ÐTGM Emmanuel Milingo xuất hiện

trên đài truyền hình quốc gia Ý

lúc 8 giờ tối thứ sáu 24/08/2001

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Tổng Giám Mục Emmanuel Milingo xuất hiện trên đài Truyền hình quốc gia Ý lúc 8 giờ tối thứ sáu 24.8.2001.

Lúc 8 giờ tối thứ  sáu 24.8.2001, ÐTGM Emmanuel Milingo xuất hiện trên đài truyền hình quốc gia Ý. Ðây là lần thứ nhất, kể từ lúc ÐTGM trở về với Giáo hội (qua bức thư công khai gửi lên ÐTC, do chính ÐTGM ký ngày 11 tháng 8/2001 vừa qua và được báo chí đăng nguyên văn ngày (14.8.2001). Trong thư đó, Ðức TGM đã xin tha thứ những sai lầm, nói lên quyết tâm trở về với Giáo hội Công giáo, tùng phục ÐTC, Ðấng Kế Vị Thánh Phêrô, Ðại diện Chúa Kitô ở trần giần, từ bỏ giáo phái Moon và cuộc chung sống với bà Sung. ÐTGM quyết tâm hiến cuộc đời còn lại để phục vụ Giáo hội và các linh hồn. Với bức thư này, ÐTGM đã thoát khỏi vạ tuyệt thông, do Bộ Giáo lý đức tin ấn định vào hạn chót là ngày 20 tháng 8 năm 2001, nếu không trở về với Giáo hội, từ bỏ Giáo phái Moon.

Từ đó, ÐỨC TGM lo tĩnh tâm ở một nơi thanh vắng, để bồi dưỡng thể xác và tinh thần, bị xao xuyến nhiều trong những tháng sống trong vòng bao vây của giáo phái Moon tại New York. Mục sư Moon muốn lợi dụng tối đa Ðức TGM Milingo và Bà Sung để phổ biến giáo phái nơi các người dân Mỹ gốc Phi châu và tại Châu phi, đồng thời nhằm đả kích Giáo hội công giáo, nhất là về luật độc thân giáo sĩ, với sự đồng lõa của một số linh mục "đã xuất ra lập gia đình."

Trong lúc Ðức TGM sống những ngày tĩnh tâm, một số cộng tác viên của Mục sư Moon,  tháp tùng Bà Sung đến Roma, tổ chức những buổi ra mắt (mà họ gọi là cầu nguyện trước Ðền thờ Thánh Phêrô) với  các phóng viên báo chí và nhân viên đài phát thanh truyền hình  để quảng cáo, đồng thời áp lực bà Sung tuyệt thực để đòi được gặp Ðức TGM Milingo. (--- Bà tuyệt thực  thiệt  hay giả, không biết, nhưng  nay đã 12 ngày rồi, bà vẫn không giảm sức bao nhiêu). Ngày 11 tháng 8/2001 vừa qua, cùng với bức thư gửi lên ÐTC, Ðức TGM cũng viết thư cho Bà Sung để nói lên lập trường của mình, nhưng thư này không bao giờ đến tay Bà, vì bị những người chung quanh bao vây, cũng như trước đây họ đã bao vây Ðức TGM Milingo tại New-York, không cho tiếp xúc gì với Vatican. Giờ đây, chúng ta được biết rằng: ba ngày trước khi xẩy ra lễ cưới tập thể tại New York, ÐTC đã viết một thư cho TGM khuyên Ngài đừng rơi vào cạm bẫy này, nhưng thư  không đến tay ÐTGM. ÐHY Giovanni Battista Re, Tổng trưởng Bộ Giám mục đã xin ÐHY Egan, TGM New York, rồi Ðức TGM Martino  đại diện Tòa Thánh cạnh LHQ ở New York, tiếp xúc với ÐTGM Milingo, nhưng tất cả đều bị giáo phái Moon phong tỏa bằng câu trả lời: "TGM Milingo đang tĩnh tâm, đang cầu nguyện, không thể gặp gỡ được".

Trên đường về Italia cùng với hai hộ vệ và Bà Sung, TGM Milingo đã được thoát khỏi vòng vây, nhờ sự giúp đỡ khôn khéo của những người bạn thân tại Ý. Họ đã lo liệu để ÐTGM từ Milano về Roma, đi thẳng từ sân bay về Castelgandolfo vào lúc 8 giờ tối ngày 6.8.2001, để xin được gặp ÐTC. ÐTGM đã được Ðức Cha Stanislaw Dziwicz, Thư ký riêng của ÐTC tiếp, và sáng hôm sau ÐTGM đã được gặp ÐTC trong vòng hơn một giờ.  Sau buổi gặp gỡ  này, ÐTGM yên lặng lo việc thiêng liêng và chỉ lên tiếng trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình Ý lúc 8 giờ tối thứ sáu 24.8.2001, như chúng tôi vừa nhắc trên đây.

Tại sao ÐTGM lại lên tiếng trên đài truyền hình? Ðây là giải pháp sau cùng để phanh phui cuộc bao vây và lợi dụng vụ Milingo-Sung của giáo phái Moon.

