Kỷ niệm  giáp một năm

ngày Bế mạc Năm Ðại Toàn Xá 2000

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Kỷ niệm  giáp một năm ngày Bế mạc Năm Ðại Toàn Xá 2000.

"Với sự cảm động như thế nào, tôi nhớ lại sáng ngày Lễ Hiển Linh (Ba Vua) mùng 6 tháng giêng năm 2001,  lúc tôi ký Tông thư  "Khởi đầu ngàn năm mới". Một lần nữa tôi muốn ca ngợi Chúa, nguồn mạch mọi sự lành, về biết bao ơn thánh mà Ðại Toàn xá năm 2000 đã  đem đến cho cộng đồng Kitô, ca ngợi Chúa về đà tiến mới về việc làm tông đồ, phát xuất trong nhiều Giáo hội địa phương, do việc cử hành hai ngàn năm Chúa Kitô  sinh ra. "Hãy ra khơi" (Duc in altum!) (Lc 5, 4). Một lần nữa "lời này hôm nay đây lại vang dội cho chúng ta và mời gọi chúng ta nhớ lại  quá khứ với lòng biết ơn  và mời gọi sống hiện tại với lòng hăng say, vừa mở rộng tâm hồn chúng ta với niềm hy vọng vào tương lai: Chúa Giêsu Kitô vẫn là một, hôm qua, hôm nay và mãi mãi muôn đời!" (Tertio Millennio ineunte, 1).

Bước vào đầu Ngàn năm mới, toàn thể Giáo hội, trong khi khởi sự lại từ Chúa Kitô, được nâng đỡ bởi tình yêu thương Chúa Cha và được bổ dưỡng bởi ơn vô tận của Chúa Thánh Thần, với lòng khiêm tốn luôn luôn sẵn sàng phục vụ thế giới và với chứng tá bằng đời sống và việc làm, (toàn thể Giáo Hội) muốn cống hiến cho thế giới gia tài phong phú duy nhất của mình, tức  Chúa Kitô, Ðấng Cứu Thế và Cứu chuộc của con người",  (x. Công vụ 3, 4).

Trên đây là những lời ÐTC nói lên ngày 22 tháng 12 năm 2001 vừa qua, trong buổi tiếp kiến chung dành cho Giáo Triều Roma, đến chúc mùng Lễ Giáng sinh và Năm mới. Những lời nầy thật đáng ghi nhớ, nhất là trong Ngày Lễ Hiển linh vừa qua, mồng 6 tháng Giêng năm 2002, ngày kỷ niệm một năm bế mạc Năm Ðại Toàn xá.

Chúng ta nhớ lại rằng: Ðại Toàn xá năm 2000 đuợc khai mạc long trọng Ðêm Lễ Giáng Sinh năm 1999, bằng lễ nghi mở Cửa Thánh Ðền thờ Thánh Phêrô, do chính ÐTC chủ tọa. Vì là Năm Thánh đặc biệt, chính ngài đích thân mở Cửa Thánh của ba Ðền thờ khác  nữa, thay vì cử một Vị Hồng y, theo truyền thống. Cửa Thánh Ðền thờ Thánh Gioan in Laterano được mở ra chiều Lễ Giáng sinh, trước Lễ nghi hát Kinh chiều - Cửa Thánh Ðền thờ Ðức Bà Cả (Santa Maria Maggiore) được mở vào ngày Ðầu năm Dương lịch năm 2000, cũng là lễ Ðức  Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và Cửa Thánh Ðền thờ Thánh Phaolô ngoài Thành, ngày 25 tháng Giêng 2000, Lễ kính việc trở lại của Thánh Tông đồ Dân ngoại. Lễ nghi mở Cửa Thánh Ðền thờ này có tính cách "đại kết". Ðức Gioan Phaolô II đã mở Cửa Thánh, cùng với Vị đại diện Tòa Giáo chủ chính thống Constantinopoli và Ðức TGM George Carrey, Giáo chủ Giáo hội Anh giáo. Một biến cố lịch sử hứa hẹn nhiều hy vọng về sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, được ÐTC quan tâm cách riêng  trong Năm Thánh.

Năm Thánh đặc biệt 2000 được bế mạc bằng Thánh lễ trọng thể do ÐTC chủ tế tại Quảng trường Thánh Phêrô Ngày Lễ Hiển Linh mồng 6 tháng Giêng năm 2001. Vào cuối Thánh lễ, ÐTC ký Tông thư " "Khởi đầu ngàn năm mới" (Tertio Millennio ineunte) trước mặt mọi người dự thánh lễ. Ðây là một văn kiện lịch sử rất quan trọng nêu lên  những chỉ thị và đường hướng mục vụ, truyền giáo cho Giáo Hội  trong Ngàn năm mới.

