Huấn Ðức của ÐTC Gioan Phaolô II

trưa Chúa Nhật15/07/2001

lúc ÐTC nghỉ hè tại Les Combes

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 15/7/2001: Lúc ÐTC  nghỉ hè tại Les Combes.

Chúa Nhật 15 tháng 7/2001, ÐTC đang nghỉ hè tại xã Les Combes, miền núi Alpes ở Bắc Italia. Ðến giờ trưa, ÐTC vẫn giữ thói quen đọc kinh Truyền Tin với dân chúng. Trước khi đọc kinh, ÐTC đã nói vài lời huấn đức  mời gọi con người hãy biết  khám phá ra Thiên Chúa trong các vẽ đẹp của thiên nhiên, với những lời như sau:

Anh chị em rất thân mến,

Hôm nay, cha hiệp ý với anh chị em, trong lần đọc kinh Truyền Tin  từ  nơi đây, giữa vùng núi của Valle d' Aosta, nơi Cha cảm thấy  thoải mái như sống tại nhà, nhờ  sự tiếp đón của giáo phận Aosta, của các cha dòng Don Bosco và của tất cả những ai cộng tác, để cho Cha được nghỉ yên nơi đây. Với tất cả và từng người, Cha xin nói lên lòng biết ơn chân thành.

Một cách đặc biệt, cha cám ơn Ðức Giám Mục của giáo phận Aosta, Ðức Cha Giuseppe Anfossi, những Vị Chủ Tịch của vùng và  ban  Cố Vấn tại địa phương; Cha cám ơn ông Xã Trưởng và Cha Sở của giáo xứ Introd. Cha chân thành chào anh chị em sinh sống tại vùng Aosta nầy; mỗi năm anh chị em đã đón tiếp  Cha với hết lòng chân thành, và cám ơn anh chị em sinh sống tại đây cũng như những anh chị em hôm nay hành hương đến đây để chào thăm Cha.

Cha đặc biệt nghĩ đến những vị Xã Trưởng tại những nơi bị thiệt hại bởi nạn lụt trầm trọng từ tháng 10/2000 vừa qua, đã gây ra  20  nạn nhân, và gây thiệt hại nặng cho toàn vùng. Thưa quý vị,  nhờ qua quý vị, tôi muốn khuyến khích các gia đình đã và còn đang chịu khổ vì thiên tai  đã xảy ra, vừa xin họ hãy kiên trì trong dấn thân xây dựng lại trong tinh thần tin tưởng và liên đới.

2. Từ vài tháng qua, trong những lần tiếp kiến chung vào sáng thứ tư, Cha khai triển đề tài giáo lý về các Thánh Vịnh. Trong những ngày nầy, trước những phong cảnh đáng khâm phục như thế, tâm trí Cha tự nhiên hướng đến những thánh vịnh trong đó tạo vật, và nhất là các núi đồi, có vai trò đặc biệt.

Thí dụ như, cha nghĩ đến thánh vịnh thứ  8: "Lạy Chúa, Chúa chúng con, vĩ đại thay danh thánh Chúa trên mặt đất!" (câu 2 và 10). Và chúng ta đọc trong thánh vịnh 18 như sau: "Trời xanh tường thuật vinh quang Chúa" và "Vòm trời loan báo các công việc của tay  Ngài" (câu 2). Thật vậy, tạo vật là tập sách đầu tiên của mạc khải, mà Thiên Chúa đã trao phó cho tâm trí con nguời.

Thánh vịnh 22 đã hát lên như sau: "Chúa là Ðấng Chăn dắt tôi, Ngài để tôi nằm nghỉ trên đồng cỏ xanh tươi. Ngài dẫn tôi đến mé nước yên lành. Ngài xoa dịu cơn khát và hướng dẩn tôi đi trên con đường công chính" (cc 1- 4).

Toàn thể thánh vịnh 103 là một bài ca tôn vinh Thiên Chúa Ðấng Tạo Hóa như sau: Hồn tôi hởi, hãy chúc tụng Chúa... Lạy Chúa, Thiên Chúa chúng con, Ngài thật là cao cả... Ngài làm phát sinh các nguồn suối từ  các thung lủng, và chúng chảy qua các núi đồi; ... Núi chon von, loài sơn dương tìm đến, Hốc đá sâu,  giống ngân thử ẩn mình..... Lạy Chúa, thật cao cả thay những công việc của Chúa." (cc.1- 2 .5.8.10- 11.18.24) Thử hỏi làm sao mà ta không mặc lấy những tâm tình nầy, trước trước những cảnh trí thiên nhiên đáng khâm phục như vậy?

3.Khi chiêm ngắm các sườn đồi núi, đã trở thành rất quen thuộc, tâm hồn cha thường hướng về Mẹ Maria. Thiên Chúa đã nâng Mẹ lên khỏi mọi tạo vật trên trời dưới đất, và đã làm cho Mẹ trở thành nơi  chúng ta nương tựa, trên con đường tiến về Trời. Ngày mai, tức thứ hai 16/7/2001, trong Phụng vụ, chúng ta cử hành lễ Ðức Bà Núi Camêlô. Hôm nay, chúng ta mừng Mẹ như là Nữ Vương của Aosta; Bức tượng đẹp đẻ của Mẹ từ Nhà Thờ Chính Tòa Aosta được đưa đến đây, gợi ra cho chúng ta điều nầy. Ðây chính là bức tượng mà vào năm 1948, đã được rước qua các làng của vùng nầy, vừa khắc ghi vào trong tâm hồn những người dân vùng Aosta vào thời sau thế chiến thứ hai một tinh thần huynh đệ đã được canh tân.

Chúng ta hãy cầu cùng Mẹ Maria, ngõ hầu giữa những nguời kitô luôn có sự hiệp nhất và ngõ hầu trong thế giới có sự công bằng,tình liên đới và hòa bình ngự trị.

Sau những lời trên, ÐTC xướng kinh Truyền Tin và ban phép lành Tòa Thánh cho mọi người.

Sau kinh truyền tin, ÐTC nói thêm vài lời bằng tiếng pháp  như sau:

Cha chân thành cám ơn các thẩm quyền dân sự và tôn giáo, cũng như tất cả dân chúng của xã Introd, đã tiếp đón cha đến nghỉ tại Les Combes, tại vùng đất của anh chị em. nơi vẽ đẹp các núi đồi có tuyết đóng, làm cho tâm hồn con nguời hướng về Thiên Chúa Tạo Hóa của vũ trụ. Trong ngày dành cho Thiên Chúa đây, cha mời gọi tất cả mọi tín hữu đã tham dự vào lời kinh Truyền Tin, hãy dành thời giờ để chúc tụng Thiên Chúa, và cảm tạ Ngài vì những ân lành đã nhận được. Uớc gì Mẹ Maria, Nữ vương của Aosta, đặt hòa bình vào trong con tin  con người, và mời gọi họ hãy sống hiệp nhất và liên đới, để đến trợ giúp cho những ai là nạn nhân của các  thảm kịch. Với phép lành của cha cho tất cả.

 


Back to Radio Veritas Asia Home Page