Những lời khuyến khích của ÐTC

cho các  Giám mục Nigeria

đến Roma  viếng Toà Thánh

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những lời khuyến khích của ÐTC  cho các  Giám mục Nigeria đến Roma  viếng Toà Thánh.

Thứ bẩy 20/04/2002, ÐTC tiếp chung các Giám mục Nigeria đến Roma viếng mộ hai Thánh Tông đồ Phêrô-Phaolô và tường trình về tình cũa mỗi giáo phận lên Tòa Thánh. Nigeria là một trong quốc gia rộng lớn nhất tại Châu phi và cũng là một trong các quốc gia có con số người Kitô đông hơn cả: chiếm khoảng 38%, trong đó có khoảng 12% là công giáo. Hồi giáo khoảng 45%; phần còn lại theo các tôn giáo truyền thống địa phương.

Người công giáo Nigeria trong những năm vừa qua gặp nhiều khó khăn với Hồi giáo cực đoan, cách riêng tại các Tiểu Bang miền trung và miền bắc, bởi vì Nhà cầm quyền địa phương (các viên thống đốc) bị áp lực của Hồi giáo (chiếm đa số trong miền này), muốn áp đặt luật lệ Hồi giáo cho các tín hữu thuộc các tôn giáo khác. Do đó đã xẩy ra những vụ bạo lực.

Trong diễn văn đọc cho các Giám mục Nigeria, ÐTC nhấn mạnh đến "sự cần thiết của việc đối thoại với các người theo các tôn giáo truyền thống Châu phi và Hồi giáo". Ngài nói: "Tôi vui mừng biết rằng, dù có những khó khăn, mối quan hệ tốt của quý Ðức Cha đang đem lại những bước tiến trong nhiều môi trường khác nhau của việc đối thoại liên tôn và đại kết. Thực ra gia tài văn hóa của nhiều chủng tộc khác nhau sống trên đất Nigeria phải được coi như một nguồn phong phú cho Quốc gia, không phải như lý do tranh chấp và chia rẽ. Tôi nhận thấy rằng, để chuẩn bị cuộc tổng tuyển cử năm tới đây, quý Ðức Cha đang tìm cách đẩy mạnh sự cộng tác đại kết và liên tôn, để giúp các người chính trị, các vị lãnh đạo các tôn giáo truyền thống và các vị lãnh đạo tôn giáo cùng chung nhau làm việc, để bảo đảm một tiến trình bầu cử tự do, đứng đắn và trong an bình".

Ðể đối phó với sự lo lắng về các nhóm Hồi giáo quá khích hiện  nay tại các Tiểu Bang thuộc Liên Bang Nigeria, muốn áp đặt luật Hồi giáo cho mọi người dân và từ chối tự do tôn giáo, ÐTC căn dặn các Vị chủ chăn Nigeria như sau: "Tôi khuyến khích và ủng hộ mạnh mẽ mọi cố gắng của quý Ðức Cha, để lên tiếng cách can đảm và mạnh mẽ trước hiện tượng này. Quý Ðức Cha phải nhắc lại cho các vị lãnh  đạo Chính phủ, địa phương cũng như Liên Bang, và cho mọi nguời thiện chí thuộc mọi tôn giáo, bổn phận bắt buộc mọi Chính phủ phải bảo đảm công khai rằng: sự bình đẳng của mọi công dân trong nước trước pháp luật,  không bao giờ được vi phạm  cách công khai hay lén lút, vì lý do tín ngưỡng. Chính phủ có bổn phận bảo đảm rằng: quyền tự do tôn giáo, tự do lương tâm phải được pháp luật công nhận và thực sự phải được tôn trọng đối với mọi công dân và đối với cả những người ngoại quốc hiện cư ngụ trong Nước" (x. Sứ điệp Ngày thế giới hòa bình năm 1998, số 1).

Vấn đề quan trọng khác được ÐTC đề cao trong diễn văn là việc huấn luyện càng ngày càng hoàn thiện thêm và liên tục cho các linh mục, những người công tác trực tiếp của các Giám mục. Trong các diễn văn đọc cho các  đoàn Giám mục khác nhau,  đến Roma  viếng Toà Thánh, ÐTC đều nhấn mạnh đến điểm này. Chắc chắn ngài coi đây là vấn đề nòng cốt , để công việc mục vụ và rao giảng Tin Mừng trong mỗi giáo phận được phát triền và tiến mạnh. Nhiều Giám mục không quan tâm đủ đối với việc huấn luyện chu đáo các linh mục và  đồng hành với các linh mục  trong khi thi hành thừa tác vụ tại các giáo xứ . ÐTC nhắc đi nhắc lại vấn đề nầy, để các giám mục ý thức rõ ràng về trách nhiệm nặng nề và rất quan trọng của  mình đối với các linh mục.

