Vài Chuyến Thăm Mục vụ

của ÐTC tại Kazakhstan như là

một thách đố trước cộng đoàn Hồi Giáo lớn

trong miền Trung Á Châu

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Bàn về Chuyến viếng thăm mục vụ sắp đến của ÐTC tại Kazakhastan, như là một thách đố trước một cộng đoàn Hồi giáo lớn trong miền Trung Á-Châu.

Vào cuối tháng chín năm 2001, ÐTC sẽ viếng thăm mục vụ tại Cộng hòa Kazakhstan, một quốc gia mênh mông nằm trong miền Trung Châu Á, giáp giới Trung quốc. Chương trình chính thức của chuyến thăm chưa được công bố, nhưng theo nguồn tin chắc chắn: chuyến viếng thăm quan trọng này sẽ được thực hiện. Báo chí đã nói đến nhiều và hôm Chúa nhật 15.7.2001 trong chương trình phát hình buổi đọc Kinh Truyền Tin tại xã Les Combes, nơi ÐTC nghỉ hè ít ngày, Ðài Truyền hình Ý cũng nhắc đến chuyến viếng thăm này.

Kazakhstan trước đây là một trong các cộng hòa thuộc Liên xô và là nơi lưu đầy của những người bị bách hại, thời chế độ cộng sản Liên xô cầm quyền. Hầu hết là người dân Ðức, Lituani, Bielorussi, Ba lan, Ukrain... do chế độ dộc tài Stalin đầy đến đây, bị giam trong các Trại Tập trung, hoặc bị cưỡng ép làm những công việc nặng nhọc trong các hầm mỏ. Người dân bị đi đầy này hầu hết là người công giáo;  và trong thời kỳ Cộng sản, không ai biết con số đích thực là bao nhiêu. Không có linh mục, không có nơi phụng tự, không được hội họp. Tình trạng thê thảm này kéo dài mãi cho tới năm ông Mikhail Gorbaciov lên cầm quyền tại Ðiện Cẩm Linh. Lúc đó, Ông Gorbaciov, chủ tịch Nhà nước Liên Xô, mở ra một con đường mới. Ðầu tháng 12 năm 1990, ông chính thức viếng thăm Vatican và từ đó tiến đến việc thiết lập quan hệ ngoại giao với  Tòa Thánh. Ông cho công bố đạo luật về tự do lương tâm, tự do tôn giáo. Sau cùng tháng tư năm 1991, Tòa Thánh tổ chức lại Giáo hội công giáo lễ nghi Latinh tại Bielorussia, Russia và Kazakhstan.

Sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Ðức TGM Francesco Colasuonno, Sứ Thần Tòa Thánh tại Liên xô, đến Moscowa nhận nhiệm vụ và sau đó ngài đã đi viếng thăm các quốc gia thuộc Liên Bang Nga, từ miền Baltique đến Thái bình dương. Nhờ những chuyến viếng thăm này, Ðại diện Tòa Thánh đã có thể kiểm điểm xem Giáo hội còn lại những gì tại các quốc gia thuộc Liên bang, sau 70 năm sống dưới chế độ cộng sản vô thần và bị bách hại liên miên. Trong các chuyến viếng thăm này, Sứ Thần Tòa Thánh đã khám phá ra những cái mà ngài gọi là "những ngạc nhiên của Chúa Thánh Thần".   Ngài đã thấy trong các lãnh thổ thuộc Liên Bang Nga có rất nhiều con cháu của các nguời công giáo bị lưu đầy. Tất cả các cộng đồng hầu như hoàn toàn cô lập, không bao giờ có linh mục đến viếng thăm, "bị Nga hóa" đến mức đôï hầu như không nhớ gì tiếng mẹ đẻ của mình nữa, nhưng vẫn giữ được đức tin công giáo. Ðức tin này được thông truyền từ gia đình này sang gia đình khác, từ thế hệ trước qua thế hệ sau.

