Dòng Ða Minh và

Tuyên Ngôn sau Tổng Công Nghị

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Dòng Ða Minh và Tuyên Ngôn sau Tổng Công Nghị.

TIN ROMA (Tin tổng hợp Zenit 30/8/2001) - Hôm thứ tư 29 tháng 8/2001 vừa qua, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2, đã tiếp kiến cha Carlos Azpiros Costa, tân bề trên tổng quyền dòng Ða Minh tại nhà nghỉ mát Castel Gandolfo.

Ðược biết: Tổng Công Nghị lần thứ 85 của Dòng ÐaMinh đã khai mạc tại Trường Providence, tiểu bang Rhode Island, Ðông Bắc New York, Hoa Kỳ từ ngày 10 tháng 7/2001 và đã kết thúc vào ngày 8 tháng 8/2001 với sự tham dự của 200 Tu Sĩ, đại diện cho 6,000 nam tu sĩ , 2,000 nữ tu và khoảng 100,000 giáo dân thuộc đại gia đình ÐaMinh và hiện đang có mặt tại hơn 100 quốc gia trên thế giới.

Hôm ngày 14 tháng 7 (2001), các tham dự viên Tổng Công nghị, đã bầu Cha Carlos Azpiroz Costa, 44 tuổi, người Argentina, tiến sĩ giáo luật,  làm tân Bề Trên Tổng Quyền, thay thế cho Cha Bề Trên Tổng Quyền Timothy Radcliffe. Cha Carlos Azpiroz Costa là vị Tổng Quyền thứ hai, không phải là người Âu Châu và là Tổng Quyền thứ 86 của Dòng, kể từ khi được thánh Ðaminh thành lập vào năm 1215, tại Toulouse, bên Pháp.

Tổng Công nghị vừa qua, đã quan tâm đặc biệt đến  chứng tá kitô trong một thế giới toàn cầu hoá,  và đến vai trò của Dòng tại Châu Phi và Trung Quốc. Dòng sẽ quan tâm đến việc tăng cường sự hiện diện  tại Ðài Loan...

Trong một bài phỏng vấn  được đăng trong Bản Tin của Tổng Công Nghị, cha Carlos Azpiros Costa nêu lên vấn nạn không biết đời sống thánh hiến ngày hôm nay có phải là một sự giới hạn hay không. Và câu trả lời của ngài là "đối với tôi, đời sống thánh hiến cũng giống như một người đứng giữa trời,  với đôi chân tựa vững trên mặt đất, và trên đầu thì có cả bầu trời mênh mông, không bị cái gì che lại cả". Cha quả quyết thêm rằng: "Một số người nghĩ rằng: đời sống thánh hiến đóng kín chúng ta lại trong bốn bức tường. Nhưng không phải hoàn toàn là như  thế! đứng giữa trời, "trên đầu không có gì che lại" có nghĩa là không bị giới hạn phía trên, cứ hướng lên cao mãi, nhưng với đôi chân tựa vững trên mặt đất, có nghĩa làchúng ta cần đặt nền vững chắc trong thực tại. Tôi tin rằng  làm được như vậy, là một hồng ân của Thiên Chúa. Ngày nay, cơn cám dỗ của người tu sĩ là xa lánh khỏi thế giới, như một số người không muốn chấp nhận thế giới như họ thấy trước mắt và họ luôn tìm cách để lẩn trốn khỏi thế giới.

Chúng tôi đứng trên mặt đất, đứng trongthế giới, nhưng chúng tôi có những chân trời rộng mở, không có gì  che khuất trên đầu chúng tôi, không có những bức tường để cầm tù chúng tôi lại, nhưng cùng với Thánh Ðaminh mà tiến về phía trước. Tôi nghĩ rằng nhiều người trẻ cần biết đến thách thức cao cả được  ra đi  rao giảng  như những tu sĩ Ðaminh."

Trong sứ điệp gởi cho Tổng Công nghị, được công bố hôm 11 tháng 7/2001, ÐTC Gioan Phaolô II nhắc lại sứ mạng và ơn gọi của dòng Ða Minh, từ ngày được thánh Ða Minh thành lập đến nay, để đáp lại những thách thức của thời đại. Cũng như xưa, Dòng đã được thành lập để đương đầu với thách thức của nạn bè rối Albigeois, thì nay Dòng được mời gọi đáp trả những "vấn nạn" mới, như việc từ chối Mầu Nhiệm Nhập Thể, nạn phá thai, nạn làm cho chết người cách êm dịu, sự lẫn lộn các nguyên tắc luân lý, sự bất trung, nạn bạo lực và nạn dâm ô. Theo ÐTC, những "nạn khổ" nầy phát sinh từ tâm thức cho rằng "mối tương quan giữa con người và Thiên Chúa được xem như là một tương quan thuần túy cá nhân và riêng tư giữa đương sự và Thiên Chúa mà thôi, và như vậy đưa Thiên Chúa ra khỏi lãnh vực xã hội, chính trị và kinh tế."