Cho tới lúc này, vì bị bao vây, ÐTGM Milingo đã không thể đích thân gặp Bà Sung được và cũng không thể trao thư đã viết cho Bà, dù qua trung gian Ðại Sứ Nam Hàn cạnh Tòa Thánh, vì những người chung quanh Bà ngăn cản. Vì lý do này, ÐTGM Milingo đã phải lên tiếng công khai về vụ rắc rối kéo dài nay đã 16 ngày.

Trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình kênh I (TG1) của Ý, ÐTGM đã đọc bức thư  đã viết cho Bà Sung, trong đó ÐTGM xác nhận lại ý muốn trở về với Giáo hội công giáo và cũng muốn gặp  lại Bà (nhưng với chứng nhân, mỗi bên một người)  để giải thích cho Bà biết lý do của quyết định trở về với Giáo hội công giáo. Và sau đây là nguyên văn bức thư viết cho Bà Sung:

"Bình an trong Chúa Kitô cho người em của tôi Maria Sung. - Thật ra, tên Maria là tên chính ÐTGM đặt cho, Bà không phải là người công giáo, cũng không phải là một tín hữu Kitô--. Mẹ Giáo hội công giáo đã gọi tôi trở về trong đoàn chiên của mình. Mấy vị giám chức đã nói chuyện với tôi nhân danh Chúa Giêsu, để giúp tôi hiểu trách nhiệm lớn lao của tôi trong Giáo hội. Có nhiều người tìm kiếm và chờ đợi tôi. Ngoài những người này, nhất là các tu hội do chính tôi sáng lập đang chờ đợi sự hướng dẫn thiêng liêng của tôi. Những lời của ÐTC đã làm tôi xúc động nhiều: "Nhân danh Chúa Giêsu Kitô, hãy trở về trong Giáo hội công giáo". Vì thế ước muốn tha thiết của tôi là vâng lời ÐTC và phục tùng các luật lệ của Giáo Hội Mẹ thánh. Tôi yêu thương nàng như một người em mà thôi. Xin Chúa chúc lành cho nàng!".

Xét theo nội dung, Bức Thư xác nhận quyết định của ÐTGM Milingo. Và Quyết định này đã được biểu lộ trong thư gửi lên ÐTC, công bố  ngày 14.8.2001 vừa qua. Theo nhận xét của các ký giả tham dự cuộc phỏng vấn và những ai theo dõi đài truyền hình, hôm tối thứ sáu 24/08/2001 vừa qua, thì Ðức TGM Milingo xem ra gầy đi nhiều, nhưng bình tĩnh và sáng suốt trả lời các câu hỏi. Trong cuộc họp báo này, ÐTGM cũng xác nhận ý muốn gặp lại Bà Sung, như Tiến sĩ Navarro Valls, phát ngôn viên và giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh tuyên bố thứ tư 22.8.2001 vừa qua. ÐTGM nói: "Tôi đang làm hết sức để có thể gặp lại Maria Sung, như vậy cả hai chúng tôi có thể nói về tương lai  của mình. Vấn đề là cho tới lúc này đã không thể thông tin được với Maria". ÐTGM nói tiếp: "Nếu Maria đã có thể đọc bức thư, chắc chắn đã hiểu rõ. Nhưng người ta đã cản trở, không cho bức thư này lọt vào tay của Maria. Họ không muốn trao cho Maria. Chúng tôi đã kêu gọi những người kiểm soát Maria và chính tôi cũng đã viết cả cho ông Shanker nữa; Ông nầy hiện là chính người canh giữ Maria.----(Xin nhắc lại: Ông Shanker tự xưng mình là phát ngôn viên của Giáo phái Moon; Ông là  một linh mục công giáo xuất ra lập gia đình với một người nữ  Ðại Hàn;  trong những ngày này, Ông  luôn luôn có mặt bên cạnh Bà Sung).---- Ðức TGM nói tiếp như sau: "Hai chúng tôi phải nói chuyện với nhau. Tôi tôn trọng Maria và tất cả chúng tôi trong Giáo hội muốn rằng: Maria phải được cư xử với phẩm giá. Ông Shanker  cần hiểu rằng: Maria Sung không phải là con nít,  nhưng đã trưởng thành, là một người lớn".

Ðược hỏi: Trong trường hợp thoái lui lần nữa, ÐTGM có làm lại điều đã làm không? Ðức TGM Milingo đã trả lời mạnh mẽ: Không!  Rồi ngài kết thúc bằng một xác nhận lòng biết ơn đối với "sự tín nhiệm và yêu thương"  mà ÐTC đã tỏ ra đối với ngài, sau khi trở lại Ý, trong buổi tiếp kiến tại Castelgandolfo.

Theo tin báo chí: Bà Sung đã cùng với các ký giả và những người hộ vệ bà theo dõi cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình tại Khách sạn. Sau đó, Bà bước nhanh ra khỏi phòng TV, chỉ nói vắn tắt: "Tôi không tin . - Ðức TGM đã bị  đầu độc".


Back to Radio Veritas Asia Home Page