Kết thúc cuộc họp bạn quốc tế

của thanh niên Châu Âu

tại Budapest, thủ đô Hungari

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Kết thúc cuộc họp bạn quốc tế do Cộng đồng đại kết Taizét tổ chức tại Budapest.

Cuộc họp bạn quốc tế của các thanh niên Châu Âu và nhiều nước khác trên thế giới, do Cộng đồng đại kết Taizé tổ chức vào nhũng ngày cuối năm dương lịch tại Budapest, đã kết thúc ngày mùng 1 tháng giêng, đầu năm Dương lịch 2002.

Hơn 70 ngàn thanh niên, hầu hết thuộc các quốc gia Châu Âu, nhưng cũng có một số thuộc các nước khác trên thế giới, tham dự cuộc họp bạn quốc tế này. Chiếm phần đông hơn cả là các đoàn thanh niên Ba lan: 28 ngàn; sau đó là các đoàn thanh niên Hungari, chủ nhà, khoảng 20 ngàn. Ðoàn thanh niên Rumeni chiếm con số rất đáng kể: 4 ngàn và đoàn thanh niên Ukraine: 3 ngàn. Thanh niên Ý được kể vào các đoàn đông hơn cả của cuộc họp bạn này. Nhìn vào con số, chúng ta thấy rằng: các thanh niên tham dự đa số đến từ các nước Trung-Ðông-Âu, cách đây hơn 10 năm, sống dưới chế độ cộng sản đàn áp, không có tự do, không tôn trọng nhân quyền và phẩm giá con người. Sự kiện này cho thấy: việc tham dự đông dảo và hăng say như vậy, dĩ nhiên do yếu tố địa dư (các nước chung quanh Hungari), nhưng nhất là do sự khát khao tự do mở rộng nhãn giới của các thanh niên này, những kẻ  đã bị sống  đóng kín trong "ghetto", và do sự khát khao tìm kiếm những giá trị thực sự và cao quí của con người, những giá trị mà trước đây họ không bao giờ được nghe nói đến.

Dấu hiệu đặc biệt của cuộc họp bạn lần này là dấu hiệu của "việc hiệp nhất". Các thanh niên tham dự tin như vậy. Các vị trách nhiệm và đại diện chính thức của các Giáo hội khác nhau cũng tin như vậy. Ðối với những ai hiện diện trong cuộc họp bạn này, đều nghĩ rằng: việc hiệp nhất không phải chỉ là một lạc quan của một tâm hồn đạo dức và thiện chí, cũng không phải là một ảo tưởng ngây thơ, nhưng dựa trên  những chứng từ cụ thể và những biểu lộ ước vọng tha thiết tự đáy tâm hồn.

Trước hết, chứng từ cụ thể của các thanh niên thuộc các Giáo hội khác nhau, đã vất vả vượt qua những con đường dài,  từ quê hương để đến Budapest trong những ngày giá lạnh và thiếu mọi tiện nghi. Nhiều thanh niên rất ngạc nhiên vì còn có những chia rẽ giữacác Giáo hội, ngạc nhiên vì cho tới lúc này Kitô giáo chưa tiến đến hiệp nhất.

Cô Viviana, một trong những người "đã thường tham dự" cuộc họp bạn quốc tế Taizé, người Treviso (miền bắc nước Ý) , từ năm 1993 tới nay không bỏ qua cuộc họp bạn nào, tuyên bố với đặc phái viên nhật báo công giáo "Tương Lai" (Avvenire số ra ngày 02.01.2002) như sau: "Chúng tôi thanh niên không thấy có khó khăn nào cả trong việc đối chiếu với các  bạn thuộc các Giáo hội khác, trái lại việc đối chiếu này là một kinh nghiệm làm phong phú con người tôi. Có thể những khó khăn ở cấp bậc phẩm trật giáo hội của các giáo hội khác nhau, nhưng chúng tôi thanh niên cảm thấy sự cần thiết vượt qua những truyền thống và những nhậy cảm riêng của mình, để tiến đến việc chia sẻ cũng một đức tin".

Anh Bart, người Hòa Lan thuộc thành phố Gronigen, tuyên bố: "Tôi thuộc giáo hội Tin lành cải cách Hòa Lan, nhưng tôi rất ưa thích các cuộc gặp gặp do cộng đồng Taizé tổ chức, bởi vì các cuộc gặp gỡ này cho chúng tôi thanh niên có dịp cầu nguyện với nhiều thanh niên thuộc các quốc tịch và các giáo hội khác nhau, và nhờ qua những bài hát rất hay của cộng đồng Taizé được cùng hát với nhau; đây là một gương mẫu của hiệp nhất mà chúng ta phải cùng nhau xây dựng".

