Giáo hội Công giáo tại Trung quốc

đang bị đàn áp

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo hội Công giáo tại Trung quốc đang bị đàn áp.

Rome (Fides/CWNews 28/11/2001). Theo tường trình của nhật báo "Cộng Hòa", xuất bản tại  Italia, hôm thứ Tư (28/11/2001), một cuộc đàn áp thẳng tay tại một giáo phận Công giáo Feng Xiang thuộc Shaanxi tại miền trung của Trung quốc đã xảy ra, có thể làm cho giáo phận này bị "biến mất." Theo bài tường trình, trong tháng 11/2001, cảnh sát đã bắt Ðức Cha Lucas Li Jingfeng và vị phụ tá của ngài - cả hai đã bị biến mất từ đó. Nhà cầm quyền cộng sản Trung quốc cũng  bắt 12 linh mục  tham dự những khóa học giáo dục tư tưởng, đóng cữa một tu viện nam và hai tu viện nữ, và đuổi các chủng sinh, tu sĩ và nữ tu về nhà. Tất cả những người này là thành phần của giáo hội công giáo thầm lặng tại Trung quốc, một giáo hội đã từ chối đăng ký vào hội công giáo yêu nước Trung quốc.

Nhà cầm quyền cộng sản Trung quốc đòi hỏi các tín hữu chỉ thờ phượng tại những nơi  của giáo hội  công giáo ái quốc do nhà nước kiểm soát; hội công giáo ái quốc nầy tránh bất cứ  mối liên hệ nào với Tòa thánh Vatican hoặc với ÐTC. Nhiều người Công giáo thờ phượng tại những nhà thờ này; và trong khi công khai trung thành với hội của nhà nước, họ cũng  bí mật  liên lạc và muốn trung thành với ÐTC.

Trích từ những nguồn tin địa phương, nhật báo Cộng Hòa nói rằng, cảnh sát đến nhà thờ chánh tòa bắt ÐC Lucas Li, nói với ngài rằng, "hãy thu xếp thật nhiều quần áo" cho một "cuộc hành trình dài" và người công an bí mật cũng nói cho Ðức Cha rằng "ông được nhà nước mời." Vị Giám mục 81 tuổi bị bắt cùng với vị phụ tá của ngài và đem đến một địa điểm bí mật. Từ ngày 4/11/2001 đến nay, không một ai nghe tin tức gì cả về hai vị.

Giáo phận Feng Xiang có lẽ chỉ là giáo phận công giáo thầm lặng duy nhất tại Trung quốc mà không có hội công giáo yêu nước.  Cho đến thời gian gần đây, Ðức Cha, 16 linh mục, 14 thầy và 25 nữ tu, và khoảng 20,000 giáo dân Công giáo được tự do sống đức tin của họ tại một số giáo xứ và tu viện. Tuy nhiên, vào mùa hè vừa qua, một văn phòng chi nhánh của ủy ban tôn giáo được thành lập tại Feng Xiang để đăng ký những người Công giáo thuộc giáo hội thầm lặng tham gia làm thành viên của hội công giáo yêu nước, một tổ chức do nhà nước kiểm soát và được cầm đầu bởi các đảng viên đảng cộng sản.

Hôm 4/11/2001 cảnh sát và các nhân viên mật vụ đến các giáo xứ, kêu gọi các linh mục và giáo dân trong giáo xứ đến nhà thờ, và ít nhất là 12 linh mục đã bị bắt giam. Các vị linh mục này bị giam giữ tại 3 hoặc 4 khách sạn để tham dự "những khóa học" về luật lệ của chính phủ về tôn giáo;  những khóa học này đưa ra những chỉ dẫn về cách thức hoạt động Công giáo nào phải bị kiểm soát. Nhiều nhân chứng nói, cảnh sát đã hăm dọa các linh mục rằng: "nếu các ngài không tham gia vào hội công gíao yêu nước, các ngài sẽ không còn được xem là linh mục nữa, chức linh mục của các ngài được coi là vô giá trị đối với nhà nước. Các ngài sẽ không được phép đến làm việc tại nhà thờ,  và sẽ phải ở  lại nhà." Tất cả các linh mục này đã được Ðức Cha Lucas Li phong chức. Luật lệ của nhà nước nói rằng, một linh mục chỉ có thể thi hành sứ vụ của ngài, nếu đăng ký vào hội  công giáo yêu nước, do nhà nước kiềm chế.

Hiện tại, theo nguồn tin của nhật báo Cộng hòa, hôm 21/11/2001 vừa qua, cảnh sát đã đến một tu viện tại Fieng Xiang và đuổi đi tất cả các thầy và tập sinh về nhà. Cùng trong một ngày nhiều nhân viên an ninh đến toà nhà bên cạnh nhà thờ chánh tòa và cũng đã đuổi 15 chủng sinh và 4 nữ tu đang coi sóc tòa nhà. Trong thời gian tương tự, họ cũng đến một tu viện nữ  thuộc giáo xứ Waiyoutou và đã đuổi 20 nữ tu tại đây.

Giáo phận Fen Xiang hiện tại chỉ còn hai vị linh mục già, một người 98 tuổi đang sống tại nhà thờ chính tòa, và một vị 78 tuổi, đang sống trong một giáo xứ nhỏ với sức khỏe yếu kém. Một người công giáo địa phương nói, "nhà nước đang cố gắng để loại bỏ giáo phận của chúng tôi. Chúng tôi biết tất cả những sự đàn áp này. Những gì chúng tôi muốn làm là để sống với sự tự do tôn giáo, trong sự hiệp thông với ÐTC và Giáo hội hoàn vũ. Và chúng tôi không sợ hải gì cả."

Hai năm trước đây. Một tài liệu bí mật của Turng quốc bị lộ ra ngoại quốc nói rằng, trong cái nhìn của một sự liên hệ ngoại giao có thể có,  giữa Trung quốc và Tòa thánh, đảng cộng sản Trung quốc muốn củng cố hội công giáo yêu nước, loại bỏ tất cả các linh mục và giáo dân khó trị. Tài liệu nói rằng, những người chấp nhận luật lệ của chính phủ như  - đăng ký tên, giáo xứ, số thành viên v.v... nhưng lại từ chối vâng lời hội công giáo yêu nước "sẽ bị đưa đi học tập cải tạo một năm tại những trung tâm của hội công giáo yêu nước." Những nguời từ chối để "bị cải tạo sẽ mất quyền thi hành sứ vụ linh mục của họ."

Nhiều giám mục Trung quốc, bao gồm những vị thuộc giáo hội thầm lặng và yêu nước, đã kêu gọi nhà cầm quyền giải tán hội công giáo yêu nước và hãy để cho chính các vị giám mục chịu trách nhiệm trước chính phủ đối với những hoạt dộng của giáo hội. Nhưng Bắc kinh đã từ chối lời đề nghị này.

 


Back to Home Page