Huấn Ðức của ÐTC

trưa Chúa Nhật 17/06/2001

Ý nghĩa của Lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC nói về Lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa, Chúa Nhật 17 tháng 6 năm 2001.

Lúc 12 trưa Chúa Nhật 17 tháng 6/2001, ÐTC Gioan Phaolô II xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của  ngài để đọc kinh Truyền Tin với các tín hữu hiện diện tại quảng truờng Thánh Phêrô. Trước khi xướng kinh, ÐTC đã nói vài lời về ý nghĩa của Lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa như sau:

Anh chị em rất thân mến,

Cha còn nhớ rõ buổi cử hành sốt sắng lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa do chính Cha chủ sự hôm thứ năm 14/06/2001 vừa qua, đúng ngày Lễ mừng, tại Ðền Thờ Thánh Gioan Laterano, và sau đó cuộc ruớc kiệu Thánh Thể được kết thúc tại Ðền Thờ Ðức Bà Cả. Vì những lý do mục vụ, ngày Lễ tốt đẹp và truyền thống nầy được cử hành vào ngày Chúa Nhật hôm nay (17/06/2001) tại Italia và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Toàn thể giáo hội quy tụ lại trong thái độ tôn thờ, quanh kho tàng quý báu nhất mà Chúa Kitô đã để lại cho Giáo Hội: Bí Tích Thánh Thể, ghi nhớ vĩnh viễn hy tế cứu chuộc của Chúa.

Lễ Mình và Máu Thánh Chúa là ngày lễ có âm  vang lòng đạo đức bình dân, được liên kết nhất là với truyền thống khá hùng hồn của việc rước liệu Thánh Thể qua các ngả đường của thành phố và đất nước. Là một Lễ của Niềm Vui, vì hồng ân kỳ diệu của Bành Thánh được Chúa Kitô liên kết với lời  Chúa hứa ban sự sống  đời đời:  Bánh đây là thật Mình Chúa, nghĩa là toàn thể nhân tính Chúa, qua đó Thiên Chúa Cha thánh hóa các tâm hồn, những con người,  những cộng đoàn, các quốc gia và toàn thể vũ trụ.

Như thế, bí tích Thánh Thể trở nên nguyên lý của nhân loại mới và của thế giới đã được canh tân, mà sự biểu lộ trọn vẹn sẽ được thực hiện vào lúc cuối cùng của lịch sử. Tuy nhiên, ngay từ bây giờ, nhân loại mới nầy lớn lên như hạt giống va men của Nước Chúa.

2. Ðặc tính riêng biệt của nhân  loại mới được Chúa Kitô cứu chuộc là sự trọn đấy tình thương huynh đệ. Thật vậy, Bí Tích Thánh Thể  là bí tích tuyệt  hảo của tình thương yêu, được hiểu như là sự cho đi chính mình.

Không có sự nuôi sống thiêng liêng đến từ Mình và Máu Chúa Kitô, tình thương con người luôn  còn bị nhiễm tính ích kỷ. Sự hiệp thông với Bánh Thánh bởi trời, thay đổi các tâm hồn, và đổ tràn trong đó khảø năng yêu thương như Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta.

"Hiệp thông", lời nầy, thường được chúng ta dùng để chỉ Thánh Thể, là thật có ý nghĩa. Ai  lãnh nhận với Ðức Tin Mình Chúa Kitô, được kết hiệp mật thiết với Người và, trong Người, mà kết hiệp với Thiên Chúa Cha, trong tình yêu thương của Chúa Thánh Thần. Thiên Chúa trong con người và con người trong Thiên Chúa Chính điều nầy là nền tảng đích thực của sự hiệp thông trong giáo hội. Như thánh Tông Ðồ Phaolô viết cho các tín hữu Corintô (1 Co 10, 17):"Bởi vì chỉ có một tấm bành, chúng ta chỉ là một thân thể".

3. Chúa Giêsu, Bánh Hằng sống, từ trời ngự  xuống, nhờ  vào Ðức Tin của Mẹ Maria rất thánh. Sau khi đã cưu mang trong mình với tình thương khôn tả, Mẹ Maria đã trung thành  theo Ngôi Lời Nhập Thể cho đến thập giá và sự sống lại. Chúng ta hãy xin Mẹ trợ giúp chúng ta khám phá ra lại tính cách trung tâm của Thánh Thể, nhất là vào Ngày Của Chúa, để sống trọn vẹn sự hiệp thông huynh đệ. Ngoài ra, chúng ta cũng xin Mẹ hướng dẫn chúng ta đến sự hiệp nhất thật sự. Tôi muốn phó thác cách đặc biệt cho Mẹ cuộc hành hương  sắp đến tại Ukraine, kể từ thứ bảy 23 tháng 6/2001. Ước chi chuyến viếng thăm tông đồ nầy có thể ghi dấu một bước thêm nữa trong con đường tiến đến sự hiệp nhất được mong ước của tất cả mọi người kitô.

Sau những lời trên, ÐTC đọc kinh  Truyền Tin.

Sau phép lành, ÐTC nhắc đến ngày Quốc Tế  Tị Nạn, được  cử hành đúng ngày Thứ Tư. Ngày nầy nhấn mạnh đến bổn phận liên đới với hàng triệu con người sống hoàn cảnh khó khăn ra đi  tị nạn. Vết thương tị nạn nầy buồn thay lại tăng thêm trong những năm vừa qua: như vậy, gia tăng nhu cầu được quốc tế bão trợ, vừa đồng thời cũng gia tăng những quốc gia muốn giới hạn sự bảo trợ  nầy. Trong khi cầu chúc được bỏ đi những nguyên nhân gây nạn di dân cưỡng bách,  cha mời gọi tất cả  hãy cố gắng ngõ hầu những người tị nạn, không bị  thiếu đi sự thông cảm và những trợ giúp cần thiết.


Back to Radio Veritas Asia Home Page