Một thanh niên đến từ Nice (miền nam nước Pháp) tên là Alex, quả quyết như sau: "Kinh nghiệm Taizé của tôi nói với tôi rằng: các giáo hội Kitô có thể và phải chung sống với nhau, như những biểu lộ của một tìm kiếm chung cũng một chân lý đức tin: đó là chính Chúa Giêsu Kitô".

Cô Ines, đến từ thành phố Sarajevo, thủ đô cộng hòa Bosnia-Erzegovina, giải thích: "Bầu khí của các cuộc họp bạn do Cộng đồng Taizé tổ chức (đây là lần thứ tám cô Ines tham dự) dạy chúng ta thể thức chính xác của việc chúng ta tiếp xúc với mọi người: bằng cách tìm ngay những gì đoàn kết chúng ta; trong trường hợp chúng tôi tại Budapest đây, tức là đức tin chung nơi Chúa Kitô".

Ngoài các thanh niên, các nhân vật chính thức  tham dự cuộc "Meeting" Budapest,  cũng tin chắc chắn vào việc hiệp nhất có thể được giữa các tín hữu Kitô.

Ðức Cha Balas Bela, trách nhiệm Ủy Ban thanh niên của HÐGM Hungari về việc tổ chức cuộc gặp gỡ Budapest, tuyên bố: "Những chia rẽ của chúng ta là thành quả của sự cứng cỏi tâm hồn và của thuyết chủ trí tiêu biểu của của thời đại này. Trái lại, Cộng đồng Taizé dạy chúng ta chữa lành vết thương của tâm hồn, để sự xinh đẹp, ca nhạc và cầu nguyện dẫn đưa chúng ta đến việc hòa giải".

Thầy Emile thuộc Cộng đồng Taizé, phụ trách phòng báo chí của cuộc họp bạn Budapest, quả quyết: "Các sứ điệp của ÐTC Gioan Phaolô II, của Ðức Giáo chủ Moscowa và của Ðức TGM Canterbury cũng như sự hiện diện của nhiều giám mục Hungari: Công giáo và Tin Lành, minh chứng: nhà cầm quyền cấp cao của các giáo hội quan tâm như thế nào đến cuộc gặp gỡ của chúng tôi, một cuộc gặp  gỡ thúc đẩy mọi tín hữu Kitô tiến nhanh đến việc hiệp nhất, từ lâu mong ước".

Thầy Emile làm bản thống kê thứ nhất  về cuộc họp bạn Budapest. "Các giờ cầu nguyện chung  đã được sống với sự tham dự mỗi ngày mỗi đông đảo hơn về phía thanh niên. Họ đã sống những cơ hội thực sự của việc tìm kiếm Chúa Kitô, bằng việc tạo nên bầu khí hòa bình và tình huynh đệ giữa nhau. Tôi nghĩ rằng: bản thống kê kết thúc có thể là lời của một giám mục Hungari, vị đã có nhiều công trong việc chuẩn bị cuộc gặp gỡ này. Ngài nói với các thanh niên: "Chúng ta không đi tìm một cuộc tranh luận trí thức hoặc lý thuyết, trái lại chúng ta đến để có một kinh nghiệm thực sự và cụ thể  về hiệp thông và về việc tìm kiếm chính Con Người; Và  Con Người này là nguồn mạch của đức tin chúng ta". Rồi thầy Emile kết thúc như sau: "Và đây, chính Budapest đã là một chặng đường của việc tìm kiếm này, một cuộc tìm kiếm liên lụy từng ngàn thanh niên đến từ mọi nơi trên thế giới".

Một cuộc tìm kiếm để lại, như một kỷ niệm êm đềm, tốt đẹp hơn cả , nước mắt của biết bao thanh niên, nam nữ, sau mỗi buổi cầu nguyện chung, đã dựa đầu vào Cây Thánh giá lớn  của Cộng đồng Taizé dựng trong Hội đường, để phú thác cho Chúa Kitô những thánh giá lớn, nhỏ của chính mình và của người khác. Cuộc gặp gỡ Budapest là một dấu hiệu sẽ luôn đồng hành với "những người lữ hành của hy vọng" trên đường đi tiến đến những ngả đường mới của hòa bình và của hy vọng".

 


Back to Home Page