Một đôi vợ chồng

sắp được ÐTC phong Chân Phước

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Một đôi vợ chồng sắp được ÐTC phong chân phước.

Tin Vatican - (Zenit 8/7/2001) - Không lâu nữa, ÐTC Gioan Phaolô II sẽ đạt được một niềm mơ ước của ngài từ lâu, đó là phong chân phước cho một đôi vợ chồng cùng một lúc.

Trong một sắc lệnh công bố các nhân đức anh hùng và phép lạ liên quan tới các vị chân phước tương lai, trước sự hiện diện của ÐTC vào hôm thứ sáu mùng 6/tháng 7/2001, bộ Phong Thánh loan báo ÐTC sẽ phong chân phước cho Luigi Beltrame Quattrochi, sinh năm 1880, qua đời năm 1951; và vợ của ông, bà Maria Corsini, sinh năm 1884, qua đời năm 1965. Ðôi vợ chồng sống tại Roma. Chân phước tương lai Luigi Quattrochi là cựu phó bộ trưởng tư pháp (deputy-general attorney) của Ý và là bạn thân của nhiều chính trị gia nổi tiếng của Ý như Alcide de Gasperi và Luigi Gedda, người đã cộng tác trong quá trình xây dựng lại nước Ý sau chế độ của nhà độc tài Mussolini và Thế Chiến Thứ Hai. Bà Maria Corsini là một giáo sư và là một nhà văn về các đề tài giáo dục. Bà cũng là thành viên của nhiều hiệp hội, trong số này có Hội Phụ Nữ Công Giáo. Ba trong số 4 người con của hai Ông Bà chân phước tương lai, đã có mặt trong buổi lễ công bố sắc lệnh vào hôm thứ sáu 6/07/2001.

Ám chỉ tới ông bà Quattrochi và Corsini, ÐHY Jose Saraiva Martins, tổng trưởng bộ Phong Thánh, nói rằng hai ông bà đã biến gia đình của hai người thành một giáo hội tại gia thực sự, đón nhận sự sống, cầu nguyện, làm chứng nhân của Tin Mừng, thi hành sứ mạng tông đồ xã hội, liên đới với người nghèo và thể hiện tình huynh đệ với người khác. Sắc lệnh của bộ Phong Thánh chưa ấn định ngày lễ phong chân phước cho hai vị. Cùng nằm trong danh sách có 3 vị sẽ được phong thánh, và tổng cộng 10 vị được phong chân phước. Trong số các vị sẽ được phong chân phước còn có:

- Juan Bautista và  Jacinto de los Angeles, hai giáo dân Mêhicô, bị giết tại bang Oaxaca vào năm 1700. Theo ÐHY Martins, hai vị này đã viết lên những trang sách vẻ vang về sự tham dự tích cực của người giáo dân trong sứ mạng của giáo hội và lòng trung thành với Chúa Giêsu, đến độ đổ máu.

- Nikolaus Gross, người cha của gia đình 6 người con, tử đạo dưới thời Ðức Quốc Xã. ÐHY Martins nói về vị tử đạo này như sau: "Trong lúc chế độ bách hại cộng đoàn Kitô tại Ðức, Nikolaus Gross đã tuyên xưng Chúa Giêsu mà không hổ thẹn hay sợ hãi. Ông tôn trọng bí tích hôn phối và gia đình, sống gương mẫu người chồng và người cha. Là một công nhân, thành viên nghiệp đoàn và nhà báo, ông dấn thân bảo vệ công bằng, sự thật, tình liên đới và hòa bình, ngay cả khi mạng sống bị đe dọa từng ngày…. Hai hôm trước khi bị tử hình vào ngày 23 tháng Giêng năm 1945, từ nhà tù ở Berlin-Plotzensee, ông viết một lá thư từ biệt rất cảm động gửi cho vợ, con cái và các người thân. Trong thư này, ông đã tiết lộ một cảm xúc sáng ngời từ lương tâm và sự bình an tâm hồn đứng trước tử thần đang gần kề".

Guatemala sắp có vị thánh đầu tiên

Tin Vatican - (Zenit 8/7/2001) - Cũng nằm trong sắc lệnh công bố nhân đức anh hùng và phép lạ của các vị thánh và chân phước tương lai, đưa ra vào hôm thứ sáu, mùng 6 tháng 7/2001,  Guatemala sẽ có vị thánh đầu tiên là Chân Phước tu huynh Pedro de San Jose de Betancurt, thuộc dòng Ba Phanxicô và là người tiên phong trong công tác săn sóc y tế và giáo dục cho người nghèo tại Guatemala.

Sinh tại Vilaflor, đảo Canary của Tây Ban Nha vào ngày 18 tháng 9 năm 1626, chân phước tu huynh Betancurt được gửi sang truyền giáo tại Guatemala lúc chân phước được 24 tuổi. ÐHY Martins nói về tiểu sử của chân phước như sau: "Khi đặt chân tới Guatemala, Betancurt tuyên bố "tôi muốn sống và chết ở đây". Một căn bệnh nghiêm trọng xuất hiện tại Guatemala và tạo điều kiện để tu huynh liên lạc mật thiết với người nghèo trong vùng tu huynh đến truyền giáo. Tu huynh cũng bị nhiễm bệnh nhưng phục hồi cách bất ngờ, rồi trở thành vị tông đồ và bảo vệ các người thổ dân, người di dân, trẻ em mồ côi và bị bỏ rơi. Tu huynh lưu ý đặc biệt tới trẻ em bất hạnh, xây trường học và giáo dục các em bằng những sáng kiến mới. Nhìn thấy nhiều bệnh nhân bị bệnh viện từ chối, tu huynh Pedro xây một nhà thương và là nhà thương đầu tiên trên thế giới cho những người dưỡng bệnh. Tu huynh cũng sáng lập một nhà gọi là "Nhà của Nữ Vương Bethlehem" và sau này phát triển thành dòng Bethlemite.

Qua đời ngày 25 tháng 4 năm 1667 khi chỉ mới 41 tuổi, tu huynh Pedro được Ðức Gioan Phaolô II phong chân phước vào năm 1980. ÐHY Saraiva Martins gọi chân phước Pedro Betancurt là một nhà truyền giáo không biết mỏi mệt, một nhà giáo dục hăng say và tài trí, đã nghĩ ra các phương pháp giáo dục của riêng mình qua các bài nhạc, trò chơi và ca múa. Trong bài diễn văn đọc trước các Giám Mục thuộc Liên Hội Ðồng Giám Mục Châu Mỹ La Tinh vào ngày 12 tháng 10 năm 1984, Ðức Gioan Phaolô II đã đề nghị chân phước Pedro như là gương mẫu cho công cuộc truyền giáo mới.


Back to Radio Veritas Asia Home Page