Những tâm tình của ÐTC Gioan Phaolô II

trong bài giảng thánh lễ ngày đầu năm

mùng 1 tháng giêng Năm Mới 2002

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những tâm tình của ÐTC Gioan Phaolô II trong bài giảng thánh lễ ngày mùng 1 tháng giêng Năm Mới 2002.

Vào lúc 10 giờ sáng Thứ Ba, mùng 1 tháng giêng năm 2002, ÐTC Gioan Phaolô II đã chủ tế thánh lễ bên trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, dâng kính Ðức Maria Mẹ Thiên Chúa và cũng vừa để cử hành Ngày Quốc Tế Hòa Bình lần thứ 35. Cùng đồng tế  với ÐTC, có ÐHY Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh, ÐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, chủ tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng Công Lý và Hòa Bình; Ðức Tổng Giám Mục Jean Louis Tauran, Ngoại Trưởng Tòa Thánh, và Ðức TGM Giampaolo Crepaldi, Tổng thư ký Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình.

Chúng ta hãy theo dỏi bài giảng của ÐTC, để hiệp thông với những tâm tình của ngài trong Ngày Ðầu Năm Mới 2002. ÐTC đã nói như sau:

"Kính Chào Mẹ rất thánh, Mẹ đã sinh ra Ðấng Vua cai trị trời đất mãi mãi muôn đời!"  (ca nhập lễ)

Hôm nay, ngày cuối tuần bát nhật lễ Giáng Sinh, và là ngày Ðầu Năm Mới 2002, Giáo Hội chào kính Mẹ Maria rất thánh với lời trên, vừa khẩn cầu Mẹ như là Mẹ Thiên Chúa.

Con hằng hữu của Thiên Chúa Cha đã mặc lấy xác thể con người chúng ta trong Mẹ, và qua Mẹ đã trở thành "con Vua Ðavid và con của Abraham" (Mt 1,1). Vì thế Mẹ Maria là thật Mẹ của Con Thiên Chúa, và là Mẹ Thiên Chúa: Theotokos!

Nếu Chúa Giêsu là sự  Sống, thì Mẹ Maria là Mẹ của sự Sống!

Nếu Chúa Giêsu là niềm Hy Vọng, thì Mẹ Maria là Mẹ của niềm Hy Vọng!

Nếu Chúa Giêsu là Hòa Bình, thì Mẹ Maria là Mẹ của Hòa Bình, Mẹ của Hoàng Tử Hòa Bình.

Khi bước vào năm mới, chúng ta hãy xin Mẹ rất thánh chúc lành cho chúng ta. Chúng ta hãy xin Mẹ trao ban cho chúng ta Chúa Giêsu, Phúc Lộc trọn đầy của chúng ta, trong Người Thiên Chúa Cha đã chúc phúc một lần vĩnh viển toàn thể lịch sử, và làm cho lịch sử trở thành lịch sử cứu rỗi.

2. Xin Kính Chào Mẹ rất thánh! Và ngày Quốc Tế Hòa Bình  hôm nay được đặt dưới cái nhìn hiền mẩu của Mẹ Maria. Chúng ta nghĩ về Hòa Bình trong bầu khí  lo ngại vì những biến cố  bi thảm mới đây, những biến cố  đã làm rung động thế giới. Cho dù thật  là khó khăn để nhìn vào tương lai với tinh thần lạc quan, nhưng chúng ta không nên chìu theo cám dỗ của sự ngả lòng. Ngược lại, chúng ta phải  can đảm hoạt động cho hòa bình, với xác tín rằng sự dữ sẽ không  thắng được! Ánh sáng và niềm hy vọng cho cuộc dấn thân của chúng ta, đến từ Chúa Kitô. Con Trẻ sinh ra tại Bêlem là Ngôi Lời vĩnh cửu của Thiên Chúa Cha xuống thế làm người để cứu rỗi chúng ta; Người là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, Ðấng có bí quyết cho nền hòa bình đích thật. Người là hoàng tử của Hòa Bình!

Nói đến đây ÐTC  ngỏ lời chào quý vị Ðại Sứ cạnh Tòa Thánh, chào ÐHY  Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình cùng với tất cả những cộng tác viên, vì những cố gắng phổ biến sứ điệp hằng năm của ÐTC cho Ngày Quốc Tế Hòa Bình, với chủ đề: Không có Hòa Bình nếu không có công bằng, và không có công bằng, nếu  không có sự tha thứ." Rồi ÐTC nói tiếp như sau:

"Công bằng và sự tha thứ: đó là hai cây đà của Hòa Bình, mà tôi muốn làm nổi bậc. Giữa công bằng và sự tha thứ không có sự đối nghịch nhau, nhưng bổ túc cho nhau, bởi vì cả hai nhân đức nầy là điều thiết yếu cho công cuộc cổ võ hòa bình. Thật vậy, Hòa Bình là cái gì hơn một sự ngưng chiến tạm thời, và chữa lành tận căn những vết thương sâu xa nơi các tâm hồn (x. sứ điệp, op.cit., số 3). Chỉ có sự tha thứ mới dặp tắt được  khát vọng muốn trả thù, và mở rộng tâm hồn thực hiện  cuộc hòa giải đích thực và lâu bền giữa các dân tộc.

