Ðức Hồng Y Indonesia kêu gọi

người Indonesia thanh tẩy lương tâm

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐHY Julius Darmaatmadja, TGM Jakarta, kêu gọi người Indonesia thanh tẩy lương tâm để giải quyết các vụ khủng hoảng của đất nước.

Tin Indonesia (UCAN IJ8417.1129 26/4/2001) - Hôm thứ bảy ngày 21 tháng 4/2001 vừa qua, là ngày kỷ niệm 100 năm của Nhà Thờ Chánh Tòa Ðức Mẹ Lên Trời ở thủ đô Jakarta. Nhân dịp này,  ÐHY Julius  Darmaatmadja, TGM Jakarta, đã chủ tế một thánh lễ, trong đó ngài kêu gọi tất cả người dân Indonesia hãy thanh tẩy lương tâm của họ để giúp tìm ra những giải pháp đúng đắn cho tình trạng khủng hoảng luân lý và đức tin hiện nay. Nhà thờ chính tòa Ðức Mẹ Lên Trời là nhà thờ chính tòa cổ nhất của Indonesia, và là một trong tổng số 34 nhà thờ chính tòa trên toàn Indonesia. Ðược làm phép vào ngày 21 tháng 4 năm 1901, nhà thờ chính tòa được khởi công xây dựng qua nỗ lực của hai vị linh triều từ Hòa Lan, đặt chân tới Batavia, tên cũ của Jakarta, vào năm 1808 để phục vụ các người công giáo trong vùng, cũng như tại Surabaya thuộc miền Tây Java. Linh mục Yakobus Nelissen là một trong hai nhà truyền giáo đầu tiên này và được bổ nhiệm làm giám quản tông tòa đầu tiên của Batavia. Tuy cả hai vị đều là linh mục triều, nhưng theo ÐHY Julius, thì hai vị đều là những nhà truyền giáo tiên phong cho giáo hội công giáo Indonesia.

Theo ÐHY TGM Jakarta, nhà thờ chính tòa Ðức Mẹ Lên Trời này có một vai trò cụ thể và nổi bật, không phải vì nó tọa lạc tại trung tâm thủ đô, nhưng bởi vì đây là nhà thờ chính tòa cổ nhất tại Indonesia và sự hiện diện của nó rất gần gũi với tinh thần truyền giáo của giáo hội. Nhà thờ này nằm đối diện với đền thờ Hồi Giáo chính Istiqlal, và cả hai đã trở thành biểu tượng của tinh thần đối thoại liên tôn và cuộc chung sống hòa hợp giữa các tín hữu công giáo và Hồi Giáo Indonesia. Hai nơi thờ phượng này cùng có chung một bãi đậu xe, mỗi khi bên Hồi Giáo hay công giáo có những dịp lễ đặc biệt. Ðối với các tín hữu của cả hai tôn giáo, đây là bằng chứng của tinh thần chung sống hòa hợp giữa kitô giáo và Hồi Giáo. Riêng đối với người công giáo, nhà thờ chính tòa Ðức Mẹ Lên Trời là trung tâm phát triển của giáo hội công giáo Indonesia. Ông Raymon Toruan, một giáo hữu địa phương ghi nhận rằng, nhà thờ chính tòa này đã trở thành điểm hội tụ và tập trung của giới trẻ công giáo Indonesia từ mấy thập niên qua, nhất là cuộc gặp gỡ của giới trẻ qua hội nghi giới trẻ diễn ra tại Bandung, Tây Javao vào ngày 28 tháng 10 năm 1928. Hội nghị này lấy tên là "Lời Hứa của Giới Trẻ" (Youth Pledge), và được coi là một biến cố lịch sử liên quan tới tình đoàn kết quốc gia Indonesia, bởi vì đây là lần đầu tiên giới trẻ thuộc các tôn giáo, văn hóa và sắc tộc khác nhau bày tỏ viễn ảnh chung của họ đối với đất nước, trước ngày Indonesia tuyên bố độc lập vào tháng 8 năm 1945.

Trở lại với bài giảng của ÐHY Julius Darmaatmadja trong lễ kỷ niệm 100 năm ngày xây nhà thờ chính tòa Ðức Mẹ Lên Trời (Assumption Cathedral) ÐHY đã nói với các tín hữu tham dự thánh lễ như sau: "Chúng ta, người công giáo, cùng với đồng bào trong nước, được mời gọi thanh tẩy lương tâm của chúng ta, bởi vì con người ngày nay không còn tìm kiếm và thờ phượng Thiên Chúa nữa, nhưng muốn trở thành những người được kẻ khác thờ phượng. Xây dựng giáo hội là điều quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn nữa là Thánh Thể được cử hành ở bất cứ nơi nào. Trọng tâm của việc cử hành thánh thể không phải là nhà thờ nhưng là Chúa Giêsu, Ðấng đã cử thành thánh thể này với các môn đệ của Ngài". ÐHY Julius giải thích thêm rằng, qua những lời trên đây, ngài không chỉ có ý an ủi những giáo dân mà trong giáo xứ của họ chưa có nhà thờ, nhưng ngài muốn mọi người biết được là việc xin giấy phép của chính phủ để xây một nhà thờ khó khăn tới mức độ nào. Vì vậy, ngài muốn nhắc nhở tất cả tín hữu công giáo lời kêu gọi căn bản của giáo hội, rằng tất cả người kitô được mời gọi trở thành một đền thờ sống động, để thờ phượng và vinh danh Thiên Chúa qua mỗi hành động trong cuộc sống hằng ngày.


Back to Radio Veritas Asia Home Page