Hi vọng rằng chủ nghĩa đa nguyên

không ngăn cản việc phúc âm hóa

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hi vọng rằng chủ nghĩa đa nguyên không ngăn cản việc phúc âm hóa.

Milan, Ý. (Zenit 19/04/2002) - Các tham dự viên tại cuộc bàn thảo kết luận rằng  Kitô hữu ngày nay phải chấp nhận chủ nghĩa đa nguyên như một giá trị, nhưng không được thiếu sót  trong việc  loan báo Tin mừng như là chân lý duy nhất.

Cuộc bàn thảo, được tổ chức hôm 8/04/2002 tại Milan, miền bắc Italia, với sự tham dự của ÐHY Walter Kasper, chủ tịch hội đồng tòa thánh về cổ võ hiệp nhất Kitô, và Ðức giám mục Margot Kassmann, thần học gia của giáo hội tin lành Luthêrô.

Trong bài diễn văn, được nhật báo Tương lai của Ý cho đăng tải, ÐHY Kasper giải thích rằng, "chủ nghĩa đa nguyên là một thách thức nền tảng đối với Thiên chúa giáo ngày nay." Ngài nói, thách thức này nổi lên trong cuộc bàn thảo về sự nguy hiểm của một "cuộc xung đột giữa các nền văn minh." Ngài nói thêm,  "Một sự thách thức như thế, phải được đối phó bằng cách đi trên con đường đối thoại, đặc biệt giữa các tôn giáo."

Khi được hỏi liệu  có nguy hiểm khi cho rằng  tất cả các tôn giáo sẽ được xem như giống nhau hay không. ÐHY trả lời: Chúng ta phải nhìn nhận lập trường được chỉ dẫn trong sắc lệnh của Công Ðồng Vaticaniô II về đối thoại liên tôn; đó là sắc lệnh "Nostra Aetate";  sắc lệnh  này không từ chối bất cứ điều gì  là đúng thật và thánh thiện, trong các tôn giáo khác.

ÐHY Kasper đã làm sáng tỏ rằng, "ơn cứu độ được đem đến một lần và cách vĩnh viển bởi Chúa Kitô;  nhưng ơn cứu độ đó đã được mạc khải trong các tôn giáo khác, như những "hạt giống" của chân lý". Ngài nói tiếp,  "Vì thế  người Kitô hữu có sứ mệnh để công bố ơn cứu độ này, đặt Thiên chúa vào trung tâm mà chính Ngài đã mạc khải về chính mình như là tình yêu tuyệt đối. Chân lý này không phá vỡ những chân lý khác, nhưng biết cách để tìm một chỗ cho chính nó, trong  mức độ  nó nói lên những khía cạnh của một mầu nhiệm,  mà không một khái niệm nhân loại nào có thể thấu hiểu."

Thần học gia Margot Kassmann đồng ý với ÐHY trong các diễn đạt của ngài về chủ nghĩa đa nguyên, như là một một sự nguy hiểm to lớn,  và nguy hiểm không phải chỉ cho riêng Thiên chúa giáo mà thôi.

Ngài nói, "Nếu Âu Châu mất  đi "linh hồn kitô" của nó,  thì âu châu  sẽ đi vào nguy cơ phản bội  những giá trị mà các Kitô hữu đang tiếp tục sống trong sự xác tín, ngay cả, có lẽ, với cái giá  phải trả là những khó khăn giữa họ," Nhà thần học Lutheran nhấn mạnh rằng: "chúng ta đồng ý để nói rằng, Hiến chương Âu châu đã tỏ ra lơ là một cách vô lý, đối với khía cạnh này."

Phần ÐHY Kasper, ngài nói thêm, "không một phục vụ tốt nào được thực hiện cho các tôn giáo khác, nếu chúng ta để cho chính mình bị lôi cuốn theo những lập trường khác;  tôi đã nhìn thấy những người Thiên chúa giáo, những người biết mọi chuyện về kinh thánh Koran của Hồi giáo, nhưng chính  họ, trong nhiều năm, lại  không bao giờ mở quyển kinh thánh  công giáo. Ðây không phải là cách thế của việc cùng nhau bước đi."


Back to Home Page