Người tỵ nạn Ðông Timor cảm động

vì lời kêu gọi hồi hương của hai Giám Mục

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Người tị nạn Ðông Timor cảm động vì  lời kêu gọi hồi hương của hai Giám Mục.

Indonesia (Atambua) - (UCAN (IS8544.1131  11/05/2001) - Người tị nạn Ðông Timor đang tạm trú trong các trại tị nạn ở Tây Timor-Indonesia, đã bày tỏ niềm cảm động và vui sướng vì lời kêu gọi hồi hương của hai Giám Mục Ðông Timor.

Trong một lá thư chung đề ngày 16 tháng 3/2001, Ðức Cha Carlos Ximenes Belo, Giám Mục Dili và Ðức Cha Basilio Do Nascimento, Giám Mục Baucau, kêu gọi người tị nạn trở về để cùng với anh chị em đồng bào xây dựng lại quê hương. Lá thư được gửi tới người tị nạn vào cuối tháng 4/2001 trong đó hai vị giám quản tông tòa của hai giáo phận Ðông Timor thừa nhận là vết thương trong lòng người dân vẫn còn đó do cuộc nội chiến từ năm 1974-1975 và những đổ máu do bạo động sau cuộc trưng cầu dân ý về độc lập của Ðông Timor khỏi Indonesia. Lá thư có đoạn ghi như sau: "Vết thương trong lòng do chiến tranh gây ra đã đưa chúng ta tới hoàn cảnh ngày hôm nay. Chúng tôi mong đợi được viếng thăm anh chị em tại những nơi có chân người tị nạn, tuy nhiên có một số trở ngại không cho phép chúng tôi thực hiện ước vọng này". Hai vị Giám Mục Ðông Timor cũng cảnh cáo người tị nạn đừng để bị gạt bởi những tin đồn thất thiệt về tình hình tại Ðông Timor bởi vì những tin đồn này là do những người vì tư lợi riêng tung ra. Họ cần phải kiểm chứng kỹ càng những tin tức nhận được và tốt hơn hết là họ phải tận mắt chứng kiến bằng cách trở về quê hương. Con đường trở lại Ðông Timor phải được thực hiện bằng một tâm hồn an bình, sẵn sàng tha thứ cho nhau và quên đi những chuyện đau buồn của quá khứ".H ai Ðức Cha Belo và Ðức Cha Nascimento nói rằng hai vị đưa ra lời kêu gọi trên đây trong tư cách là các nhà lãnh đạo công giáo Ðông Timor, kêu gọi người tị nạn hãy giữ gìn các giá trị văn hóa của mình và biết tôn trong những nhà lãnh đạo không chính thức, những người không quan tâm tới những tranh chấp chính trị. Khoảng 280 ngàn người Ðông Timor đã bị buộc phải chạy nạn sang Tây Timor giữa lúc cuộc bạo động do các nhóm dân quân Ðông Timor thân Indonesia chủ động bộc phát dạo cuối năm 1999. Ða số đã trở về nguyên quán. Tính đến ngày 1 tháng 2/2001 năm nay, số người sống trong các trại tị nạn là 121 ngàn người, nhưng thống kê mới nhất do các cơ quan đặc trách người tị nạn của LHQ công bố vào tháng 5/2001 cho thấy, số người tị nạn Ðông Timor hiện chỉ còn khoảng 50 ngàn. Những người còn lại đang nằm dưới quyền kiểm soát của các nhóm dân quân thân Indonesia và không được văn phòng cao ủy tị nạn LHQ trợ giúp sau vụ các dân quân sát hại 3 nhân viên LHQ.

 

 

GHCG Nam Hàn phê bình dự tính của Hội Y Khoa muốn nới lỏng luật lệ giết người êm dịu và phá thai

Nam Hàn (Seoul) - (KO8505.1131 8/5/2001) - GHCG và nhiều người công giáo Nam Hàn đang chỉ trích các bác sĩ trong Hội Y Khoa Nam Hàn vì dự tính muốn nới lỏng luật lệ liên quan tới việc giết người êm dịu và phá thai.

            Thoạt đầu thì Hội Y Khoa này muốn xúc tiến dự tính này một cách mau lẹ nhưng vì sự chống đối từ phía giáo hội và các tín hữu công giáo, Hội Y Khoa đã đồng ý trong phiên họp ngày 28 tháng 4 vừa qua hoãn lại dự tính này, một phần cũng vì những điều khoản được thay đổi của bản hướng dẫn đạo đức trong y khoa thực hành, vi phạm luật hiện hành của Nam Hàn. Luật  y khoa của Nam Hàn bắt buộc các bác sĩ phải tận dụng hết khả năng của họ để kéo dài mạng sống của tất cả các bệnh nhân, càng lâu càng tốt, nếu không họ sẽ bị nghiêm phạt. Hội Y Khoa Nam Hàn muốn nới lỏng các luật lệ hiện nay để cho phép các bác sĩ có thể giúp bệnh nhân nan y tự tử theo yêu cầu, ngưng xử dụng những kỹ thuật truyền sinh để kéo dài mạng sống của một người bệnh nếu tình trạng của bệnh nhân này không còn hy vọng cứu chữa được. Dự tính này đã gặp sự chống đối mạnh mẽ từ các tổ chức bảo vệ sự sống của giáo hội công giáo.

            ÐC John Tchoi Young-soo, GM Taegu và là chủ tịch Uûy Ban Công Lý và Hòa Bình của HÐGM Nam Hàn, đã nói như sau: "Tôi không thể nghĩ ra được là Hội Y Khoa Nam Hàn đang chuẩn bị một chương trình để đưa nền văn hóa sự chết vào xã hội chúng ta". Lm John Kim Choong-woo, giáo sư tại trường đại học Taegu, cảnh cáo là giáo hội công giáo không thể thinh lặng khi mà sự sống con người đang bị các bác sĩ đe dọa. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn UCAN hôm mùng 2 tháng 5 vừa qua, cha John Kim cho rằng giáo hội công giáo Nam Hàn phải chuẩn bị để có những biện pháp chống lại dự tính trên đây của Hội Y Khoa Nam Hàn. Tuần báo công giáo Pyonghwa Shinmun của TGP Seoul thì khẳng định rằng các bác sĩ Nam Hàn muốn gieo mầm văn hóa sự chết tại nước này. Bài bình luận đăng trên tuần báo xác quyết rằng mạng sống của con người không thể được đặt trong bàn tay kiểm soát của các bác sĩ bởi vì sự sống này là do Thiên Chúa ban tặng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page