Phúc âm hóa và sự phát triển

phải đi cùng nhau

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Phúc âm hóa và sự phát triển phải đi cùng nhau.

Vatican (Zenit 30/04/2002) - ÐTC nói hôm thứ hai (29/04/2002), khi ngài tiếp kiến nhóm thứ hai các giám mục Nigeria, đến viếng thăm mộ hai  thánh Phêrô và Phaolô,  tại Vatican rằng, việc loan truyền phúc âm thực sự  ám chỉ đến việc phát triển đích thực. Khi Ngài giải thích ý nghĩa thực sự của một xã hội tự do được gợi hứng từ  Tin mừng; ÐTC nói "Phúc âm hóa và việc phát triển nhân bản thiết yếu - sự phát triển từng người và của toàn thể con người - được liên kết mật thiết với nhau."

ÐTC nói, "theo đuổi mục đích cứu độ là một việc thích đáng đối với Giáo hội, giáo hội không chỉ hiệp thông thiêng liêng với con người, nhưng trong một vài cách thế, đã đúc khuôn phản ảnh ánh sáng đời sống thần thiêng đó trên toàn thể trái đất, hầu hết bằng sự hòa giải và nâng cao ảnh hưởng của giáo hội trên phẩm giá con người." ÐTC  nhấn mạnh, "vì thế qua các thành viên cá nhân và toàn thể cộng đồng gíao hội, Giáo hội tin rằng có thể cống hiến nhiều hơn,  để làm cho gia đình và lịch sử nhân loại được nhân bản hơn." Ngài giải thích, "một cách chính xác, con người được phú cho phẩm giá cao cả đặc biệt này, và họ không được phép để bị hạ xuống sống trong những điều kiện xã hội, chính trị, kinh tế, văn hóa kém nhân bản."

Ngài giải thích, "đây là nền tảng thần học của cuộc chiến bảo vệ cho công lý và hòa bình xã hội, cho việc cổ võ tự do và phát triển nhân bản thiết yếu của tất cả mọi người và của mỗi cá nhân." Ngài nói thêm, "sự liên kết giữa phúc âm hóa và phát triển con người, giải thích sự hiện diện của giáo hội trong môi trường xã hội, trên bình diện sinh hoạt công cộng và xã hội. Theo gương của Thiên chúa, giáo hội thi hành  vai trò tiên tri, nhân danh toàn thể nhân loại, đặc biệt người nghèo, những người đang đau khổ, và yếu kém." Ngài nói, "Vì thế, Giáo hội trở nên tiếng nói của những người không có tiếng nói, vừa đòi hỏi rằng phẩm giá của con người phải luôn luôn là tâm điểm của các chương trình, trên bình diện địa phương, quốc gia và quốc tế."

ÐTC làm sáng tỏ rằng giáo hội thách thức lương tâm của các nhà lãnh đạo quốc gia và những người có trách nhiệm cho công chúng, hãy bảo đảm sao cho có một sự tự do và phát tiển người dân của họ nhiều hơn nữa."

Ngài nói tiếp, "công bố tin mừng, vì thế, tham dự vào việc cổ võ các sáng kiến nhằm đóng góp cho sự phát triển và cho sự cao quí của con người trong hiện hữu tâm linh và vật chất." Và "Ðiều này cũng lên án và chiến đấu  chống lại  tất cả những việc làm nào  có mục đích  làm giảm giá trị và phá hủy con người."

Ngài nói rằng, "lên án sự xấu xa và những bất công cũng là một phần của sứ vụ rao giảng Tin mừng trong lãnh vực xã hội, và là một khía cạnh của vai trò tiên tri của giáo hội. Nhưng có điều này, cần phải rõ ràng rằng thái độ công bố luôn quan trọng hơn là thái độ kết án."


Back to Home Page