Vài tuyên truyền lạm dụng

vụ TGM Milingo và bà Sung

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài tuyên truyền lạm dụng Vụ TGM Emmanuel Milingo và Bà Sung.

Nhật báo "Quan Sát Viên Roma" (L?Osservatore Romano)  cơ quan bán chính thức của Tòa Thánh, tuyệt đối yên lặng về vụ TGM Emmanuel Milingo, từ lúc xẩy ra vụ "hôn nhân giả" tại New York ngày 26.5.2001 vừa qua. Trái lại các báo chí đời hầu như không ngày nào không viết về vụ ÐTGM Milingo-bà Sung. Còn nhật báo công giáo "Tương lai" chỉ viết khi nào thấy cần, với tính cách hoàn toàn khách quan và luôn luôn tôn trọng sự thật và phẩm giá con người.

Theo các bạn hữu thân thiết và tín nhiệm, TGM Milingo là con người đơn sơ, nhát sợ, nhậy cảm... đã bị lường gạt, sa vào lưới của giáo phái Moon. Tuy bị kiểm soát nghiêm nhặt và không còn tự do, TGM vẫn tìm cách tiếp xúc qua điện thoại với mấy bạn hữu tại Ý.   Ngày 6 tháng 8/2001 vừa qua, đến phi trường thành phố Milano (miền Bắc Italia), tuy có hai hộ vệ của giáo phái và Bà Sung cùng theo, TGM đã được các bạn hữu cứu thoát khỏi vòng vây và đưa về Roma, xin gặp ÐTC tại Castelgandolfo. Hôm sau, TGM đã được ÐTC  tiếp đón "như người con lạc đường trở về nhà cha". Sau ít ngày tĩnh tâm, ngày 11 tháng 8/2001 vừa qua, TGM đã viết thư vắn tắt lên ÐTC. Trong thư này trước hết TGM công nhận sự sai lầm của mình, xin ơn tha thứ, trở lại Giáo hội công giáo, thề hứa trung thành và tùng phục ÐTC, Vị Ðại diện Chúa Giêsu ở trần gian, từ bỏ việc sống chung với Bà Sung và từ bỏ giáo phái Moon.  Bức thư đã được công bố trên báo chí  ngày 14 tháng 8/2001 vừa qua và chúng tôi đã trình bày nội dung trong bài nói chuyện trước đây. Sau đó, TGM vẫn tiếp tục thời gian tĩnh tâm, để lấy lại sức khỏe thể xác và tinh thần. Nhiều bạn hữu nhận xét: TGM lúc trở lại Roma không còn là con người như trước đây.

Mất một miếng mồi bở cách bất ngờ, giáo phái Moon tìm mọi cách để trả thù Vatican. Trước hết, với sự thúc đẩy của giáo phái, Bà Sung bắt đầu tuyệt thực  (hôm nay là ngày thứ 10) tại một khách sạn không xa Vatican. Hằng ngày, Bà được mấy nhân viên hộ vệ đưa đến trước sân Ðền thờ (không được bước vào lãnh thổ Vatican) để cầu nguyện cho tới khi được gặp lại TGM Milingo, mà bà gọi là "người chồng của tôi". Chiều thứ tư 22.8.2001 vừa qua, ÐHY Théodore McCarrick, TGM Washington, xác nhận (-- được Phòng báo chí Tòa Thánh lặp lại --) rằng: "Sự kết hiệp của một giám mục với Giáo hội (tượng trưng bằng việc trao nhẫn) được các Thánh Giáo phụ và các Nhà thần học sánh ví như một cuộc hôn nhân. Ðàng khác, lễ nghi do mục sư Moon cử hành, không có liên hệ nào với một hôn nhân thực sự và càng không phải là một hôn nhân Kitô" (Avvenire 23.8.2001).  Bà Sung không có quyền gọi Ðức TGM Milingo là "chồng", vì không có hôn nhân thực sự, cả về tôn giáo, cả về dân sự. Trong thư gửi lên ÐTC, TGM Milingo đã dùng danh từ: "convivenza" (cuộc chung sống).

Nói tóm lại Bà Sung chỉ là "phương tiện" được giáo phái Moon dùng để thóa mạ Vatican, và với sự ủng hộ nhiệt liệt của những linh mục "lập gia đình", đả kích luật độc thân giáo sĩ. Trong những ngày này, họ mời mấy linh  mục đã lập gia đình lên tiếng rùm beeng trên đài truyền hình và trên báo chí. Giáo phái Moon thúc đẩy Bà Sung tuyệt thực để đòi được gặp riêng TGM. Thực ra, họ không nhằm vào cuộc gặp gỡ, nhưng nhằm kéo dài "câu chuyện gương mù này" càng lâu càng hay.

