Tường thuật phiên họp Khai Mạc

Khóa Họp Khoáng Ðại thường lệ thứ 10

của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tường thuật phiên họp khai mạc và cuộc họp báo trình bày Khóa họp khoáng đại thường lệ thứ 10 của THÐ Giám mục thế giới. (Ngày thứ hai mùng 1 tháng 10, 2001).

Sau thánh lễ khai mạc sáng Chúa nhật 30 tháng 9/2001, trong Ðền thờ Thánh Phêrô do ÐTC chủ tế, Khóa họp khoáng đại thường lệ thứ 10 của THÐ Giám mục thế giới về đề tài "Giám mục người phục vụ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô cho niềm hy vọng của thế giới" được khởi sự sáng thứ hai 01 tháng 10/2001, trong Phòng của THÐGM, bằng diễn văn vắn của ÐHY Giovanni Battista Re, Tổng trưởng Bộ Giám mục, một trong ba vị đồng chủ tịch của Khóa họp, chào mừng ÐTC và các vị  tham dự; sau đó là bài tường trình dài của ÐHY Jan Schottre, Tổng thư ký THÐ về công việc chuẩn bị Khóa họp  lần này - và sau cùng là bài thuyết trình của ÐHY Edward Egan, TGM New York (Relatio ante disceptationem), về đề tài của Khóa họp. Bài thuyết trình sẽ được dùng như diểm tựa cho các cuộc thảo luận và phát biểu ý kiến trong 10 ngày đầu.

Trong diễn văn chào mừng, ÐHY Giovanni Battista Re, nhân danh các Nghị phụ và các vị hiện diện trong Phòng THÐGM, ngỏ lời riêng với ÐHY Egan, TGM New York, về biến cố kinh khủng xẩy ra trong Giáo phận của ngài, hôm ngày 11 tháng 9/2001. ÐHY  nói: "Trước khi nhường lời cho ÐHY Egan, TGM New York, nhân danh tất cả các vị có mặt tại đây, tôi muốn bảo đảm với ngài là chúng tôi luôn luôn gần gũi ngài trong những ngày kinh khủng này". ÐHY nói tiếp: "Chúng tôi còn thấy trước mắt lúc này đây những hình ảnh của hai tòa nhà trọc trời sụp đổ, sau vụ tấn công khủng bố lớn lao kia và chúng tôi biết rằng: Ðức TGM New York đã vội vàng chạy đến địa điểm hai tòa nhà này để đem đến lời an ủi và sự chia sẽ của ngài, không kể chi nguy hiểm, khi hai tòa nhà này sụp đổ". ÐHY Re kết thúc: "Với ngài và với Tổng giáo phận của ngài,  tôi xin bảo đảm sự gần gũi và tình liên đới của tất cả chúng tôi". (Chúng tôi sẽ dành một bài riêng để nói về bài thuyết trình của ÐHY Egan).

Sau giờ kinh phụng vụ chung tại Phòng Họp THÐ GM, ÐTC đốt một đèn dầu, do Ðức Giáo chủ Phổ Quát Karekin  ÐệNhị  của những người Armenie, trao tặng trong chuyến viếng thăm vừa qua tại nước này. Lửa đốt đèn  dầu này lấy từ giếng của Thánh Gregorio  Vị Soi Sáng  (trong giếng này Thánh nhân đã bị giam 13 năm, vì can đảm trung thành với đức tin). Lửa này cũng do Ðức Giáo chủ Karekin đệ nhị trao tặng.Khi đốt đèn, ÐTC đọc lời nguyện sau đây: "Ánh sáng này hãy trở nên cho Giáo hội Tây phương lời mời gọi liên lỉ thở bằng hai buồng phổi  cùng với Giáo hội Ðông phương". Ðèn dầu sẽ cháy trong suốt khóa họp của THÐ, với mục đích nhắc nhở mọi người lời ÐTC cầu nguyện trong lễ nghi đốt đèn: Giáo hội phải thở bằng hai buồng phổi: Ðông và Tây, nghĩa là tiến đến hiệp nhất các Giáo hội, như Chúa Giêsu đã muốn.

Phiên họp khai mạc kết thúc bằng Phép lành của ÐTC. Sau đó, ÐHY Giovanni Battista Re, Tổng trưởng Bộï Giám mục, một trong ba vị chủ tịch của Khóa họp, nhắc lại rằng: Khóa họp thường lệ thứ 10 này của THÐ muốn là một khóa hoàn tất và tột đỉnh của các Khóa họp mới đây: các Khóa họp thường lệ từ trước tới giờ và các Khóa họp có tính cách Lục địa hay quốc gia; vì là khóa đầu tiên của Ngàn năm thứ ba, Khóa này đòi phải có một suy tư mới về đời sống và thừa tác vụ của các Giám mục, bằng việc tập trung cách riêng vào giám mục giáo phận trong sự sung mãn của chức vụ của ngài trong Giáo hội địa phương.

