Bài suy niệm chặng đàng Thánh Giá

của ÐTC vào ngày thứ Sáu Tuần Thánh

(13/04/2001)

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những lời ÐTC Gioan Phaolô II đã nói lúc kết thúc Chặng Ðàng Thánh Giá tại Hí Trường Colosseo, Roma, tối thứ sáu tuần thánh (13/04/2001).  

Chúng ta có hai bản văn ghi lại những lời ÐTC đã nói vào lúc kết thúc Ðàng Thánh Giá. Bản thứ nhất đã được phân phối cho các phóng viên báo chí để đọc, nhưng đã không được ÐTC dùng. Bản văn thứ hai ghi lại  những lời ÐTC đã nói tự phát lúc kết thúc các Chặng Ðàng Thánh Giá. Cả hai bản văn nầy đều được chấp nhận và đã được  đặt vào trong WEB page củaVatican (www.vatican.va).

Bản văn thứ nhất như sau:  

1. "Chúa Kitô đã vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá" (x. Phil 2,8).

Chúng ta vừa kết  thúc  việc đi Ðàng Thánh Giá. Hằng năm, việc làm nầy quy tụ chúng ta vào tối Thứ Sáu Tuần Thánh tại nơi đây, nơi đầy những kỷ niệm kitô. Chúng ta đã đi theo những bước đường của Ðấng Vô Tội, bị kết án  cách bất công;  đôi mắt  chúng ta hướng nhìn về Thánh Nhan đáng tôn thờ của Chúa Giêsu: một dung mạo bị xúc phạm bởi ác tâm con người, nhưng lại  là dung mạo có đầy ánh sáng tình yêu và sự tha thứ.

Những biến cố bi thảm liên  quan đến Chúa Giêsu Nazareth quả thật làm ta  đau đớn! Ðể có thể thiết lập lại sự sống sung mãn cho con người, Con Thiên Chúa đã hạ mình trong cách thức hèn hạ nhất. Nhưng từ cái chết của Người, một cái chết được chọn lấy một cách tự do, ( từ cái chết của Người) mà sự sống được phát sinh. Thánh Kinh nói rằng: Người dâng hiến bởi vì Người đã muốn thế- oblatus est quia ipse voluit! Chứng tá của Người là chứng tá phi thường về tình yêu, kết quả của sự vâng lời vô song, cho đến mức độ hiến dâng hoàn toàn chính mình.  

2.  "Vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá".

Làm sao chúng ta có thể ngoảng mặt đi không nhìn  đến Chúa Giêsu khi ngài chết trên Thập Giá? Gương Mặt  bầm đập của Chúa đánh động chúng ta. Tiên Tri Isaia đã nói như sau: "Người không còn dung mạo nào nữa để chúng ta nhìn đến, không còn nét đẹp nào để chúng ta ao ước. Người bị con người khinh dễ và chối bỏ; Người là một con người của sầu khổ và đau thương; và Người bị khinh dể như là một kẻ mà không ai muốn nhìn đến" (Isaia 53,2- 3).

Trên gương mặt ấy, có ghi rõ bóng tối của mọi đau thương, mọi bất công, mọi bạo lực  mà cho con người  phải gánh chịu xuyên suốt dòng lịch sử. Nhưng giờ đây, trước Thập Giá, những buồn phiền hằng ngày của chúng ta, và cả cái chết của chúng ta nữa, tất cả như được bao bọc trong vẽ uy nghi của Chúa Kitô, Ðấng bị bỏ rơi và đang hấp hối.

Gương mặt của Ðấng Thiên Sai, Ðấng chấp nhận đổ máu mình ra và chịu đóng đinh, gương mặt đó mặc khải cho biết rằng, Thiên Chúa, vì yêu thương, đã  đặt mình trong liên hệ với những biến cố đau thương của nhân loại. Chúng ta không còn đau khổ một mình nữa, bởi vì Chúa đã trả giá cho chúng ta bằng chính máu Nguời, được đổ ra cho đến giọt cuối cùng. Người đã bước vào trong sự đau khổ của chúng ta và đã  xóa đi được những giọt nước mắt ngờ vực của chúng ta.

Trong cái chết của Người, mọi mạng sống con  người có được ý nghĩa và giá trị, cũng như chính cái chết cũng có được ý nghĩa và giá trị của nó. Từ Thập giá, Chúa Kitô gọi đến  tự do cá nhân của những con nguời nam nữ mọi thời đại lịch sử và kêu gọi mỗi người  hãy theo Ngài trên bước đường phó thác hoàn toàn trong tay Thiên Chúa. Người làm cho chúng ta khám phá lại hoa trái huyền nhiệm của khổ đau.

