các giám mục của họ "hãy dạy họ cầu nguyện,  và hãy cầu nguyện với họ và vì họ và giúp  giới trẻ tái khám phá và sống ý nghĩa thực sự của phụng vụ, cũng như có cơ hội để gặp gỡ, để có thể tiếp tục con đường mà hội nghị này đã bắt đầu."

Các giám mục nhận thức trong thông báo của họ rằng, "thật kém may mắn, một điều thường xảy ra rằng, nhiều người trẻ nhìn  giáo hội, một nơi tự nhiên để gặp gỡ Chúa Kitô, với khoảng cách, xa lạ, không đáng tín nhiệm, và không có khả năng nói chuyện đối với con người thời đại của chúng ta."

Với hoàn cảnh như thế, các giám mục tin rằng, một mặt, những gì cần thiết là "các cộng đoàn công giáo (các giáo xứ, cơ cấu tôn giáo, các phong trào và những thực thể tôn giáo khác) trong đó những mối liên lạc nhân loại trở nên sâu xa và thực sự được sống, một cuộc sống phong phú trong sự hiệp thông và thân hữu."

Mặt khác, các giám mục nói tiếp, những thực thể phải có thể "thực hiện một đề án đức tin cao hơn mục đích của nó, chính xác hơn về chất lượng, xâu sắc hơn về tâm linh, duy trì sứ điệp kết hiệp gần gũi đối với cuộc sống con người và đối với những kỳ vọng  hữu lý nhất của tâm hồn nhân loại."

Các vị giám mục nói tiếp, "giới trẻ không chỉ là người lãnh nhận lời công bố, nhưng họ cảm nghiệm ơn gọi  nơi họ như là những người chuyển đạt sứ vụ đến với giới trẻ và những người khác. Sự cống hiến của giới trẻ ngày nay, phải được nhận thấy như là một sự cần thiết và tốt lành không thể thay thế được cho việc phúc âm hóa Âu châu."

Ðể đạt được những mục tiêu trên, các giám mục Âu châu đưa ra ba tiêu chuẩn sau:

(1) Thứ nhất họ nhìn nhận rằng "tiền tuyến mới của việc phúc âm hóa tại Âu châu kéo theo một sự nhận thức truyền giáo mới, với những sáng kiến cụ thể can đảm và sáng tạo." Các ngài nói, chỉ có một cộng đoàn truyền giáo hoàn toàn mới, mời có thể làm cho chứng nhân Tin mừng trong xã hội đáng tin và có ý nghĩa; đây là lý do tại sao việc huấn luyện truyền giáo trở nên một tiêu chuẩn căn bản cho căn tính của một Kitô hữu.

(2) Thứ hai, các giám mục xác tín chính họ  cần "phúc âm hóa giới trẻ và cho phép chính giới trẻ được loan truyền phúc âm cho nhau."

(3) Thứ  ba, các giám mục sẽ thực hiện mọi nổ lực để lắng nghe giới trẻ, những người đang yêu cầu các giám mục của họ "hãy tìm thời gian đặc biệt  để đối thoại với họ, cũng như  khuyến khích bằng thư từ và cùng nhau chia sẻ những vấn đề, những vấn nạn, những kinh nghiệm, với tâm hồn thông cảm và sự khôn ngoan, theo Tin Mừng, vừa đồng thời giúp họ sống Tin mừng."


Back to Home Page