Vài suy tư hướng đến

Ngày Quốc tế Giới trẻ

lần thứ 17 tại Toronto 18-28/07/2002

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài suy tư  hướng đến Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 17 tại Toronto, Canada, năm 2002.

"Từ Roma-Tor Vergata hướng về Toronto, dưới đôi tay hướng dẫn của Phêrô để chèo ra khơi theo lời Chúa dạy".

Ðây là đề tựa của một bài một bài đăng trên trang nhất của Nhật báo "Quan sát Viên Roma", số ra ngày 05.8.2001, để  bình luận về cuộc gặp gỡ hôm ngày  01.8.2001 giữa ÐTC và 22 ngàn thanh thiếu niên nam nữ giúp lễ đến từ các nước Châu Âu tụ họp tại Roma trong một tuần lễ, để học hỏi và kính viếng các nơi thánh lịch sử của thủ đô Công giáo và nhất là để "vedere Petrum" (thấy Phêrô). Cuộc họp bạn quốc tế các thanh thiếu niên giúp lễ kết thúc bằng buổi tiếp kiến nhộn nhịp tại Quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ tư mồng một tháng 8/2001 vừa qua.

Trong cuộc gặp gỡ này, các bạn thanh thiếu niên giúp lễ trưng một biểu ngữ lớn với hàng chữ sau đây: "Sei la nostra guida, portaci al largo" "Cha là người hướng dẫn chúng con, xin Cha đưa chúng con ra khơi". Vào ngày 31.7.2001,  ÐTC đã đáp lời giới trẻ bằng việc công bố sứ điệp gửi cho các bạn trẻ để chuẩn bị Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, lần thứ XVII được tổ chức tại Toronto (Canada) từ 18 đến 28 tháng 7 năm 2002.  Những người đầu tiên lãnh nhận sứ điệp vừa công bố, chính là 22 ngàn thanh thiếu niên nam nữ giúp lễ (trong số này có 16 ngàn đến từ Cộng hòa Liên bang Ðức) tham dự cuộc họp bạn tại Roma và trong ngày kết thúc, đã tụ họp chung quanh ÐTC, vị hướng dẫn được giới trẻ nghe theo từ hơn 20 năm nay. Biểu ngữ được viết bằng chữ mầu và được trưng lên trước mắt mọi người tại Quảng trường Thánh Phêrô, một quảng trường hôm nay cũng như biết bao lần khác trở thành nơi gặp gỡ giữa ÐTC và Giới trẻ. Quang cảnh này làm cho mọi người nhớ lại cuộc gặp gỡ thế giới của hai triệu thanh niên cũng diễn ra tại Quảng trường này và sau đó tại Khuôn viên Ðại học Tor Vergata, vào trung tuần tháng 8 của Năm Thánh 2000.

Tháng 8 năm 2000, giữa Mùa hè nắng như thiêu đốt, hai trịệu thanh niên đến từ khắp thế giới tụ họp trong tình huynh đệ tại Quảng trường Thánh Phêrô và tại Khuôn Viên Ðại Học  Tor Vergata, để cùng với ÐTC, Vị hướng dẫn không biết mỏi mệt, cử hành Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, lần thứ XV và cũng là ngày Toàn xá của Giới trẻ. Ðây là cơ hội để tiếp tục cuộc đối thoại thân mật giữa người Cha luôn luôn săn sóc,yêu thương,  và các con cái, luôn luôn đáp lại cách quảng đại lời kêu gọi của người Cha, vị hướng dẫn. Ðáp lại những lời khuyến khích  bằng những dốc quyết, bằng những huy động tinh thần. Ðáp lại tình thương bằng sự hăng say và quảng đại của tuổi trẻ.

