Huấn Ðức của ÐTC Gioan Phaolô II

trước giờ kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 8/7/2001

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn Ðức của ÐTC trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 8 tháng 7/2001.

Trước cuộc Họp Thượng Ðỉnh của Các Cường Quốc Kinh Tế thuộc nhóm G-8, ÐTC kêu gọi dấn thân cho công bằng và tình liên đới, để  xây dựng xã hội tốt đẹp hơn cho mọi người.

Trưa Chúa Nhật mùng 8 tháng 7/2001,  trước khi đọc  kinh Truyền Tin với các tín hữu tại quảng trường thánh Phêrô, ÐTC đã nói vài lời huấn đức có liên quan nhất là với cuộc họp thượng  đỉnh của các nhà lãnh đạo kinh tế của những  cường quốc kinh tế nhóm G-8, sắp diễn ra tại thành phố Genova, miền Bắc Italia. ÐTC nói như sau:

Anh chị em rất thân mến, hôm nay (8/7/2001) tâm tư Cha hướng đến đến những ai đang tham dự  cuộc gặp gỡ  toàn quốc  của những Hiệp Hội công giao khác nhau, đang diễn ra tại thành phố Genova, trước cuộc họp Thượng Ðỉnh sắp đến  của những vị  lãnh đạo các quốc gia và  những vị đứng đầu các chính phủ. Như vậy, những anh chị em  thuộc các Hiệp Hội công giáo đã muốn đáp lại lời khuyên mà năm vừa qua Cha đã trao cho các bạn trẻ tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Tor Vergata, Roma. Cha đã nói như sau: Chúng  con đừng bằng lòng với một thế giới trong đó con người bị chết đói, bị mù chữ, thiếu công ăn việc làm. Chúng con hãy bảo vệ sự sống  trong mọi giây phút phát triển của nó trên mặt đất nầy, chúng con hãy cố gắng, với mọi năng lực có thể, để làm cho trrái đất nầy luôn trở nên nơi cư ngụ thuận lợi cho tất cả mọi người.

Cha hiệp ý với các Giám mục miền Liguri; trong bức thơ mục vụ gởi cho các tín hữu thuộc quyền, các ngài nói lên sự khẩn thiết phải "khơi dậy nơi  tất cả mọi người, khởi sự từ những ai có trách nhiệm  công quyền, một thức tỉnh về một  nền luân lý mới, trước những vấn đề trầm trọng và đôi khi bi thảm của  trật tự kinh tế tài chành, y tế, xã hội, văn hóa, môi sinh và chính trị.

Thật sự, đức tin không thể nào chấp nhận để cho các tín hữu kitô sống lãnh đạm trước những vấn đề có tầm mức quốc tế như vậy. Ðức tin khuyến khích người kitô hãy chất vấn, trong tinh thần đề nghị, chất vấn những  ai có trách nhiệm chính trị và kinh tế, vừa đòi hỏi sao cho diễn tiến hiện nay của việc toàn cầu hóa, được hướng dẫn mạnh mẽ bởi những lý do của công ích cho mọi người trên  toàn thế giới, dựa trên những đòi hỏi không thể chối cãi được của công bằng và tình liên đới.

2. Vì thế, những dân tộc giàu có hơn và tiến bộ hơn trên bình diện kỷ thuật,  một khi đã  ý thức rằng Thiên Chúa Ðấng tạo hóa và là Cha, muốn làm cho nhân loại trở thành một đại gia đình, (những dân tộc giàu có hơn nầy) phải  biết lắng nghe tiếng kêu của biết bao dân tộc nghèo trên thế giới: các dân tộc nghèo nầy chỉ đơn sơ đòi hỏi điều thuộc về quyền lợi "thánh thiêng" củahọ mà thôi.

Với những vị có trasch nhiệm các chính phủ trên thế giới  và cách riêng, với những ai sẽ họp nhau tại Genova,  Cha muốn bảo đảm rằng Giáo Hội cộng tác hoạt động với những người thiện chí để bảo đảm sao cho trong tiến trình nầy, toàn thể nhân loại được thắng lợi. Thật vậy, những của cải tài nguyên trên mặt đất nầy là cho tất cả mọi nguời hưởng dùng; đó là một trong  những nguyên tắc của học thuyết xã hội của Giáo Hội.

Với những người kitô, Cha yêu  cầu trước hết hãy cầu nguyện đặc biệt cho các vị lãnh đạo các quốc Gia và những ai lảnh đạo các Chính Phủ, và sau đó  Cha khuyến khích những nguời kitô hãy cùng nhau làm việc để xây dựng một thế giới hiệp nhất hơn trong công bằng và tình liên đới. Những người kitô phải chuẩn bị mình cho trách vụ nầy, bằng một  sự giáo dục vững chắc về luân lý và thiêng liêng, bằng một sự hiểu biết sâu xa về học thuyết xã hội của Giáo Hội, và bằng tình thương to lớn đối với Chúa Giêsu Kitô, Ðấng cứu độ của mỗi người và mọi người.

Cha tin rằng, trong hoàn cảnh hiện nay, quốc gia Italia biết chứng tỏ thái  độ hiếu khách đặc biệt đối với tất cả những ai sẽ đến Genova trong dịp Hội Nghị Thượng Ðỉnh nầy, trong bầu khí hòa thuận và an lành. Chúng ta hãy khẩn  cầu  Ðức Nữ Ðồng Trinh rất thánh, xin Mẹ đổ tràn xuống tâm hồn mỗi người những tâm tình hòa bình và liên đới, sao cho cuộc gặp gỡ đang được chuẩn bị, có thể làm cho chín mùi những quyết định  cổ võ điều thiện hảo thật cho toàn thể nhân loại.

Sau những lời trên, ÐTC xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi nguời hiện diện. Rồi ngài chào đặc biệt những nhóm có mặt, và loan báo  thứ hai mùng 9 tháng 7/2001, Ngài sẽ đi nghỉ hè khoảng 10 ngày tại miền Núi Valle d’Aosta. ÐTC hứa là sẽ nhớ cầu nguyện cho mọi người, nhất là cho những ai đau yếu và cô đơn. ÐTC cũng cầu chúc sao cho mọi người đều có thể vui hưởng Mùa Hè, để đáng được nghỉ ngơi một chút, cả những ai nghỉ hè tại chỗ, không ra khỏi thành phố và đất nước của họ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page