Nhưng việc khám phá ra con số các các tín hữu công giáo trong miền thực rất khó khăn, vì họ sống rải rắc trên những lãnh thổ mênh mông, phương tiện giao thông khan hiếm, đến độ có những nhóm chỉ được nghe kể lại là có, nhưng thực sự không bao giờ kiểm điểm và tiếp xúc được. Tại Kaliningrad có khoảng 50 ngàn. Các người lớn tuổi còn nhớ qua một vài kinh; các người trẻ chỉ biết nói như sau: "Con là con cháu của các người công giáo", hoặc nói: "Con cũng là người công giáo như anh ta". Tại khu vực sông Volga, từ Saratov đến Volvograd cho đến biển Caspio, số người công giáo rất ít, khoảng 20 ngàn.

Ðức TGM Sứ thần đến viếng thăm Siberia, trong miền  Novosibirsk, từ thành phố Tomks đến Krasnojarsk, đến Irkutsk, đến Thái bình dương và Vladivostok, cho biết rằng: theo người ta nói, có khoảng hai hay ba trăm ngàn, nhưng có thể hơn nữa. Cha ông họ bị đầy đến những miền này để rồi chết dần chết mòn, nhưng ai ngờ chính họ là những người chủ chốt của việc xây dựng và phát triển các thành phố trong miền rừng thiêng nước độc này. Tại Vladivostok, Ðức Cha Colasuonno, theo con đường chính đi từ bắc tới nam, từ đông sang tây, dần dần khám phá ra có nhiều người công giáo, nhưng vì sợ hãi không dám tuyên xưng công khai hay lộ diện.

Sau các chuyến viếng thăm này của Vị Ðại diện Tòa Thánh, một nữ nhân viên của Hội Caritas, đến Nga để tiếp xúc với các tín hữu Kitô. Cô cho đăng trên các báo chí địa chỉ của trụ sở Caritas: nhiều người đã gọi điện thoại đến trụ sở, nhưng không ai muốn tiết lộ danh tính của mình, vì sợ sẽ bị cơ quan KGB theo dõi. Nhưng "những ngạc nhiên của Chúa Thánh Thần" còn lớn lao hơn nhiều tại miền trung Châu Á.

Sau chuyến viếng thăm của Sứ Thần Tòa Thánh, lúc các nhà truyền giáo đầu tiên đặt chân đặt chân lên Asgabat, thủ đô của cộng hòa Turkmenistan, một số người nhớ lại cha ông họ là người công giáo và cho xem một bức ảnh chụp đã phai mầu: đây là một nhà thờ nhỏ được xây cất từ đầu thế kỷ XX, nhưng sau này bị các người cộng sản chiếm để  dùng vào những việc trần tục. Tại Taghikistan cũng có các người công giáo, dù có cuộc nội chiến và những áp lực của nhóm Hồi giáo quá khích. Còn tại Uzbekistan Kirghizistan đức tin công giáo sống  sót trong lén lút.

Kazakhstan, nơi ÐTC sẽ viếng thăm vào tháng chín năm 2001, trong khoảng 1930 và 1936, tràn ngập người dân Ðức đến từ miền Volga. Họ là những người thừa kế - khoảng từ một đến hai triệu - của 800 gia đình do Nữ Hoàng Catarina đệ nhị của Nga  đem đến, để canh tác đất đai mênh mông của miền này.

Những người dân Ðức này là những người tiên phong của biết bao ngàn người bị đầy đến đây trong thời kỳ cộng sản: người  Ukraine, người Ba lan và cả người nông dân Nga nữa. Người dân Nga này này bị Stalin bốc đi khỏi đồng ruộng của họ và đầy đến miền xa lạ này, để dẹp tan những chống đối chính sách tập thể hoá của Nhà nước. Nhiều người dân Cecenia cũng lãnh chịu một số phận thê thảm như vậy trong năm 1946, vì bị cáo về tội đã cộng tác với Chế độ Ðức quốc xã.