Trong hơn 20 năm của Triều Giáo Hoàng, cuộc đối thoại giữa Ðức Gioan II và Giới trẻ vẫn diễn ra như vậy: nghĩa là bằng sự tín nhiệm, bằng sự cộng tác và nhất là bằng tình yêu thương: "Các con là hy vọng của Cha. Các con là hy vọng của Giáo hội. Các con là hy vọng của Ðất nước. Các con là  hy vọng của thế giới!". Trong sứ điệp cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, tại Toronto, ÐTC còn nói mạnh mẽ hơn nữa, bằng việc trích lại chính lời Chúa Giêsu: "Các con là Muối đất! Các con là Aùnh sáng thế gian".  Nhìn vào quang cảnh Ngày thế giới Thánh niên tại Paris năm 1997, nhất là tại Roma-Tor Vergata Năm Thánh vừa qua, chúng ta thấy được giới trẻ đã hăng say đáp lại lời ÐTC như thế nào. Nhìn vào cuộc gặp gỡ ngày 26.6.2001 vừa qua tại Lviv (Leopoli-Ukraine) giữa ÐTC và giới trẻ, nhìn vào cuộc gặp cách đây một tuần giữa ÐTC và giới trẻ giúp lễ  tại  Quảng trường Thánh Phêrô, chúng ta thấy ngay những tâm tình yêu mến, những hy sinh quảng đại của giới trẻ như thế nào.

Trong diễn văn đọc lúc từ giã ÐTC tại sân bay quốc tế Lviv chiều 27.6.2001 vừa qua, Tổng thống Ukraine đã phải công nhận rằng: Không một lãnh tụ nào trên thế giới có thể tụ họp một cuộc gặp gỡ đông đảo thân mật, náo nhiệt như cuộc gặp gỡ mà ông đã chứng kiến tại Lviv trong chuyến viếng của ÐTC tại Ukraine. ÐTC là người hiểu biết rõ ràng: Thanh niên rất quảng đại, không sợ khó khăn, không ngại hy sinh, sẵn sàng đối phó với những đòi hỏi khắt khe... miễn là họ được hướng dẫn tiến đến các lý tưởng cái quí. Vì thế ÐTC luôn luôn kêu gọi thanh niên bay lên cao, đừng hài lòng về bất cứ những gì được coi như  ở dưới  mức độ của các lý tưởng cao quí. Trong sứ điệp Toronto, nhắc lại mệnh lệnh ngài đã trao cho Giới trẻ tại Tor Vergata cách đây một năm: "Các con hãy trở nên những người lính canh của ban mai", người lính canh này có nhiệm vụ loan báo mặt trời mọc lên là Chúa Phục sinh;  ÐTC mời gọi giới trẻ hãy trở nên "những nhà truyền giáo bằng cử chỉ, việc làm và lời nói". Nhắc lại cho giới trẻ trong sứ điệp Toronto, cũng như đã nhắc lại tư tưởng trong diễn văn đọc cho 153 giám mục mới thụ phong theo lớp tu nghiệp cuối tháng sáu vừa qua tại Roma do Bộ Giám mục tổ chức, -- "sự thánh  thiện đem lại ý nghĩa đầy đủ cho đời sống - sự thánh thiện là bí quyết của thành công", -- ÐTC thúc giục  giới trẻ hãy lớn tiếng nói lên trước thế giới" niềm an vui vì đã gặp được Chúa Giêsu, Ðấng là Sự Thật, là Ðường đi và là Sự Sống, là Ðấng Cứu thế duy nhất của nhân loại, là Chủ của Vũ trụ và Lịch sử".

Toronto, thành phố của nhiều văn hóa và tôn giáo khác nhau, đang chuẩn bị đón tiếp "một cộng đoàncác chứng nhân". Các chứng nhân này biết rằng mình có bổn phận không những sống đức tin như một dấn thân riêng của cả cuộc đời, nhưng còn có  bổn phận minh chứng đức tin cho người khác, như Chúa dạy: "Các con hãy chiếu dọi ánh sáng trước mắt mọi người, để họ thấy công việc tốt lành của các con và ca ngợi Cha các con Ðấng ngự trên trời". Một cộng đoàn gồm các thanh niên nam nữ được mời gọi trở nên "những vị thánh của Ngàn Năm thứ ba",dưới sự hướng dẫn "tiến ra khơi", từ đôi tay vững chắc của Vị Lãnh đạo không biết mỏi mệt của Giáo hội, Vị Kế nghiệp Phêrô. (viết theo bài bình luận của Francesco M. Vaillante trong báo L’Oss.Rom. 05.8.2001).


Back to Radio Veritas Asia Home Page