Việc linh mục người Ý

được thả tự do tại Philippines

đã dấy lên nhiều vấn đề

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Việc linh mục người Ý được thả tự do tại Philippines đã dấy lên nhiều vấn đề.

Manila (Zenit 11/04/2002) - Nhiều tin đồn cho rằng, nhiều cơ quan của chính phủ đã trả tiền chuộc cho việc trả tự do nhà truyền giáo người Ý bị bắt cóc;  tin đồn nầy  đã tạo cuộc bàn cải sôi động tại Philippines.

ÐC Zacharia Jimenez của Pagadian, người đã tham gia trực tiếp trong việc trả tự do cho cha Giuseppe Pierantoni, muốn biết chính xác những gì đã xảy ra trong tiến trình  trả tự do của Cha Pierantoni hôm thứ hai (8/04/2002). ÐC Jimenez nói cho hảng tin Misna rằng, "trái ngược với những tường trình đầu tiên, thật là  không đúng khi nói rằng, đã có cuộc đụng độ xảy ra giữa những người bắt cóc và quân chính phủ, trước khi cha Pierantoni được thả ra." Ngài nói, "trong thực tế, nhà truyền giáo được chở trên một chiếc xe vào khoảng 2 giờ chiều đến Tungawan, thuộc tỉnh Zamboanga Sabugay, nơi mà cha được chuyển giao cho cảnh sát quốc gia. Tuy nhiên mọi chuyện diễn ra trong một cung cách yên tỉnh."

Một yếu tố gây tranh cải khác là việc trả tiền chuộc. Chính phủ Philippines phủ nhận đã trả tiền chuộc và cho biết rằng chính sách của chính phủ là không trả tiền chuộc cho những tay bắt cóc. Nhiều nguồn tin khác nói rằng 10 triệu Peso - tương đương với khoảng 40,000 Ðô la Mỹ - đã được trả cho những người bắc cóc.

Ðức Cha  nói tiếp, "đây là một vấn đề tế nhị, nhưng những gì tôi có thể nói là khi những tay bắc cóc liên lạc với tôi qua điện thoại lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng vào ngày 8/03/2002, họ có nói đến số tiền 10 triệu Peso, một số tiền tôi không thể có,  để đưa được."

Một điểm quan trọng khác cũng được đề cập đến  đó là ai là người đã bắt cóc;  ÐC Jimenez nói thêm, "tôi tin rằng  đó là lực lượng giải phóng Hồi giáo Moro, một lực lượng đang tham gia vào những cuộc hòa đàm với chính phủ. Tôi cảm thấy một vài người lính đã tham gia trong việc này."

Cha Pierantoni, 45 tuổi,  sẽ về lại Ý, có lẽ vào cuối tuần này.

 


Back to Home Page