Khi bế mạc Tổng công nghị, các đại biểu Dòng đã ra tuyên ngôn gởi tới "tất cả mọi người nam và nữ có thiện chí" nhằm kêu gọi chấm dứt án tử hình, tạm ngưng khắp thế giới những cuộc hành quyết, và giúp đỡ nhiều hơn các xứ nghèo đang phải đối đầu với căn bệnh Liệt Kháng (AIDS). Trong  tuyên ngôn, Tổng công nghị:

- "kêu gọi tất cả các nhà nước trong cộng đồng quốc tế hãy hủy bỏ án tử hình, không chậm trễ và trong mọi hoàn cảnh".

- "yêu cầu tất cả những chính phủ nào chưa hủy bỏ án tử hình, hãy ngưng lại những cuộc hành quyết vô hạn định".

- "kêu gọi xét lại những hình phạt "cấm vận kinh tế". Những hình phạt kinh tế, được áp đặt như một giải pháp để thay cho việc sử dụng bạo lực, nhất là đối với Irắc và Cuba, đã không đạt được những hiệu quả mong muốn đối với nền dân chủ và hòa bình, nhưng mang lại những hậu quả phá hoại trong dân chúng".

Lưu ý tới các nước nghèo không thể mua những thuốc họ cần để trị dịch HIV/AIDS, bản tuyên ngôn nhìn nhận rằng: Những thuốc cần để ngừa và trị bịnh AIDS được bán ra với giá rất cao cho những nước nghèo, là những nước bị tàn phá nhiều nhất bởi chứng bệnh liệt kháng nầy. Một số công ty bị cáo buộc là chỉ nghĩ tới lợi nhuận, như được chứng minh qua vụ kiện tại Johannesburg tháng Tư, năm 2001. Cho dù, lần đầu tiên, việc kiện cáo này đã làm cho các hảng thuốc đó nhường bước, và đã cho phép người ta hy vọng được  chửa trị  với giá tiền rẽ hơn, nhưng các vấn đề vẫn còn đó.

"Chúng tôi tố cáo những hậu quả tai hại của việc sử dụng những bằng sáng chế thuốc như hiện nay,  vì chúng ngăn cấm không cho các quốc gia nghèo đang trên đường phát triển được bào chế  thuốc  cùng loại chất giống như vậy; và chúng tôi phản đối việc xét lại những thỏa thuận, vì chúng có thể  trở nên bất lợi  cho những người nghèo."

Tuyên ngôn nói thêm: "Chúng tôi xin những chính phủ của các nước giàu nhất  hãy đồng thuận giảm số nợ cho các nước nghèo đang mắc nợ, để cho phép họ xử dụng số tiền phải trả nợ vào việc  ngừa chống  vi khuẩn HIV. Chúng tôi cũng xin các chính phủ những nước kém mở mang,  với sự trợ giúp của các  tổ chức phi chính phủ (NGO),  hãy đề ra một chính sách hữu hiệu  về thông tin và đề phòng,  về bảo vệ gia đình và giáo dục phái tính ; xin họ xem việc chống bệnh AIDS là một chính sách ưu tiên quốc gia; xin họ nhập cảng và sản xuất nhiều hơn những thuốc,  có chất loại giống nhau; với sự trợ giúp quốc tế,  xin các quốc gia đang phát triển nầy hãy bảo đảm sao cho có được những cơ cấu vật chất cần thiết,  để ngưới bệnh có thể đến chạy chữa".

Cha Tân bề trên tổng quyền, cho biết ngài hy vọng rằng các thành viên của dòng sẽ tiếp tục theo đuổi chí nguyện của thánh Ða Minh và đem Tin Mừng đến mọi chân trời góc bể. Rao giảng Tin Mừng vẫn là nhiệm vụ chính của dòng Ða Minh. Trụ sở trung tâm của dòng là Tu Viện "Thánh Nữ Sabina" tại Rôma. Tuy nhiên, cha Carlos A. Azpiroz Costa nhận định rằng trung tâm của nhà dòng không phải tại Rôma,  nhưng "nơi đâu có anh em dòng Ða Minh, nơi đó là trung tâm của nhà dòng, nơi đó có tinh thần của nhà dòng"..

Ðược biết, Tổng công nghị lần tới sẽ được tổ chức tại Krakow, BaLan,  vào năm  2004.


Back to Radio Veritas Asia Home Page