ÐTC đã chủ sự thánh lễ  đồng tế

nơi Mặt Tiền phía ngoài Ðền Thờ Thánh Phêrô

và phong  chân phước cho 7 đầy tớ Chúa

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 14 tháng 10/2001: ÐTC kêu gọi hãy lần chuỗi Môi Khôi, để cầu nguyện cho hoà bình.

Quý vị và các bạn thân mến, vào lúc 12 giờ trưa Chúa Nhật 14 tháng 10/2001, ÐTC đã xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của ngài để đọc kinh Truyền Tin với dân chúng tại quảng trường thánh Phêrô. Trước khi xướng kinh, ÐTC nói vài lời huấn đức. Nội dung có hai điểm chính: về ý nghĩa của việc đọc kinh Mân Côi trong tháng 10 và về việc phong chân phước cho hai Ông Bà Luigi và Maria  Beltrame Quattrocchi, vào Chúa Nhật 21 tháng 10/2001, đúng Ngày Quốc Tế Truyền Giáo. Kính mời  quý vị và các bạn cùng theo dỏi những lời huấn đức của ÐTC như sau:

Anh chị em rất thân mến,

Chúa Nhật vừa qua (7/10/2001), chúng ta đã mừng lễ Mẹ Mân Côi. Trọn cả tháng 10 được đặc biệt dành cho lời kinh Mân Côi, lời cầu nguyện đẹp đẽ và rất quen thuộc với người kitô.  Xét vì hoàn cảnh quốc tế hiện nay, Cha đã mời gọi  các  tín hữu, cá nhân  cũng như  cộng đoàn,  hãy lần chuỗi Môi Khôi, để cầu nguyện cho hoà bình. Hôm nay, cha lặp lại lời mời gọi nầy, vừa nhấn mạnh rằng Kinh Mân Côi là sự chiêm ngắm Chúa Kitô trong những mầu nhiệm của Người, trong sự kết hiệp sâu xa với Mẹ Maria rất thánh.

Con đường tu đức ngày nay chú ý đến đòi hỏi đi thẳng vào điểm thiết yếu. Vì thế hiện tại đang có việc khám phá đầy hứa hẹn về bản chất đích thực của kinh Mân Côi, như là lời kinh giúp ta sống trong sự diện với Chúa Kitô, để hiểu biết Người nhiều hơn,  để đồng hoá  những giáo  huấn của Chúa, và sống mầu nhiệm Người. Và thử hỏi, ai tốt hơn Mẹ Maria có thể đồng hành với chúng ta trên con đường cầu nguyện với trí hiểu và con tim? Ðây là ý nghĩa của việc lặp đi lặp lại lời Kinh Kính Mừng,  kết thành một chuỗi dài  mà trên đó ta  chiêm ngắm những mầu nhiệm của Chúa.

Uớc chi được vang lên trong Giáo Hội lời khẩn cầu tha thiết cho hoà bình, với lời kinh Mân Côi, trong hình thức cầu nguyện cá nhân cũng như  cộng đoàn, vừa vẫn giữ cái nhìn của chúng ta về Chúa Giêsu Kitô,  hoà bình của chúng ta.

Việc lần chuỗi Mân Côi ngày xưa rất được phổ biến trong các gia đình, nhất là vào lúc cuối ngày. Việc đã xảy ra hằng ngày như vậy cho hai Ông Bà Luigi và Maria Beltrame Quattrocchi, mà vào chúa nhật tới (21/10/2001), cha sẻ vui mừng phong chân phước cho.

Nhân dịp phong chân phước nầy, dịp trùng với kỷ niệm 20 năm công bố Tông Huấn "Ðời sống chung gia đình" (Familiaris Consortio), Giáo Hội Italia đã triệu tập một Ðại Hội về chủ đề: "Gia đình chủ thể xã hội". Cha đánh giá cao sáng kiến nằy và cầu chúc cho gia đình có thể gặp lại được trong xã hội Italia vị thế trung tâm đã có.

Vào chiều thứ bảy 20/10/2001 tới đây, các gia đình kitô được mời gọi đến gặp nhau để suy tư và cầu nguyện, tại Quảng Truờng Thánh Phêrô nầy. Rồi ngày hôm sau, chúa nhật 21/10/2001, sẽ là cao điểm với cuộc cử hành lễ Phong Chân Phước cho đôi bạn Luigi và Maria, trùng vào Ngày Quốc tế Truyền Giáo. Ðây sẽ là dịp thuận tiện để nhấn mạnh đến vai trò của các gia đình trong sứ mạng rao giảng Phúc âm của Giáo Hội.

Khi chúng ta cầu nguyện chung kinh Truyền Tin, chúng ta hãy nhớ đến Phiên Họp THÐGM, đang diễn ra tại Vatican; chúng ta hãy phó thác cho Ðức Nữ Ðồng Trinh tất cả mọi nhà truyền giáo của Tin Mừng và chúng ta hãy cầu khẩn cho các  vị được sức mạnh trở nên những kẻ xây dựng sự công bằng và nền hoà bình. Trong giờ phút đầy những lo âu nghiêm trọng nầy, các tín hữu kitô chúng ta khắp nơi trên thế giới cùng nhau cầu nguyện cho hoà bình. Chúng ta hãy hiệp ý sốt sắng dâng lời cầu nguyện lên Chúa, nhờ  lời khẩn cầu của Mẹ Maria, Nữ Vương Hoà Bình.

 


Back to Radio Veritas Asia Home Page