Huấn Ðức của ÐTC

vào buổi Tiếp Kiến Chung đầu tiên

trong năm 2002: thứ tư mùng 2/01/2002

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn Ðức của ÐTC vào buổi Tiếp Kiến Chung đầu tiên trong năm 2002: thứ tư mùng 2 tháng 1/2002.

Thứ tư , mùng 2 tháng giêng năm 2002,  có buổi tiếp kiến chung đầu tiên vào năm mới 2002 của ÐTC dành cho các tín hữu hành hương từ khắp nơi trên thế giới tựu về Roma. Buổi tiếp kiến đã diễn ra vào lúc 10 giờ 30 sáng, và bên trong Ðại Thính Ðường Phaolô VI. Trong bài huấn đức đầu tiên nầy, ÐTC khuyến khích mọi người hãy bước vào Năm Mới với tâm tình của Mẹ Maria, Ðấng "chú ý nhìn thấy những kỳ công của Thiên Chúa, lưu giữ và suy niệm trong lòng". ÐTC đã nói như sau:

Anh chị em rất thân mến,

1. Trong lần gặp gỡ đầu tiên của năm mới, tiếp liền sau lễ Ðức Maria Mẹ Thiên Chúa và Ngày Quốc Tế Hòa Bình, chúng ta muốn lặp lại lời cảm tạ Thiên Chúa vì biết bao hồng ân mà Ngài ban xuống tràn đầy mỗi ngày trên đời sống chúng ta. Ðồng thời, chúng ta kéo dài thêm sự chiêm ngắm mầu nhiệm Nhập Thể cao cả, mầu nhiệm mà chúng ta đang sống  trong những ngày nầy, và là mầu nhiệm kết thành trung tâm đích thực của mùa phụng vụ. Lấy lại cách nói của thánh Gioan  "Ngôi lời đã làm người"  (Gn 1, 14), suy tư giáo lý của Giáo Hội đã "sáng tạo" ra từ "sự nhập thể", để chỉ sự kiện  rằng Con Thiên Chúa đã lảnh lấy trọn vẹn và hoàn toàn bản tính nhân loại để thực hiện trong đó và qua đó sự cứu rỗi chúng ta. Sách Giáo Lý của Giáo Hội công giáo nhắc lại rằng đức tin vào mầu nhiệm nhập thể thật sự của Con Thiên Chúa, là dấu chỉ riêng biệt của đức tin kitô (x. sp 463). Và tất cả những gì còn lại, chúng ta tuyên xưng bằng những lời của Kinh Tin Kính của công đồng Nicê-Constantinopoli: "Vì loài người chúng tôi và để cứu  rỗi chúng tôi, Người đã từ trời xuống thế; bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai  trong lòng Trinh Nữ  Maria, và đã làm người".

2. Trong việc Con Thiên Chúa sinh hạ từ cung lòng trinh nữ Maria, những người kitô nhìn nhận sự hạ mình vô cùng của Ðấng tối cao đối với con người và đối với toàn thể tạo vật. Với việc nhập thể, Thiên Chúa đến viếng thăm dân Người:  Chúc tụng Thiên Chúa, là Chúa của Israel, vì đã đến  thăm và cứu chuộc  dân Người, và đã khơi dậy cho chúng ta Ơn Cứu Rỗi quyền năng trong nhà Vua Ðavid, tôi tớ Người" (Lc 1, 68- 69). Và cuộc viếng thăm của Thiên Chúa không bao giờ vô ích: Ngài giải thoát khỏi ưu phiền và trao ban niềm hy vọng, mang đến ơn cứu rỗi và niềm vui.