Dù sao, chúng ta phải nhận ra rằng: các cuộc thử thách kinh khủng kia đã được dùng để gieo vãi hạt giống Ðạo công giáo tại những miền đất, lúc đó xem ra khô cằn và không sinh hoa trái nào cả. Chính những cuộc lưu đầy đau khổ này đã và sẽ đem lại một Mùa xuân xanh tươi về đức tin Kitô trong miền Trung Châu Á, hầu hết theo Hồi giáo và một phần theo Phật giáo.

Tháng chín năm 2001, Ðức Gioan Phaolô II sẽ có thể đích thân thấy tại chỗ "những ngạc nhiên của Chúa Thánh Thần". Ngài sẽ thấy lúc viếng thăm Arménie, nhưng nhất là tại Kazakhstan và trong tinh thần,  tại toàn vùng đất thuộc cựu Ðế quốc Liên xô. Tại Moscowa, vì chống đối của Tòa Giáo chủ chính thống, các cánh cửa vẫn tiếp tục đóng lại; nhưng tại miền Caucase và tại miền Trung Châu Á mênh mông, các cửa được mở rộng ra, để đón tiếp Ðức Gioan Phaolô II.

(TDK, Theo tài liệu của Ký giả Gianfranco Svidercoschi đăng trong báo Il Tempo di Roma, số ra ngày 17.7.2001).

 

ÐTC tặng Ðức Alexis đệ nhị Giáo chủ Nga các bài diễn văn của ngài đọc tại Ukraine.

Tin Italia (Introd-Les Combes . 17.7.2001) - Trong buổi gặp gỡ dân chúng miền Aosta, trong giờ đọc Kinh Truyền Tin  trưa Chúa nhật  15 tháng 7/2001,  tại Les Combes, nơi ÐTC nghỉ hè trong ít ngày, Tiến sĩ Navarro Valls, phát ngôn viên và Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh,  tuyên bố với giới báo chí rằng: ÐTC vừa gửi tặng Ðức Alexis đệ nhị, Giáo chủ chính thống Nga, hai tập đầy đủ  các diễn văn của ngài đã đọc trong chuyến viếng thăm Ukraine cuối tháng sáu năm 2001: một tập bằng tiếng Ukraine, tập kia bằng tiếng Anh.

Phát ngôn viên giải thích: Sáng kiến của ÐTC được coi như là một cử chỉ thêm nữa về tình bạn hữu đối với Tòa Giáo chủ chính thống Nga. Hai tập các diễn văn có thể đã đến nơi trong những ngày này. Tòa Thánh chưa nhận được thư phúc đáp về phía Tòa Giáo chủ.

Giám đốc phòng báo chì Tòa Thánh cũng nhấn mạnh đến các bài tường  thuật và bình luận rất  tích cực của tất cả báo chí Nga về chuyến viếng thăm của Ðức Gioan Phaolô II tại Ukraine. Vì sự việc quá hiển nhiên, ông không muốn bình luận  về "vụ chống đối của Ðức Alexis đệ nhị". Theo Giáo chủ, thì, với chuyến viếng thăm tại Kiev và Lviv, bên Ukraine, Giáo hội công giáo trở lại trước thời kỳ Công đồng Vatican II.

Phát ngôn Tòa Thánh nói tiếp: Dù sao, đây là lúc nhìn về tương lai và tiến  đi. Tháng chín tới đây, từ 22/09/2001 đến 27/09/2001, chuyến viếng thăm mục vụ của ÐTC tại  Kazakhstan đã được xác nhận. Tại đây ngài sẽ gặp các cộng đồng công giáo và sau đó, ngài sẽ viếng  thăm Arménie, nhân dịp mừng kỷ niệm 1,700 năm Phép Rửa tội của Quốc gia này. Chương trình nhất định sẽ được hoàn tất trong những tuần này; nhưng Tiến sĩ Navarro Valls cho biết trước: ÐTC sẽ đọc các bài diễn văn bằng tiếng Nga, vì là tiếng chung cho nhiều nhóm chủng tộc tại đây.


Back to Radio Veritas Asia Home Page