Thiên chúa chọn để cứu độ

chứ không phải lên án

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC nói, Thiên chúa chọn để cứu độ chứ không phải lên án.

Vatican (Zenit 24/04/2002) - ÐTC Gioan Phaolô II nói, "tội lỗi là điều chống lại đối thoại giữa Thiên chúa và con người, nhưng lời nói cuối cùng của Thiên chúa tối cao là không bao giờ phán đoán và trừng phạt, nhưng hãy yêu thương  và tha thứ." Ðó là sứ điệp của ÐTC trong ngày tiếp kiến chung hôm thứ Tư (24/04/2002),  giải thích ý nghĩa của thánh vịnh số 80 (hay 81). Thánh vịnh có một điểm đáng lưu ý    gợi lên cảm giác,  trong đó Thiên chúa tìm kiếm tình yêu của con người: "Lắng nghe, hỡi dân ta... nếu chỉ cần các ngươi vâng lời ta, hởi Israel!" ÐTC tiếp tục loạt bài suy niệm  về thánh vịnh và những bài ca vịnh cựu ước của ngài. Bài thánh vịnh được chọn cho bài huấn đức sáng thứ Tư 24/04/2002, mang hai yếu tố. Một mặt "là món quà của Thiên chúa về tự do, được trao ban cho người Israel đang bị đàn áp và bất hạnh. ÐTC giải thích, bản văn cựu ước nói đến việc người Do thái được thoát khỏi vòng nô lệ của Ai cập, đồng thời là dấu hiệu của sự giải thoát hoàn toàn, mà Thiên chúa cống hiến cho tất cả mọi người."

ÐTC nhấn mạnh, một yếu tố quyết định khác của thánh vịnh này là "tôn giáo kinh thánh không phải là cuộc độc thoại của Thiên Chúa, một hành động tiền định bị chậm lại. Thay vào đó, đây là một cuộc đối thoại, một lời nói kéo theo một đáp trả, một dấu hiệu của tình yêu mời gọi một sự chấp nhận." Ngài nhấn mạnh, "trên hết tất cả, Thiên chúa mời gọi Israel hãy trung thành tuân hành giới răn thứ nhất, nền tảng của toàn thể mười giới răn, đó là, tin chỉ một Thiên chúa,  Ðấng cứu độ, và từ bỏ tà thần." ÐTC nói, "Tuy nhiên, Thiên chúa phải chứng thực với sự đau khổ đối với những kẻ bất trung của Israel. Con đường vào sa mạc, mà Thánh vịnh ám chỉ, là đầy dẫy những hành động chống đối và thờ bái tà thần,  đã đạt đến điểm cao nhất trong sự biểu hiện thờ bò vàng."

Phần cuối của Thánh vịnh mang một giọng điệu buồn rầu; nhưng  ÐTC ghi chú rằng : "giọng điệu buồn rầu này, được kích động bởi tình yêu và được liên kết với ước muốn sống động,  nhằm thỏa mãn dân được chọn với thực phẩm. Ngài nhấn mạnh, nhắc lại lời hứa của hạnh phúc mà Thiên chúa thực hiện cho Israel. Một cách rõ ràng, Thiên chúa tìm kiếm để đạt lấy sự biến đổi của dân ngài, một sự đáp trả của tình yêu chân thực và hữu hiệu,  đối với tình yêu độ lượng của Ngài."

ÐTC nói, "luôn luôn trong nhiều trường hợp của lịch sử cứu độ, lời nói cuối cùng để đối chiếu giữa Thiên chúa và con người tội lỗi, là không bao giờ phán xét và trừng phạt, nhưng yêu thương và tha thứ."

ÐTC kết thúc, "Thiên chúa không ước muốn phán xét và lên án, nhưng cứu rỗi và đưa nhân loại ra khỏi tội lỗi, và phụng vụ là nơi ưu tiên để nghe lời cầu xin Thiên chúa để biến đổi và  thực hiện cuộc trở  lại,  để ôm lấy Thiên chúa."


Back to Home Page