Bọn khủng bố sử dụng dao

để cưỡng chiếm máy bay

tấn công Hoa Kỳ

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

Washington - (CNN 12/09/2001) - Bọn khủng bố sử dụng dao để cưỡng chiếm máy bay tấn công vào Ngủ Giác Ðài.

Tuy bọn khủng bố đã chuẩn bị mọi thứ một cách quy mô để tấn công Hoa Kỳ vào sáng sớm ngày thứ Ba 11/09/2001, nhưng trên chuyến bay tấn công vào Ngủ Giác Ðài, một cựu Công Tố Viên Liên Bang và cũng là một nhà bình luận của Hãng Thông Tấn CNN, bà Barbara Olson, lợi dụng vào một lúc sơ hở của bọn khủng bố, từ trên chiếc máy bay bị cưỡng chiếm, bà đã dùng điện thoại di động liên lạc với chồng của bà ta, Ông Olson Theodore, và báo tin rằng bọn khủng bố sử dụng dao để uy hiếp phi công và chiếm đoạt phi cơ. Bọn khủng bố hoạt động theo từng nhóm khoảng 3 đến 5 người.

Sau cuộc khủng bố, tất cả các tổ chức quân đội của Hoa Kỳ được lệnh phải trong thế sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ trong bất cứ cuộc tấn công nào. 2 chiến hạm đã rời căn cứ hải quân để tiến về Norfolk, Virginia, để sẵn sàng chiến đấu bảo vệ New York và Washington.

Nhiều nghị viên quốc hội đều đồng thanh lên tiếng phải sẵn sàng chiến đấu như một việc để trả đủa bọn khủng bố.

Cũng xin nhắc lại, vào ngày 11/09/2001, bọn khủng bố đã cưỡng chiếm 4 chiếc máy bay dân dụng để tấn công Hoa Kỳ. 2 chiếc máy bay đã đâm thẳng vào 2 tòa nhà chọc trời, Trung Tâm Thương Mại Thế Giới tại New York, và 1 chiếc đâm thẳng vào Ngủ Giác Ðài của Hoa Kỳ. Chiếc thứ 4 bị nổ tung tại một miền quê tiểu bang Pensylvania, mục tiêu của chiếc này có lẽ được chuẩn bị một nơi nào đó nhưng thất bại, và bị rớt trước khi tấn công.

Tổng cộng 266 hành khách và phi hành đoàn trên 4 chiếc máy bay đều bị lâm nạn trong cuộc tấn công dã man này. Ngoài ra hàng chục ngàn người khác cũng bị lâm nạn bởi cuộc tấn công này.

Chính quyền Thành Phố New York cho biết, có khoảng hơn 300 nhân viên cứu hỏa và hơn 80 cảnh sát đã bị lâm nạn trong lúc thi hành nhiệm vụ và vì tòa nhà Thương Mại Thế Giới bị sụp đổ tan tành.

Chuyến bay số 11 của hãng hàng không American Airline hiệu Boeng 767 gồm 81 hành khách và 11 nhân viên phi hành đoàn, rời phi trường Boston để đi Los Angeles, đã đâm thẳng vào tòa nhà phía bắc của trung Tâm Thương Mại thế Giới ở Manhattan vào khỏang 8:45 sáng ngày 11/09/2001.

Khoảng 15 phút sau đó, chuyến bay số 175 của hãng hàng không United Airline hiệu Boeing 767 gồm 56 hành khách và 9 nhân viên phi hành đoàn, rời phi trường Boston để đi Los Angeles, đã đâm vào tòa nhà phía nam của Trung Tâm Thương Mại thế Giới.

Tòa nhà phía nam đã bị nổ tung, và một giờ sau đó thì bị sụp đổ hoàn toàn. Nửa tiếng sau, tòa nhà phía bắc cũng bị cháy nổ và cũng hoàn toàn bị sụp đổ.

Trong lúc đó, chuyến bay số 77 của hãng hàng không American Airline hiệu Boeng 757, rời phi trường Dulles, Washington để đi Los Angeles, gồm 58 hành khách và 6 nhân viên phi hành đoàn đã đâm và làm nổ một phần Tòa Nhà Ngủ Giác Ðài vào lúc 9:40 sáng thứ Ba 11/09/2001.

Một chiếc máy bay thứ tư,  chuyến bay số 93 của hãng hàng không United Airline, rời phi trường Newwark, New Jersey để đi San Francisco, đã bị nổ tung tại khu rừng Shanksville, Pennsylvania. Cảnh sát cho biết, tất cả gồm 38 hành khách và 5 nhân viên phi hành đoàn, không một ai trên chuyến bay còn sống sót.