Trước lời yêu cầu của Bà Sung, thứ tư 22.8.2001 vừa qua, TGM Milingo tuyên bố sẵn sàng gặp Bà, để thông báo cho bà biết quyết định của mình là trở lại trong Giáo hội công giáo. Trước đây TGM  Milingo, đã viết một thư để trao cho Bà qua trung gian của Ðại sứ Nam Hàn cạnh Tòa Thánh,  nhưng, vì sức thúc đẩy của các người hộ vệ thuộc giáo phái, Bà không chấp nhận và chỉ đòi được gặp riêng TGM mà thôi. Ðược báo tin: TGM Milingo sẵn sàng gặp Bà Sung, các người chung quanh Bà lại không chấp nhận, vì những điều kiện do Vatican đặt ra. Tiến sĩ Navarro Valls, phát ngôn viên và Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, lên tiếng  cải chính:  là không đặt điều kiện nào cả. Ông giải thích như sau: Cả cuộc gặp gỡ này cũng như những điều kiện của cuộc gặp gỡ, đều do TGM Milingo quyết định trong hoàn toàn tự do; Tòa Thánh không muốn và không thể áp đặt gì cả trên lương tâm của TGM".

Trước lời tuyên bố rõ ràng này, ông Philip Shanker, người Hoa kỳ, tự xưng mình là phát ngôn viên của Giáo phái Moon, một linh mục công giáo, đã lập gia đình với người nữ Ðại Hàn, từ đầu tháng 8/2001 tới nay luôn luôn bên cạnh Bà Sung, tuyên bố như sau: "Trong những ngày này Bà Sung nhận được một thư  với BẨY điều kiện đặt ra cho cuộc gặp gỡ. Ðây là những điều kiện không thể chấp nhận được". Trước lời cải chính rõ ràng của Phòng báo chí Tòa Thánh, ông Shanker tổ chức cuộc họp  báo,  bằng cách cho các ký giả thấy một bản fax (điện thư) với những điều kiện trong đó. Theo ông Shanker, thì bản fax này do một văn phòng của Tòa Thánh chuyển đến Ông Ðại sứ Nam Hàn. Trong cuộc họp báo Shanker chỉ cho thấy thoáng qua và xa xa bản fax. Bản văn được viết bằng tiếng Anh, trong đó, theo Shanker, có những điều kiện này: cuộc gặp gỡ diễn ra tại Sứ quán Nam Hàn cạnh Tòa Thánh, trước sự hiện diện của hai chứng nhân,  mỗi phía một người. Khi được hỏi tại sao trước đây ông nói BẨY điều kiện, nay lại có SÁU, ông Shanker  lúng túng, rồi không tiết lộ các điều kiện khác. Trong lúc đó,  Bà Sung, tuy hiện diện,  luôn luôn yên lặng. Bản fax, theo báo chí, mang chữ ký tắt sau đây: Cdf (nghĩa là gì? Có thể là "Congreazione della dottrina della fede" Bộ Giáo Lý Ðức Tin?? Nhưng một Bô?uan trọng như vậy mà không dám ký tên rõ ràng hay sao?

Ðây là một chuyện bịa đặt. Tòa Thánh không bao giờ làm như vậy. Trong trường hợp khẩn cấp, Tòa Thánh có gửi Fax, nhưng sau đó luôn luôn gửi theo bản chính qua bưu điện. Khách sạn Bà Sung trọ và Vatican chỉ cách nhau có mấy bước, cần chi phải gửi fax.

Như vậy ai cũng thấy rõ kế hoạch của các người hộ vệ và giáo phái Moon. Ðòi gặp gỡ, nay lại ngăn cản bằng mọi giá cuộc gặp gỡ trực tiếp này, vì họ thấy rằng: cuộc gặp gỡ  sẽ chấm dứt mọi tuyên truyền xảo quyệt và  quảng cáo rùm beeng,  mà họ đã muốn kéo dài thời gian trên Truyền Hình và báo chí.

Sau lời tuyên bố của Tiến sĩ Navarro Valls, trong lúc này Vatican yên lặng. Theo một nguồn tin có thẩmquyền, thì bức thư với những điều kiện kia là một bịa đặt. TGM Milingo muốn gặp Bà Sung một mình, để giải thích cho bà tại sao không thể lập gia đình với bà được. Như vậy càng ngày càng thấy rõ: Giáo phái Moon lợi dụng tối đa vụ việc Milingo-Sung, để đả kích Giáo hội công giáo và luật độc thân giáo sĩ, với  sự đồng lõa của một số linh mục xuất ra lấy vợ và của những người chủ trương bãi bỏ luật độc thân giáo sĩ. Mục đích chính của mục sư Moon là dùng sự việc Milingo-Sung để phổ biến giáo phái của mình nơi các người dân Mỹ-và gốc Châu Phi  tại Hoa kỳ và  tại đạilục Châu phi, một vùng  "phì nhiêu" được giáo phái nhắm đến từ lâu.


Back to Radio Veritas Asia Home Page