Cách riêng  với các Giám mục Nigeria, ÐTC nói: "Mối liên quan của các Ðức Cha với các linh mục phải luôn luôn được ghi dấu bằng sự hiệp nhất, tình huynh đệ và sự tôn trọng. Tất cả những ai đã lãnh nhận Bí tích Chức Thánh đều được đồng hình ảnh với Chúa Kitô, là Ðầu và Chủ chăn Giáo hội. Vì thế các vị phải bắt chước việc hiến thân hoàn toàn của Người để mưu ích cho đàn chiên và cho sự phát triển của Nước Chúa. Dấn thân  thực hiện việc trở lại liên lỉ nơi mỗi người, là một yếu tố nền tảng của đời sống và thừa tác vụ linh mục. Chúng ta phải luôn luôn làm sống lại ơn của chúng ta, ơn của việc được đồng  hình dạng với Chúa Kitô, qua Bí tích phong chức".

ÐTC nói tiếp: "Chức linh mục không bao giờ được coi như phương thế để làm cho đời sống được dễ dãi, sung túc hơn, hoặc để chiếm uy tín. Linh mục và ứng sinh lên chúc linh mục thường sống mức độ cao hơn, về vật chất cũng như về giáo dục, (cao hơn) các gia đình của chính các vị và những người cùng lứa tuổi; vì thế rất dễ  theo chước cám dỗ coi mình trổi hơn người khác. Khi nào xẩy ra như vậy, thì lý tưởng phục vụ của linh mục và của việc hiến thân hoàn toàn có thể bị lu mờ, vừa làm cho linh mục trở nên dễ bất mãn và nản chí".

ÐTC căn dặn thêm: "Vì lý do này, đời sốâng của các Ðức Cha và của linh mục phải chiếu dọi đức khó nghèo Phúc âm đích thực và  tách rời khỏi các sự vật và khỏi những thái độ của thế gian; Hơn nữa  giá trị của luật độc thân, như việc hiến thân hoàn toàn cho Chúa và cho Giáo hội phải được tuân giữ cách chu đáo. Một thái độ gây nên gương mù, phải chú ý xa tránh hết sức, --- và các Ðức Cha phải đích thân cứu xét các vụ tố cáo về một thái độ như vậy,  vừa đưa ra những biện pháp cương quyết, để sửa chữa tại chỗ đã xẩy ra gương mù".

ÐTC nhấn mạnh điểm này, bởi vì hiện nay tại nhiều nơi, nhất là tại mấy giáo phận Hoa kỳ, có những vụ tố cáo về gương mù của một số linh mục và đòi Tòa Giám mục bồi thường. Vì thế, trong những ngày, ÐTC triệu tập các vị Hồng Y Hoa kỳ về Roma, để cùng với ngài và các vị cộng tác của ngài tìm giải pháp tái lập bình an và tín nhiệm nơi cộng đồng giáo dân, bị xúc phạm do những gương mù đã xẩy ra.

Liên hệ đến việc huấn luyện Linh mục, ÐTC đề cao việc huấn luyện tại chủng viện. Ngài nói:  Việc huấn luyện tại các chủng viện rất quan trọng, bởi vì những xác tín và việc huấn luyện thực hành cho các linh mục tương lai,  là nền tảng cho những thành công của sứ vụ của Giáo hội. Vì thế, là những người cha đích thực của các linh mục, việc canh tân và tăng trưởng thiêng liêng các linh mục,  phải là một trong các ưu tiên của các Ðức Cha (x. Optatam totius, số 22).

Một điểm mới lạ,  và là lần thứ nhất ÐTC nhắc lại cho các Giám mục (thuộc xứ truyền giáo) , là việc gọi các linh mục và tu sĩ nam nữ,  do các giám mục  gửi đi học ngoại quốc, trở về nước,  sau khi đã học xong. ÐTC nói rõ: "Ðiều đáng khuyến khích là các Ðức Cha ấn định thời gian hợïp lý, trong thời gian đó phải học xong và trở về Giáo phận. Ðiều này cũng có giá trị cho các Tu sĩ nam nữ sống và học tại ngoại quốc: bất cứ lời khuyến khích và sự ủng hộ nào mà các Ðức Cha có thể đem đến cho các Bề trên của các Cộng đồng tu sĩ, đều là quan trọng cả".