4. Ngày hôm nay, chúng ta  hướng  nhìn về Con Trẻ, mà Mẹ Maria đang ôm vào lòng. Nơi Con Trẻ, chúng ta nhìn nhận Ðấng mà nơi  Người  sự công bằng và sự tha thứ gặp nhau, công bằng và hòa bình hôn nhau (x. Sal 84,  11). Nơi Con Trẻ, chúng ta tôn thờ Ðấng Messia đích thật; nơi Người Thiên Chúa liên kết sự thật với lòng nhân từ,  sự công bằng  với sự tha thứ.

Nhân danh Thiên Chúa, tôi lặp lại lời kêu gọi tất cả mọi người, những kẻ có lòng tin  cũng như những anh chị em không tin, bởi vì "công bằng và sự tha thứ" luôn có ảnh hưởng trên những tương quan giữa người với người, giữa các nhóm xã hội và giữa các dân tộc.

Trước hết, Lời kêu gọi nầy được gởi đến tất cả những ai tin Chúa, nhất là những tín đồ của ba tôn giáo  có liên hệ đến tổ phụ Abraham,  là Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi Giáo; cả ba tôn giáo nầy được mời gọi nói lên, một cách mạnh mẽ và quyết định, nói lên lời khước từ nạn bạo lực. Không ai, vì bất cứ lý do gì, có thể giết chết, nhân danh Thiên Chúa duy nhất và nhân từ. Thiên Chúa là sự Sống và là Nguồn mạch sự Sống. Tin Chúa có nghĩa là làm chứng cho lòng nhân từ,  cho sự tha thứ của Ngài, vừa đồng thời chối từ lạm dụng danh Thánh Ngài.

Từ nhiều nơi trên thế giới, vang lên lời khẩn cầu tha thiết cho Hòa Bình; và một cách đặc biệt vang lên từ mãnh đất mà Thiên Chúa đã chúc phúc bằng giao ước của Ngài và qua Mầu Nhiệm Nhập Thể, và vì thế mà được gọi là "Thánh Ðịa". "Tiếng nói của máu đã đổ ra"  từ mặt đất nầy vang lên cùng Thiên Chúa (x. STK 4, 10); máu của người anh em do người anh em đổ ra,  do những người anh em cho mình đến từ tổ phụ Abraham; và là những con cái của Thiên Chúa Cha trên trời;  mỗi người đều là con cái của Thiên Chúa!

5. Kính chào Mẹ rất  thánh, Người con gái đồng trinh của Sion! Quả thật tâm hồn Mẹ đã đau khổ biết là chừng nào vì việc đổ máu nầy!

Con Trẻ mà Mẹ ôm ấp vào lòng, có một tên gọi thật quý trọng đối với những dân tộc theo truyền thống Kinh Thánh: đó là tên gọi Giêsu, có nghĩ a là Thiên Chúa Cứu rỗi; Tổng lãnh thiên thần Gabriel đã giải thích như vậy, trước giây phút được thụ thai trong cung lòng trinh nữ (x. Lc 2,21). Nơi dung mạo của Ðấng Thiên sai mới sinh, chúng ta nhìn nhận ra dung mạo của từng người con của Mẹ bị hạ nhục và bị lạm dụng. Chúng ta nhìn nhận đặc biệt dung mạo của các trẻ em, thuộc bất cứ chủng tộc nào, bất cứ quốc gia nào và văn hóa nào!

Lạy Mẹ Maria,  vì các trẻ thơ và vì tương lai của các em, chúng con xin Mẹ hãy đánh động những con tim chay cứng vì hận thù, ngỏ hầu những con tim đó biết mở rộng đón nhận tình thương, và ngỏ hầu sự trả thù nhường bước cho sự tha thứ.

Lạy Mẹ Maria, xin hãy cầu cùng Chúa ban cho chúng con ơn nầy là làm sao cho sự thật rằng--- "Không có Hòa Bình nếu không có công bằng, và không có công bằng nếu không có sự tha thứ",--- làm cho sự thật nầy được khắc ghi trong tâm hồn của tất cả mọi người. Như thế gia đình nhân loại có thể gặp được hòa bình chân thật, phát xuất  từ sự gặp gỡ giữa công bằng và lòng nhân từ!

Lạy Mẹ rất thánh, Me của Hoàng tử Hòa Bình, xin hãy trợ giúp chúng con! Lạy Mẹ của nhân loại và là nữ vương hòa bình, xin Mẹ khẩn cầu cùng Chúa cho chúng con.

 


Back to Home Page