3. "Lạy Chúa, xin hãy chiếu sáng dung nhan Chúa trên chúng con" (Tv 4, 7).

Vào lúc kết thúc cuộc gặp gỡ nầy,chúng ta hãy tiếp tục suy niệm về Mầu Nhiệm của Dung Mạo Chúa đây, mà biết bao các nhà nghệ sĩ qua các thế kỷ đã dùng hết tài năng mình để vẽ ra. Ước chi con người có thể bị đánh động bởi những dung mạo nầy! Trên Thánh Nhan Chúa đây, con người có thể gặp được những câu trả lời đúng cho tất cả mọi câu hỏi và nghi ngờ của con tin con người. Từ sự chiêm ngắm Thánh Nhan của Con Thiên Chúa làm người, con người có thể múc lấy sức mạnh để vượt qua những giờ phút của bóng tối và nước mắt. Từ  đồi Calvario,  sự an bình của Thiên Chúa đổ xuống ngập tràn mặt đất,  trong khi chúng ta đón chờ vinh quang Phục Sinh.

Lạy Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, Mẹ đã can đảm đứng dưới chân Thập Giá và đón nhận trong tay Mẹ   thân xác đã chết của Chúa Giêsu, xin Mẹ hãy giúp chúng con hiểu rằng những đau khổ chúng con là một sự  thông phần quý giá vào cuộc Thương Khó của Con Mẹ, Ðấng vì yêu thương chúng con, đã "vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Xin Mẹ hãy hướng dẫn những bước đường chúng con tiến theo những vết chân không thể xóa đi được của Chúa, những vết chân sẽ hướng dẫn chúng con đến sự kỳ diệu và niềm vui của sự  Phục Sinh Chúa.

Ðó là những suy niệm của ÐTC được phát cho giới báo chí. Sau đó, vào lúc kết thúc Ðàng Thánh Giá tại Hí Trường Colosseo, ÐTC đã ứng khẩu nói vài lời vắn tắt ( bản văn thứ hai) như sau:

"Kính chào gỗ Thánh Giá, nơi treo Ðấng cứu độ trần gian. Chúng ta hãy đến thờ lạy!

Hôm nay, lần đầu tiên của ngàn năm thứ ba chúng ta đang sống , được vang lên lời Tuyên Xưng trên trong Ðền Thờ Thánh Phêrô. Trong cùng ngày Thứ  Sáu Tuần Thánh, cùng một sự  thật đã được công bố tại tất cả các đại lục, các quốc gia trên thế giới: Ðây là Gỗ Thánh Giá!

Giáo Hội của Chúa Kitô đã tuyên xưng điều nầy, từ 2,000 năm qua. Ngày hôm nay, lần đầu tiên, chúng ta tuyên xưng điều nầy trên khắp thế giới và tại Roma nầy, với chặng đàng thánh giá  quanh hí trường Colosseo. Chúng ta muốn thông truyền, muốn đem chân lý nầy, chân lý  của Thiên Chúa và Con Người, vào trong ngàn năm thứ ba. Chúng ta muốn tuyên xưng rằng, qua Thập Giá, Con Thiên Chúa, qua việc chấp nhận sự nhục nhã nầy – một sự kết án dành cho người nô lệ—đã mở ra cho nhân loại con đường tiến đến vinh quang. Vì thế, ngày hôm nay, chúng ta quỳ gối tôn thờ.

Lạy Chúa Kitô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa, vì Chúa đã dùng thánh giá mà chuộc tội muôn dân!

Ước chi sự thật nầy, hôm nay đã được tuyên xưng trong Ðền Thờ Thánh Phêrô và tại nơi đây, tại hí trrường Colosseo của người Roma, (ước chi sự thật nầy) trở nên cho chúng ta ánh sáng và sức mạnh cho thời gian mới mà chúng ta vừa bắt đầu cách đây vài tháng, tứ c Ngàn năm Thứ Ba.

Kính chào Thánh Giá! Kính chào Thánh Giá của Colosseo Roma!

Kính Chào vào khởi đầu ngàn năm thứ ba! Kính Chào qua tất cả mọi năm tháng, mọi thế kỷ của thời mới nầy , đang mở ra trước tất cả chúng ta.

Ngợi  Khen Chúa Giêsu Kitô!


Back to Radio Veritas Asia Home Page