ÐTC giải thích: "Thực ra, sự lo lắng và săn sóc mục vụ của các Ðức Cha gồm cả các Tu sĩ nam, nữ, thuộc giáo phận của các Ðức Cha... Qua lời lời khấn Phúc Âm về Khó nghèo, Khiết tịnh, Vâng lời, họ minh chứng Nước Trời và xây dựng Nhiệm Thể Chúa Kitô, bằng việc hướng dẫn người khác trở về với Chúa và với đời sống thánh thiện... Trong khi các Ðức Cha tôn trọng và bênh vực tính cách tự trị hợp lý và việc quản trị nội bộ của các Cộng đồng tu sĩ trong địa hạt của các Ðức Cha, vai trò của các Ðức Cha là luôn luôn giữ những tiếp xúc chặt chẽ với các Tu sĩ nam nữ này, vừa đem đến cho họ mọi sự ủng hộ có thể , để họ trung thành với "đặc sủng" của Tu hội, trong lúc họ cộng tác với các Ðức Cha, Chủ chăn của Giáo hội, bằng công việc tông đồ của họ" (x. Mutuae relationes, số 8). Các Ðức Cha hãy tỏ ra sự đánh giá cao và lòng biết ơn đối với các Tu sĩ nam, nữ trong Giáo phận của các Ðức Cha về tất cả những sự tốt lành họ làm: bằng cầu nguyện và bằng các hoạt  động trong các lãnh vực khác nhau của đời sống mục vụ địa phương".

ÐTC không quên căn dặn các Vị Chủ chăn Nigeria  lo lắng đến  việc củng cố gia đình, hiện bị đe dọa  nơi tận nền tảng của hiệp nhất và của tính cách bền bỉ hôn nhân,  gây nên bởi chế độ đa thê, li dị, phá thai, mãi dâm, ngừa thai, và bởi những hành động dục tính vô trách nhiệm, nguyên nhân làm gia tăng chứng bệnh AIDS. ÐTC nói: "Các Ðức Cha hãy hoạt động để giúp đỡ các gia đình sống đời sống Kitô cách trung thành và quảng đại, như những "giáo hội tại gia đích thực" (Lumen gentium, số 11). ÐTC khuyến khích các Giám mục nâng đỡ giới phụ nữ Phi châu và cổ võ việc tôn trọng phẩm giá và các quyền của họ. Thực sự người phụ nữ Châu phi còn bị khinh miệt nhiều, bị áp bức và khai thác...

Ðối với anh chị em giáo dân, ÐTC nhấn mạnh đến việc giảng dạy giáo lý và học hỏi Thánh Kinh, để giúp họ sống sâu xa đức tin và hiểu biết giáo lý Kitô, và như vậy họ có thể chiếm chổ phù hợp với  ơn gọi của họ trong Giáo hội và trong xã hội. ÐTC ca ngợi việc nhiều anh chị em giáo dân Nigeria đã tham gia tích cực vào đời sống quốc gia, kể cả việc lãnh nhận trách nhiệm chính trị nữa. Các Giám mục có bổn phận chỉ đường,  để "dưới sự hướng dẫn của tinh thần Phúc Âm, họ trở nên men, và góp công vào việc thánh hóa thế gian", (x. Lumen gentium , số 31).

Sau cùng ÐTC nhắc lại những điều các Vị chủ chăn tường trình trong dịp  viếng Toà Thánh lần này: cảnh nghèo khổ, cả cảnh cùng cực nữa và việc lan tràn sự lãnh đạm đạo đức luân lý, căn cớ gây nên nhiều tội ác, nạn tham nhũng, và coi thường tính cách thánh thiêng của sự sống... Ðứng trước những tai họa này, ÐTC nhấn mạnh đến việc phác họa những chương trình nghiêm chỉnh về huấn luyện,  dành anh chị em giáo dân, theo giáo lý Kitô đã được trình bày trong Cuốn sách Giáo lý của Giáo hội công giáo,  và theo Hiến chế  Tín Lý về  "Lời Chúa" của Công đồng Vatican II, để có thể tạo nên những người giáo dân vững chắc trong đức tin, và được chuẩn bị chu đáo, có khả năng đáp lại những đòi hỏi trong mọi hoàn cảnh của đời sống và của hoạt  động của họ.

ÐTC kết thúc bằng nhắc lại chuyến viếng thăm của ngài cách đây bốn năm,  tại Niegeria, để tôn phong Ðầy tớ Chúa, Cha Cyprian Michael Iwene Tansi, lên bậc Chân phước, và bằng việc cầu chúc các Vị chủ chăn Giáo hội Nigeria, sau cuộc hành hương bên mộ hai Thánh Tông đồ Phêrô-Phaolô, trở lại quê hương với nghị lực mới, để tiếp tục việc rao giảng Tin Mừng. ÐTC phú thác các Vị chủ chăn, các linh mục, Tu sĩ nam, nữ và anh chị em giáo dân Nigeria cho sự che chở của Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ Giáo hội và  là Mẹ của Chân phước Tansi.


Back to Home Page