Phiên họp khai mạc sáng thứ hai 1/10/2001 được giải tán. Các Nghị phụ về nhà nghỉ trưa và trở lại phòng THÐ lúc 17 giờ, để bắt đầu các cuộc thảo luận. Trong lúc đó, tại Phòng báo chí Tòa Thánh trên Ðại Lộ  Hòa Giải, kế Ðền thờ Thánh Phêrô, có cuộc họp báo đầu tiên của Khóa họp lần này. Hiện diện trong cuộc họp, có ÐHY Miloslav Vlk (đọc là Vấc) TGM Praga, ÐHY Edward Egan, TGM New York, thuyết trình viên của Khóa họp, các Ðức TGM John Foley, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội, chủ tịch Ủy ban thông tin của Khóa họp - Ðức Cha Telesphore Placidus Toppo, TGM Ranchi (Ấn độ), phó chủ tịch Ủy ban Thông tin và hai Ðức Cha Paul Khoarai,  Giám mục Leribe,  chủ tịch HÐGM của Lesotho (Châu phi) và Gregorio Rosa Chavez, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận San Salvador (El Salvador, Trung Mỹ châu).

Trước hết ÐHY Vlk nhấn mạnh đến điểm quan trọng này: "Giám mục, chứng tá của đời sống". Rao giảng Tin Mừng, thánh hóa các tín hữu, luôn luôn phục vụ Cộng đồng Giáo phận:  đây là những bổn phận thiết yếu của một vị giám mục, được gọi trở nên "Pastor" (chủ chăn) của một đàn chiên. Ngài phải có khả năng chia sẻ đời sống mọi ngày, của đàn chiên mình, vừa trở nên người đem đến "phục vụ" và "niềm hy vọng", không phải bằng những diễn văn huy hoàng, nhưng bằng "những lời minh chứng đời sống của chính mình".

Tiếp theo, ÐHY Egan nói: Một vị giám mục phải có một đức tin hoàn toàn, vì ngài là "Magister fidei" (Thày dạy Ðức tin) và đánh giá cao sự thánh thiện của đời sống. Ðời sống của tôi tức là các linh mục và các tín hữu của tôi; hạnh phúc của tôi là thấy cách thức trong đó một ơn kêu gọi chớm nở, phát triển, là tham dự vào những nỗ lực để mở thêm một trường trung học, tiểu học mới, là tham dự vào đời sống của các tín hữu của tôi. Một Giám mục phải để các cửa luôn luôn mở ra để tiếp đón, phải giúp đỡ người khác trở nên thánh, nhất là phải biết cảm thấy niềm vui trong cái mình làm: biết vui mừng về những thành công; biết hiện diện vào lúc phải nâng đỡ những đau khổ của các tín hữu mình, không phải là điều ít quan trọng". (ÐHY nói theo kinh nghiệm sốt dẻo của ngài trong lúc hai tòa nhà trọc trời tại New York sụp đổ. Ngài vội vàng chạy đến tại chỗ để giúp đỡ, an ủi, ban Bí tich cho những người cần đến, không kể chi nguy hiểm cho chính sự sống  mình).

Tiếp lời, ÐHY Vlk giải thích thêm: Một giám mục là người phát ngôn của niềm hy vọng, trong lúc này hơn lúc nào hết thế giới đang cần đến, bởi vì không có hy vọng, cũng không có sự sống. Cũng nên nhắc lại: ÐHY Vlk, TGM Praga, năm nay 69 tuổi, trong những năm dưới chế độ cộng sản đã bị bách hại dữ dội; ngài phải sống lén lút, làm đủ nghề, cả nghề lau kính các tòa nhà... để sống và làm mục vụ lén lút. Vì thế ngài nhấn mạnh đến giá trị của chứng tá đời sống. Ngài nói: "Trước khi là một vị giảng thuyết thời danh,  vị chủ chăn phải sống kinh nghiệm đức tin để trở nên một chứng nhân đáng tin của Tin Mừng. Ðiều này cũng nói về anh chị em giáo dân nữa, như Chúa Giêsu xưa kia giảng dạy qua các dụ ngôn, ngày nay các người rao giảng Tin Mừng nói lên  qua chính kinh nghiệm riêng của mình, qua chứng tá của chính dời sống Kitô của chính mình".

Trả lời câu hỏi của một ký giả đặt ra về việc phân chia lại các giám mục trên lãnh thổ thiếu ơn kêu gọi, ÐHY Vlk nhấn mạnh: Ðây không phải là vấn đề phải quan tâm nhiều; vấn đề là ngày nay quá ít người giáo dân có tinh thần truyền giáo và tham dự vào công việc mục vụ. Thế giới tin, nếu được thấy. Thế giới ngày nay muốn thấy, muốn chạm tay vào, không muốn những lời nói và những bài giảng khéo léo, hùng hồn. Rồi ngài thêm: Dĩ nhiên việc khan hiếm linh mục là một gánh nặng mỗi giám mục đều cảm thấy. Nhưng Thiên Chúa là chủ vườn nho và chính Người ban ơn kêu gọi. Như vậy có nghĩa là việc khan hiếm linh mục là một dấu hiệu của thánh ý Chúa, Ðấng rút kéo sự lành bởi mọi sự. Ngày nay bổn phận lớn hơn cả không phải là tìm các linh mục để lấp vào các chỗ trống của nhiều giáo xứ. Thiên Chúa muốn rằng: các Giám mục tăng cường sức sống của người giáo dân và mời gọi họ truyền giáo và rao giảng Tin Mừng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page