Huấn đức của ÐTC

vào Trưa Ngày Lễ Các Thánh Nam Nữ

mùng 1 tháng 11/2001

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn đức của ÐTC  vào Trưa Ngày Lễ Các Thánh Nam Nữ,  mùng 1 tháng 11/2001.

Trưa ngày lễ các thánh nam nữ 1/11/2001, ÐTC đã xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của ngài để đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô. Trước khi xướng kinh, ÐTC nói vài lời về ý nghĩa của ngày lễ Các Thánh Nam Nữ như sau:

Anh chị em rất thân mến,

Hôm nay, mùng 1 tháng 11/2001, chúng ta mừng lễ Các Thánh Nam Nữ. Trong ánh sáng của Thiên Chúa, chúng ta nhớ đến tất cả những ai đã làm chứng cho Chúa Kitô trong suốt cuộc đời trên trần gian, và đã nhất quyết thi hành giáo huấn của Người. Chúng ta vui mừng với những anh chị em  đã ra đi trước chúng ta; họ đã trải qua cuộc sống như chúng ta và hiện đang hưởng vinh quang trên trời. Theo sách Khải Huyền, "các ngài đã vượt qua được những thử thách; các ngài đã rửa áo mình nên trắng tinh trong máu Con Chiên". Các ngài đã sống ngược dòng đời, chấp nhận Bài Giảng của Chúa trên Núi như là mẫu mực soi sáng cho cuộc đời:  sống khó nghèo trong tinh thần và đơn sơ; sống hiền lành, không gây bạo lực; sống ăn năn vì những lỗi lầm của bản thân và hy sinh đền bù cho những lỗi phạm của kẻ khác; sống đói khát sự công chính, nhân từ thông cảm, trong sạch trong tâm hồn; sống dấn thân cho hòa bình và hy sinh cho công bằng.

Mỗi người kitô đều được mời gọi nên thánh, nghĩa là, được mời gọi sống Tám Mối Phúc Thật. Giáo Hội nhắc lại những anh chị em đã sống tuyệt hảo các nhân đức, để nêu gương cho tất cả. Những anh chị em nầy đã trở nên  những phương thế  để Thiên Chúa ban xuống ơn lành cho mọi nguời. Hôm nay, mùng 1 tháng 11/2001, chúng ta mừng kính chung tất cả, ngõ hầu, nhờ các ngài trợ giúp, chúng ta sẽ được lớn lên trong tình yêu Chúa, và trở thành muối đất, thành ánh sáng thế gian.

Sự hiệp thông các thánh vượt qua được ranh giới sự chết. Sự hiệp thông nầy có Chúa  làm trung tâm: Ngài là Thiên Chúa của sự sống. Hơn nữa, ngày lễ các Thánh Nam Nữ làm nổi bậc ý nghĩa của ngày lễ cầu nguyện cho các linh hồn vào mùng 2 tháng 11/2001. Ðây là ngày để cầu nguyện và suy nghĩ sâu xa về mầu nhiệm sống và chết. ... Phúc âm mạc khải cho chúng ta biết Chúa Giêsu Kitô có quyền tuyệt đối trên cái chết thể xác, và dạy chúng ta phải biết sợ cái chết của linh hồn; vì tội lỗi, linh hồn bị mất đi ân sủng Chúa, và như thế bị loại ra khỏi sự sống và hạnh phúc.

Ngược lại, từ phía Thiên Chúa, Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi. Chính vì thế mà Thiên Chúa đã sai Con Một xuống trần gian, ngõ hầu tất cả mọi người được sống dồi dào. Thiên Chúa Cha trên trời không muốn mất đi bất cứ ai; Ngài muốn tất cả được sống với Ngài, thánh thiện và tinh tuyền trong tình yêu. Thánh thiện và tinh tuyền như Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, mẫu gương tuyệt hảo của nhân loại mới. Nơi Mẹ, được chiếu sáng  cùng đích mà tất cả chúng ta đang hướng đến. Chúng ta hãy trao phó những người thân đã qua đời cho Mẹ, với niềm hy vọng sẽ được gặp lại tất cả trong Nhà Cha  trên trời.

Sau những lời trên, ÐTC xướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô lúc đó.  Rồi sau khi ban phép lành, ÐTC  nói thêm vài lời như sau:

"Chiều nay, áp lễ các Ðẳng Linh Hồn, Cha sẽ xuống dưới hầm Ðền Thờ Thánh Phêrô để  cầu nguyện bên cạnh phần mộ của những vị tiền nhiệm của Cha đã được an táng nơi đó. Trong tinh thần, Cha đi đến tất cả các nghĩa địa trên thế giới, nơi mà những anh chị em đi trước chúng ta, đang an nghỉ trong đức tin và chờ đợi ngày Sống Lại. Một cách đặc biệt, Cha cầu nguyện cho sự an nghỉ đời đời của biết bao nạn nhân của bạo lực, nhất là các nạn nhân của những bạo lực mới xảy ra. Ðặc biệt, Cha nhớ cầu nguyện cho tất cả những ai đã hy sinh mạng sống mình để trung thành với Chúa Kitô cho đến cùng. Cùng với lời cầu nguyện cho những người đã qua đời, Cha khẩn xin Chúa ban ơn an  ủi và nâng đỡ tất cả những ai đang sầu khổ vì người thân của họ đã bị hại chết thê thảm. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả."


Back to Home Page