Nhân dịp kỷ niệm một năm bế mạc Năm Ðại Toàn xá và Tông thư "Khởi đầu ngàn năm mới", nhật báo "Quan Sát Viên Roma", số ra ngày 06.01.2002, đã bình luận như sau:

Cửa Thánh của Ðại Toàn xá được đóng lại cách đây đúng một năm. Một năm kể từ buổi sáng không bao giờ có thể quên được của Lễ Hiển Linh năm 2001 tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Một năm kể từ chữ ký lịch sử do Ðức Gioan Phaolô II đặt trên Tông thư "Khởi đầu ngàn năm mới", "Ðại Hiến chương" của thời Hậu - Toàn xá. Và ngày hôm nay, vào lúc rạng đông của Năm 2002, cái nhìn của Vị Kế nghiệp Phêrô, cái nhìn của cả Giáo hội, cái nhìn của biết bao người hành hương đã theo bước chân của các khách lữ hành xưa kia... là một cái nhìn vẫn hướng lên cao, vẫn hãnh diện, vẫn cương quyết. Cái nhìn vẫn tiếp tục "nhìn xa mãi", như chính Ðức Gioan Phaolô II đã nói lên trong buổi gặp gỡ các trẻ em trước ngày bế mạc Năm Thánh. Cái nhìn không ngừng "nhìn về tương lai", như ngài nhắc lại ngày hôm sau, trong lúc cử hành Thánh lễ bế mạc tại Quảng trường Thánh Phêrô.

Bài bình luận viết tiếp như sau: "Người hành hương đầu tiên bước qua Cửa Thánh là ÐTC. Ngài cũng là người đầu tiên hướng dẫn đoàn lữ hành đông đảo  sau Ðại Toàn xá. Ngài là đầu tiên "nhìn xa", với với sự trong trắng tâm hồn và với sự hăng hái bất khuất của các trẻ em. Ngài là nguời đầu tiên "nhìn về tương lai", với tâm hồn cương quyết và với sự nhìn xa  thấy rộng của các vị hiền triết. Và trong cái nhìn này không có những biện minh cho việc trốn tránh hay không dấn thân. Trái lại, đây là tất cả ý chí muốn tính sổ với hiện tại: với hiện tại, mang nặng những bi thảm và lo lắng như vậy. Ðây là tất cả sự hăng say đối với "ngày nay",  "ngày nay" này  khát khao như vậy về ý nghĩa và về sự sung mãn của đời sống.

Ðức Gioan Phaolô II viết cách mạnh mẽ trong Tông thư  "Khởi đầu ngàn năm mới"  như sau: "Chúng ta hãy tiến đi với hy vọng! Một ngàn năm mới đến trước mắt Giáo hội, như đại dương mênh mông, trong đó chúng ta phải  phiêu lưu,  vừa tín nhiệm vào sự giúp đỡ của Chúa Kitô".

Với những lời này, ÐTC muốn trao phó cách long trọng Ngàn năm mới trong tay Giáo hội   và các thế hệ của thế giới này. Ngài đã làm với những lời đánh động "Hãy  ra khơi". Với nhịp đập tín nhiệm và không ngừng của con tim:  "Không có gì như trước nữa".

ÐTC căn dặn trong phần kết của Tông thư rằng: "Cửa Thánh đóng lại sau lưng chúng ta, nhưng Cửa hằng sống là chính Chúa Kitô, vẫn mở rộng hơn lúc nào hết".

Bài bình luận của nhật báo "Quan Sát Viên Roma" kết thúc như sau: "Ðúng như vậy. "Cửa hằng sống" dẫn tới hy vọng, vẫn luôn luôn mở ra. Và bước chân của các người hành hương năm 2000 không  ngừng lại. Vết chân của các "mục tử mới" của Ngàn Năm thứ ba vẫn tiếp tục đạp trên các ngả đường của lịch sử. Trong lúc này đây đang khởi sự tiến về Assisi, cùng với chính  "các chiếc bị  và gậy" đã theo các ngài trong suốt năm Ðại Toàn xá: lời cầu nguyện, việc ăn chay sám hối, sự trở lại. Các ngài đang tiến về Thành của thánh Phanxicô để sống với Ðức Gioan Phaolô II một ngày hoàn toàn dành cho việc khẩn xin ơn hòa bình cho thế giới".

 


Back to Home Page