Trong bài tường thuật về cuộc sinh hạ của Chúa Giêsu, chúng ta thấy rằng Tin Vui loan báo Ðấng cứu thế hằng mong đợi đã ngự đến, trước hết được gởi đến cho một nhóm những mục tử, như phúc âm theo thánh Luca ghi lại: "Một thiên thần Chúa hiện ra với các mục tử" (Lc 2,9). Như thế, thánh Luca, mà một cách nào đó chúng ta có thể gọi là "tác giả của Tin Mừng về Giáng Sinh", muốn nhấn mạnh lòng tốt lành và tế nhị của Thiên Chúa đối với những kẻ bé nhỏ và khiêm tốn, mà Ngài mạc khải chính mình cho, và là những kẻ thường sẵn sàng hơn để nhìn nhận Ngài và đón tiếp ngài. Dấu chỉ được ban cho các mục đồng,-- sự cao cả vô cùng của Thiên Chúa được thể hiện nơi con trẻ—dấu chỉ đó có đầy những hy vọng và đầy những lời hứa: "Ðây là dấu chỉ cho các người: các người sẽ gặp một  con trẻ quấn khăn  và nằm trong máng cỏ" (Lc 2,12). Một sứ điệp giống như vậy vang dội liền ngay trong tâm hồn khiêm tốn và sẵn sàng của các mục đồng. Ðối với họ, lời mà Chúa làm cho họ biết, chắc chắn là một cái gì thật sự, là một "biến cố" (x. Lc 2,15). Vì thế, họ mau mắn chạy tới nơi, và gặp thấy dấu chỉ đã được hứa cho họ, và liền ngay họ trở thành những nhà truyền giáo, những sứ giả  đầu tiên của Tin Mừng, vừa loan truyền xung quanh Tin Vui Mừng Chúa Giêsu giáng sinh.

3. Trong những ngày nầy, chúng ta đã lắng nghe lại bài ca của các Thiên thần tại Bêlem: "Vinh danh Thiên Chúa trên trời cao và Bình an dưới thế cho con người được Chúa thương yêu" (Lc 2,14). Bài ca nầy cần được phổ biến trong thế giới, cả trong thời đại chúng ta, thời đại của nhiều hy vọng lớn lao và của những mở rộng phi thường trong mọi lãnh vực, nhưng cũng là thời đại có nhiều căng thẳng và khó khăn trầm trọng. Ngõ hầu trong năm mới vừa bắt đầu, nhân loại có thể tiến lên một cách mau lẹ hơn và an toàn trên những con đường của hòa bình, thì cần phải có sự cộng tác hữu hiệu của tất cả.

Vì thế, ngày hôm qua, --tức 1 tháng 1 năm 2002--- nhân dịp Ngày Quốc Tế Hòa Bình, cha đã muốn nhấn mạnh mối dây liên hệ giữa hòa bình, sự công bằng và sự tha thứ. Thật vậy, không có hòa bình, nếu không có công bằng, và không có công bằng, nếu không có sự tha thứ! Cần phải lớn lên trong tất cả mọi người một ước muốn mạnh mẽ để hòa giải với nhau, một ước muốn hòa giải được nâng đỡ bởi một ý chí thành thật muốn tha thứ cho nhau. Trong suốt năm, lời cầu nguyện của chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và khẩn thiết hơn, để nhận được từ Thiên Chúa hồng ân Hòa Bình, tình huynh đệ, nhất là trong những nơi chịu đau khổ nhiều hơn trên mặt đất nầy.

4. Như thế, chúng ta bước vào trong năm mới với lòng tin tưởng, vừa bắt chước sống đức tin và thái độ sẵn sàng của Mẹ Maria, Ðấng lưu giữ và suy niệm trong lòng (x. Lc 2, 19) tất cả những điều kỳ diệu đang xảy ra trước mắt Mẹ. Chính Thiên Chúa thực hiện nhờ qua Con Một Ngài sự cứu rỗi trọn đầy và vĩnh viễn cho toàn thể nhân loại.

Chúng ta chiêm ngắm Mẹ Maria đang bồng Chúa Giêsu trong tay, để trao ban Chúa cho tất cả mọi người. Như Mẹ, chúng ta cũng hãy chăm chú nhìn thấy và lưu giũ trong lòng những điều vĩ đại mà Thiên Chúa thực hiện mỗi ngày trong lịch sử. Như thế chúng ta sẽ học biết cách nhìn nhận, trong cuộc sống hằng ngày, sự can thiệp liên lỉ của Thiên Chúa Quan Phòng, Ðấng hướng dẫn tất cả mọi sự một cách khôn ngoan và với tình yêu thương.

Một lần  nữa, xin chúc tất cả một Năm Mới an lành!

 


Back to Home Page