Huấn Ðức của ÐTC

trưa Chúa Nhật 1/7/2001

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật mùng 1 tháng 7/2001.

Vào giờ trưa, ÐTC xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của ngài, để đọc kinh tuyền tin với mọi nguời hiện diện tại Quảng Trường Thánh Pherô. Trước khi nguyện kinh và ban phép lành, ÐTC nói vài lời  như sau:

Anh chị em rất thân mến,

Hôm nay bắt đầu tháng bảy, tháng được truyền thống bình dân dành cho việc chiêm ngắm Máu cực Thánh  Chúa Kitô, mầu nhiệm khôn lường của tình yêu thương và lòng nhân từ.

Trong phụng vụ hôm nay, thánh tông đồ Phaolô quả quyết trong thơ gởi tín hữu Galata (gal 5, 1)  rằng:"Chúa Kitô đã giải thoát chúng ta, ngõ hầu chúng ta được tự do". Sự tự do nầy có một giá đắt phải trả: đó là mạng sống, là Máu của Ðấng cứu chuộc. Phải, Máu của Chúa Kitô là giá mà Thiên Chúa đã trả để giải phóng nhân loại khỏi  sự nô lệ của tội lỗi và sự chết.

Máu của Chúa Kitô là bằng chứng không thể chối cãi được của tình yêu của Cha trên trời, đối với mỗi một  người, không loại trừ ai.

Tất cả những điều nầy đã được nhấn mạnh rõ ràng bởi Chân Phước Gioan 23, vị có lòng mộ mến đối với Máu Thánh Chúa, ngay từ thời tuổi thơ, khi ngài nghe gia đình  đọc những Lời Kinh Cầu đặc biệt kính Máu Thánh Chúa. Sau khi đã được chọn làm giáo hoàng, Chân Phước Gioan 23, đã viết một tông thư, để cổ võ việc sùng kính Máu Thánh Chúa (tông thư  Inde  a primis, ngày 30 tháng 6, năm 1959), vừa mời gọi các tín hữu hãy suy niệm về giá trị vô cùng của Máu Thánh Chúa, mà chỉ "một giọt nhỏ thôi cũng đủ cứu rỗi trọn cả thế gian khỏi mọi tội  lỗi" (thánh ca  Adoro te devote).

2. Ước chi việc suy niệm về hy tế của Chúa, dấu chứng cho niềm hy vọng và cho nền hòa bình  trên thế giới, trở nên sự khuyến khích và thôi thúc xây dựng nền Hòa Bình, cả tại nơi xem ra như không thể nào đạt đến được. Ngày hôm nay, tâm tư Cha đặc  biệt hướng đến quốc gia Sri Lanka, nơi mà nhân dịp lễ kính Ðức Mẹ Madhu, cộng đoàn công giáo hiệp nhau cầu nguyện tại Ðền Thánh nổi tiếng, để khẩn cầu hồng ân hết sức mong ước, là hồng ân  Hòa Bình. Những phe phái  có liên hệ  trong cuộc xung đột chủng tộc bi thảm, một cuộc xung đột từ gần như 20 năm qua, đã gieo rắc những bạo lực và sự dữ tợn khủng khiếp tại quốc gia thân yêu Sri Lanka, (những phe phái nầy)  khó lòng gặp được con đường đối thoại và hòa giải. Giải pháp qua thương thuyết là con đường duy nhất, để đương đầu với những vấn đề trầm trọng, nằm ở nền tảng của cuộc xung đột hiện nay.

3.  Nguyện xin mẹ Maria, Mẹ của Ðấng đã cứu chuộc thế gian bằng giá máu của mình, xin Mẹ chúc lành  cho những cố gắng kiên trì của tất cả những ai tại Sri Lanka đang cổ võ một bầu khí không thiên vị và hòa dịu,  nền tảng cần thiết để đạt được sự  đồng thuận và hòa bình.

Sau những lời trên, ÐTC đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người  hiện diện. Rồi ÐTC chào đặc biệt Những Thành Viên Ban Biên Tập của báo Quan Sát Viên Roma, cùng với vị Giám Ðốc của Tờ Báo, hiện diện tại quảng trường để kỷ niệm 140 năm của tờ báo. ÐTC nói: Tôi cám ơn anh chị em vì công việc hằng ngày để phục vụ cho sự thật, trong sự gắn bó trung thành với Huấn Quyền của Người Kế Vị Thánh Phêrô. Cha cầu chúc cho mỗi người được kiên trì trong việc can đảm bảo vệ những giá trị căn bản của con người cũng như những giá trị kitô, mà trên đó được xây dựng sự chung sống dân sự, vừa cống hiến cho tất cả mọi người, dung mạo của một Giáo Hội luôn luôn mở rộng đón nhận những chờ đợi của thế giới.

Xin chúc mọi người  một ngày Chúa Nhật an lành.


Back to Radio Veritas Asia Home Page