Các nhân viên chính quyền cho biết, có lẽ chiếc máy bay thứ tư có ý định tấn công vào một cơ quan nào đó của chính quyền, như Tòa Bạch Ốc, Tòa Nhà Thủ Ðô, hoặc trại nghỉ Camp David của Tổng Thống ở Maryland.

Thị trưởng Rudy Giuliani cho biết, rất nhiều nạn nhân đang bị chôn vùi dưới những đống sắt đổ nát, và các nhân viên cấp cứu đang nỗ lực để tìm cứu những người còn sống sót. Vào sáng sớm thứ Tư 12/09/2001, có 2 nạn nhân bị kẹt trong đống vụn của tòa nhà sụp đổ đã dùng điện thoại cầm tay để liên lạc với thân nhân kêu cứu và cho biết vị trí mà họ đang bị mắc kẹt, họ còn cho biết có rất nhiều người cũng đang bị kẹt trong khu vực của họ.

Cảnh sát trưởng, ông Bernard Kerik cho biết, ông tin rằng có rất nhiều người đang sống sót và đang chờ cấp cứu từ trong đống đổ nát.

Các đội cấp cứu cũng đang nỗ lực tìm mọi cách để cứu chữa cho những nạn nhân bị kẹt ở trong Tòa Nhà Ngủ Giác Ðài.

Ông Kerik cho biết, các ủy ban điều tra vẫn tiếp tục tìm kiếm những tông tích của bọn khủng bố. Và vào chiều thứ Ba 11/09/2001, cảnh Sát đã đưa 3 người trên một chiếc xe Van chạy trên xa lộ gần chiếc cầu George Washington về sở cảnh sát để điều tra. Hiện thời, các chi tiết khác chưa được công bố.

Cảnh Sát Liên Bang (FBI) cũng đang tiếp tục điều tra bọn khủng bố vùng phía nam Florida, dựa trên những chi tiết trong danh sách các hành khách trên các chuyến bay.

Vào ngày thứ Ba 11/09/2001, sau khi xảy ra vụ tấn công của bọn khủng bố, Chính Phủ Liên Bang cũng ra lệnh tất cả các máy bay dân sự đều ngưng cất cánh và không được bay trên bầu trời Hoa Kỳ, và cho đến trưa thứ Tư 12/09/2001 mới có thể giải tỏa lệnh cấm này.

Vào sáng thứ Tư 12/09/2001, các ngõ vào của những khu du lịch Washington - Ðài Tưởng Niệm Lincoln, Ðài Tưởng Niệm Jefferson, và Ðài Tưởng Niệm Washington đều bị cấm lưu thông. Vẫn chưa có lệnh cấm đi lại đối với các khách bộ hành. Khu Giải Trí Disneyworld ở San Diego, Disneyland ở Orange County đều đóng cửa, nghỉ hoạt động.

Trong những nhân viên cứu hỏa bị tử nạn tại đống sụp đổ của Tòa Nhà Thương Mại Thế Giới, có Fire Chief Ganci, người đã phục vụ trong đội cứu hỏa hơn 30 năm, Deputy Fire Commissioner William Feehan,  Chief Ray Downey, người đã từng điều hành đội cứu hỏa cấp cứu Tòa Nhà Thành Phố Oklahoma bị nổ bom vào năm 1995; và Linh Mục Tuyên Úy Ðội Cứu Hỏa Rev. Michael Judge.

Vào tối thứ Ba 11/09/2001, các nhân viên tối cao an ninh quốc gia đã họp mặt với nhau tại Tòa Bạch Ốc, cùng với sự hiện diện của Phó Tổng Thống Dick Cheney, Ngoại Trưởng Colin Powell, Tổng Trưởng Quốc Phòng Donald Rumsfeld,  Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Condoleezza Rice, Giám Ðốc CIA George Tenet và Tổng Tư Lệnh John Ashcroft.

Ông Osama Bin Laden, lãnh đạo của nhóm Quân Hồi Giáo là người bị tình nghi điều hành tổ chức nhóm khủng bố này, kể cả cuộc đánh bom phá hủy USS Cole ở Yemen vào năm 2000, và cuộc tấn công Tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ ở Kenya và Tanzania vào năm 1998.

Trong lúc đó, Afghanistan, là nơi có Bin Lden đang ẩn náu, lại phủ nhận mọi liên quan tới vụ khủng bố tấn công Hoa Kỳ này.


Back to Radio Veritas Asia Home Page