Có lẽ các hành khách

trên chuyến bay định mệnh

đã quyết liệt đối chọi

với bọn khủng bố trên máy bay

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

Washington - Reuters 12/09/2001 - Có lẽ các hành khách đã quyết liệt đối chọi với bọn khủng bố trên máy bay.

Những hành khách trên chuyến bay định mệnh số 93 của hãng hàng không United Airline có lẽ đã cố gắng hết mình để đối chọi lại với bọn khủng bố và đã làm cho chiếc máy bay không tấn công được mục tiêu như  bọn khủng bố đã dự tính.

Bà Alice Hoglan, ở San Franciso, đã cho biết, con trai của bà, Mark Bingham, đã dùng điện thoại di động từ trên máy bay gọi cho bà 15 phút trước khi chiếc máy bay hiệu Boeng 757 này bị nổ, và nói với bà rằng chiếc máy bay đã bị bọn khủng bố, cùng với bom, chiếm giữ.

Bà Hoglan, một chiêu đãi viên của hãng hàng không United Airline đã nói với FBI rằng, "có một người đàn ông khác cũng trên chuyến bay đã gọi cho vợ của ông ta và nói rằng, ông và những hành khách khác đang cố gắng để đói chọi với bọn khủng bố".

"Ðây là chuyến bay duy nhất trong 4 chiếc bị bọn khủng bố chiếm đoạt nhưng không tấn công được mục tiêu phá hoại có lẽ là Trại Nghỉ David Camp, điều này làm cho chúng tôi tin rằng, có lẽ Mark và các hành khách khác đã cố gắng hết sức mình để cứu những người trên đất liền như chúng ta."

Bà Hoglan nói, cuộc nói chuyện của bà với con trai của bà vào ngay sau khi 3 chiếc máy bay kia vừa tấn công vào Trung Tâm Thương Mại Thế Giới ở New York và Ngủ Giác Ðài ở Washington.

Bà Hoglan cho biết, "FBI đã hỏi chúng tôi rằng Mark có nói gì khác ngoài chuyện có bom nữa không. Nhưng Mark thì không nhắc gì đến dao, súng hoặc những vũ khí gì khác cả."

"Mark đã như thế ra đi cùng với chuyến bay định mệnh, bây giờ thì chúng ta chỉ còn có thể biết thêm những gì xảy ra sau đó nữa qua Hộp Lưu Trữ Dữ Kiện Cockpit của máy bay nữa mà thôi."

Chuyến bay số 93 của hãng hàng không United Airline, rời phi trường Newwark, New Jersey để đi San francisco, cùng với 45 người trên chuyến bay, đã bị nổ tại khu rừng miền Somerset County. Khoảng 80 miles (128 km) phía đông nam Pittsburgh.


Back to Radio Veritas Asia Home Page