Ðan viện các Nữ tu Biển Ðức

ở Stanbrook bên Anh Quốc

di chuyển đi nơi khác

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðan viện các Nữ tu Biển Ðức  ở Stanbrook bên Anh Quốc  di chuyển đi nơi khác.

Anh Quốc - 27/04/2002 - Trong những ngày này, các Nữ tu Ðan viện Biển Ðức ở Stanbrook, thuộc Tổng giáo phận Birmingham, miền Worcester, bên Anh quốc, đưa ra một quyết định làm dân chúng toàn  quốc, nguời công giáo cũng như ngoài công giáo, hết sức ngạc nhiên: Các Nữ Tu  sẽ  dời  Ðan viện, nơi các Nữ tu đã sống từ năm 1838 tới nay,  đến một địa điểm khác. Sự lựa chọn của các Nữ tu hoàn toàn dựa trên lý do thiêng liêng, nghĩa là "Bầu khí chung quanh Ðan viện không còn thuận lợi cho việc tu trì theo đúng đặc sủng của Dòng". Trong 20 năm qua, bên cạnh Ðan viện, nhiều nhà cửa được xây cất, nhiều trục lộ lớn lao về giao thông được thiết lập. Xe cộ đi lại tấp nập suốt ngày. Nơi trước đây là yên lặng, bình an, nay tiếng động của xe hơi, của máy bay không lúc nào ngừng. Giữa những cảnh náo nhiệt  ồn ào như vậy, các Nữ tu kín này đã quyết định lựa chọn nơi thanh vắng,  để dễ lắng nghe tiếng Chúa, hơn  tiếng ồn ào của thế gian.

Quyết định của các Nữ tu  gây tiếng vang sau rộng nơi các phương tiện truyền thông xã hội tại Anh quốc, bởi vì Ðan viện Stanbrook, ngoài việc là nơi cổ kính, có từ gần hai thế kỷ nay, còn được biết đến và tôn trọng bởi công việc đối thoại đại kết giữa Giáo hội công giáo tại Anh quốc. Và Giáo hội Anh quốc, một Giáo hội gần gũi Giáo hội Roma, xét về nhiều phương diện, hơn các Giáo hội Kitô khác. Từ sau Công đồng chung Vatican II, các Vị Giáo chủ Anh giáo đều đến viếng thăm  Vatican và đến nhiều lần. Trong những năm vừa qua, có nhiều mục sư và tín hữu Anh giáo trở lại Giáo hội Roma, nhất là sau khi Giáo hội Anh Giáo này quyết định phong chức Linh mục cho phụ nữ. Ngoài ra, Ðan viện Stanbrook  còn thời danh,  vì nghệ thuật ấn loát. Ðan viện có một ấn quán được thành lập từ năm 1876, và là một trong các ấn quán cổ thời nhất do tư nhân điều khiển còn hoạt động cho tới lúc này tại Anh quốc. Ấn quán của các Nữ tu Biển Ðức ở Stanbrook nhận in những tác phẩm quí giá, như Sách Thánh, Sách Kinh, các sách về Tu đức, các sách về nghệ thuật với những hình ảnh mầu rất đặc biệt. Các Nữ tu còn sản xuất cả CD,  audio-cassette và sách trong hình thức điện tử. Ngoài ấn quán, các Nữ tu còn có một tiệm bán sách và một nhà tĩnh tâm.

Cộng đồng Stanbrook hiện nay có 28 Nữ tu, hai thỉnh sinh và 120 người giáo dân cộng tác như những người tận hiến, hằng ngày cầu nguyện và giúp đỡ thiêng liêng cho những ai đích thân đến Ðan viện, hoặc  viết thư hay gởi điện thư đến đây. Các Nữ tu không ngần ngại xử dụng những phương tiện tối tân và kỹ thuật tinh vi của thời đại, để phục vụ các linh hồn và để tiếp xúc, hiệp thông với Thiên Chúa, theo đúng tinh thần của Thánh Biển Ðức, "ora et lobora" (cầu nguyện và làm việc). Nhưng, đến lúc nào các phương tiện này ngăn trở việc tiếp xúc và hiệp thông với Thiên Chúa, như hoàn cảnh hiện nay chung quanh Ðan viện, các Nữ tu sẵn sàng tù bỏ mọi sự để theo đuổi mục đích cuộc đời tu kín của mình.

Sự lựa chọn táo bạo ra đi của các Nữ tu Ðan viện Stanbrook  mang theo nhiều liều lĩnh và thiệt hại, xét theo phương diện vật chất. Thực sự cho tới lúc này, không ai biết các Nữ tu sẽ đi đâu và di chuyển cơ sở, máy móc của nhà in như thế nào, ngoài việc sẽ mất nhiều khách hàng; nhưng dù có những liều lĩnh, các Nữ tu nhất quyết ra đi để tìm lại và để trung thành với Người Bạn trăm năm của mình (Chúa Giêsu) tại miền Ðất mới, dưới  phương Trời mới.

Và dây chính là lý dło của việc ra đi của Ðan viện Stanbrook, không phải là một việc chạy trốn. Ðây là một sự lựa chọn gây đau khổ,   một lựa chọn về trung thành với ơn gọi của mình: phục vụ Thiên Chúa và anh chị em trong yên lặng, trong cầu nguyện, trong suy ngắm và trong hiệp thông với Thiên Chúa. Viện Mẫu, Nữ tu Joanna Jamieson,  giải thích cho hãng thông tấn quốc tế của các Tu sĩ nam, nữ: "Vidimus Dominum", như sau: "Sự yên lặng rất quan trọng đối với chúng tôi. Luật của Thánh Biển Ðức  đề cao sự quan trọng của yên lặng trong môi trường chung quanh Tu viện, để có thể tìm được sự yên lặng bên trong tâm hồn. Thể xác phải biểu lộ  kinh nghiệm của tinh thần, vì thể xác và linh hồn không thể tách lìa khỏi nhau được. Sự yên lặng giúp chúng tôi tập trung vào sự hiện diện của Thiên Chúa,  vừa để  ra ngoài những chia trí và những lo lắng. Ðan viện Stanbrook tìm môi trường như vậy". Mẹ Bề trên nói thêm: "Ngày nay chung quanh Ðan viện như thế nào? Giữa những tiếng động liên lỉ của xe hơi, máy bay, xem ra như ỏ giữa đường phố hoặc như ở giữa phi lộ của một sân bay".

Cho tới lúc này, thời gian và nơi sẽ đến chưa được biết. Chỉ biết một điều chắc chắn này là: các Nữ tu sẽ ra đi, để có thể tìm lại  Chúa và con người. Các Nữ tu ra đi, để còn giữ dược sự gần gũi hơn với Thiên Chúa và anh chị em mình trong yên lặng, trong cầu nguyện, trong  suy ngắm và trong hy sinh. Và đây là phương dược hiệu nghiệm chữa các chứng bệnh tâm hồn của người thời đại.   Rất nhiều người, kể cả  người hiến thân cho Chúa trong đời sống Linh mục hay Tận hiến,  không còn biết yên lặng, không biết cầu nguyện, suy ngắm, không biết hy sinh nữa. Một linh mục người Ðức, Cha Rudolf Graber, viết trong cuốn sách nhỏ, được đề đầu là:  "Năm tai hoạ của Giáo hội" . Năm tai họa  này  là:  Mất đi tinh thần cầu nguyện - Mất đi quan niệm về tôn kính - Mất đi quan niệm về tội lỗi - Mất đi ý thức về đức tin và Mất đi tinh thần hy sinh.


Back to Home Page