Vài nét về Thánh Lễ Phong Hiển Thánh

cho bốn vị Chân phước

chúa nhật  25 tháng 11/2001

trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, Roma

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài nét về Thánh Lễ Phong Hiển Thánh cho bốn vị Chân phước, chúa nhật  25 tháng 11/2001, trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, Roma.

Chúa nhật 25/11/2001, Lễ trọng kính Chúa Kitô Vua Vũ trụ, chúa nhật cuối cùng của Năm Phụng vụ, trong đền thờ Thánh Phêrô, trước sự hiện diện của hàng ngàn tín hữu hành hương đến từ nhiều nước trên thế giới, ÐTC chủ tế Thánh lễ Phong Hiển Thánh cho bốn Chân phước:

- Chân Phước Giám Mục Giuseppe Marello (1844-1895), Giám mục, người Ý, sáng lập Dòng các Tu sĩ Tận Hiến của Thánh Giuse (Giuseppini);

- Chân Phước Nữ Tu Paula Montal Fornès de San José de Calasanz (1799-1889), đồng trinh, người Tây ban nha, sáng lập Dòng Nữ tử Ðức Maria (Nữ tu các trường công giáo, Scuole Pie);

- Chân Phước Léonie Francoise de Sales Aviat (1844-1914), đồng trinh, người Pháp, sáng lập Dòng  Các Nữ tu tận Hiến Thánh Phanxicô de Sales;

- Chân Phước Maria Crescentia Hoess (1682-1744), đồng trinh, người Ðức, thuộc Dòng Ba Thánh Phanxicô.

Giảng trong Thánh lễ Phong Hiển Thánh, ÐTC nói: Bốn vị Thánh mới, bốn gương mẫu khác nhau. Cho dù cách xa thời gian, các ngài đại diện cho những tình hình không xa lạ gì với các tín hữu của Ngàn Năm thứ Ba này. Các ngài dã đáp lại ơn gọi của các ngài, ơn gọi lúc đó cũng là ơn gọi của Thánh Giá, ơn gọi của mọi thời đại. ÐTC giải thích thêm như sau: "Ðứng trước Vua Thiên Chúa bị đóng đanh, các vị vừa được tôn phong là Hiển Thánh,  được trình diện ... Mỗi vị đã phú thác cho lòng thương xót  của Vua trên trời, bằng việc tuyên xưng với tất cả đời sống: "Lạy Chúa Giêsu, xin nhớ đến con khi Ngài vào nước của Ngài". Và mỗi Vị đã lãnh nhận cách tuyệt đối nơi Vua hằng sống lời đáp lại này: "Hôm nay đây con sẽ được ở với cha trên nước thiên đàng".

Cái "Hôm nay" này thuộc về Thiên Chúa, thuộc về chương trình cứu rỗi của Người. Cái "Hôm nay" này chứa đựng cả lúc lịch sử Phong Thánh hôm nay đây, trong đó bốn chứng nhân gương mẫu về đời sống Phúc Âm đã được cất nhắc lên vinh quang bàn thờ".

Sau đó, ÐTC nói đến từng vị: "Chân Phước Giám mục Marello, phản chiếu hoàn toàn hình ảnh Thánh Cả Giuse, Bạn của Ðức Maria, Ðấng bảo hộ Chúa Cứu thế". Từ nơi Thánh Giuse, ngài đã rút kéo được gương mẫu phục vụ trong âm thầm, một phục vụ được nuôi dưỡng bằng đời sống nội tâm sâu xa. Ngài đã thông truyền sức sống thiêng liêng này cho các Tu sĩ Tận hiến Thánh Giuse, Tu hội  mà ngài đã lập ra".

Chân Phước Paula  mang đến một  "Sứ điệp hợp thời"; đặc sủng về giáo dục của ngài là nguồn mạch hướng dẫn cho công việc đào tạo các thế hệ của Ngàn năm thứ ba củakỷ nguyên Kitô. Chính Thánh Nữ đã dành tất cả cuộc đời lâu dài của mình cho việc giáo huấn và ngài đã lập rất nhiều trường để giáo dục các nữ sinh và để thăng tiến người phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Về chân phước Francoise, ÐTC nói: "Sự cương quyết là đặc tính của Mẹ Aviat. "Hãy quên mình đi hoàn toàn". Ðây cũng là lời mời gọi chúng ta đi ngược chiều đối với tính ích kỷ, đối với những thú vui dẽ dãi và mời gọi chúng ta mở rộng tâm hồn cho những nhu cầu xã hội và thiêng liêng của thời đại chúng ta". Khẩu hiệu của Thánh Nữ để lại cho các con cái của mình: "Chúng ta hãy làm hết sức có thể, để làm cho nguời khác được an vui, hạnh phúc".

Sau cùng, nhắc đến chân phước Maria Cresentia Hoess, ÐTC nhấn mạnh như sau: "Lòng ước ao tham dự vào Cuộc Tử nạn của Chúa Giêsu đã làm chín mùi nơi Thánh Maria Cresentia Hoess nhân đức nhịn nhục. Ngài có một tâm hồn quảng đại đối với các người nghèo khổ, một thái độ người mẹ đối với các chị em trong Dòng và nhậy cảm trước những ai cần đến sự giúp đỡ hay một lời an ủi . Nhờ sự khôn ngoan và đức tin mạnh mẽ, ngài đã trở nên vị cố vấn của ông Hoàng kế vị nước Ðức và cố vấn của Ðức TGM giáo phận Koeln, Clemens August".

Kết thúc bài giảng về Bốn Vị Thánh mới, ÐTC cầu xin như sau: "Ước gì gương sáng của Các Thánh thúc đẩy chúng ta tiến một sự chiêm ngưỡng sâu xa hơn Chúa Kitô Vua, bị đóng đanh và sống lại. Ước gì sự nâng đỡ của các Thánh giúp chúng ta trung thành theo vết chân Chúa Cứu Chuộc, để cùng với các Thánh, với Ðức Mẹ Maria và với Các Thánh Nam Nữ khác, một ngày kia chia sẻ vinh quang đời đời của Nước Thiên đàng".

Trong Thánh lễ có hai em nhỏ người Perù hiện diện: hai em Alfredo Chavez Leon và em gái Isila, cả hai bệnh nặng coi như đã chết, đột nhiên được chữa lành cách lạ lùng do lời bầu cử của Chân phước Marello; cả hai em ngồi hàng ghế đầu không xa bàn thờ nơi ÐTC cử hành Thánh lễ. Vì phép lạ này, Chân phước đã được tôn phong lên bậc Hiển Thánh.

Với bốn Vị Thánh mới được tôn phong vào ngày Chúa nhật 25/11/2001, trong hơn 23 năm qua của Triều Giáo Hoàng, ÐTC Gioan Phaolô II đã tôn phong 456 Vị Hiển Thánh và 1,282 Vị Chân phước.

 


Back to Home Page