Ðiểm báo quốc tế ngày 27 và 28/06/2001

về chuyến viếng thăm Ukraine của ÐTC

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐIỂM BÁO quốc tế ngày 27 và 28/06/2001 về chuyến viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II tại Ukraine.

Chuyến viếng thăm lịch sử của ÐTC Gioan Phaolô II  tại Ukraine vừa kết thúc chiều ngày thứ tư 27.6.2001. Máy bay của Hàng không dân sự Ukraine chở ÐTC và đoàn tùy tùng đáp xuống sân bay Quân sự Ciampino, Roma,  lúc 21 giờ. Nhiều Hồng Y, TGM và Giám mục thuộc Giáo Triều  đến chào mừng ÐTC tại phi trường. Ðại diện chính phủ Ý có ông Gianni Letta, thứ trưởng Phủ Thủ tướng.

Báo chí quốc tế vẫn tiếp tục nói đến chuyến  viếng thăm của ÐTC tại Ukraine;  nhưng đáng chú ý hơn cả là các báo chí Nhật bản, vì  lần thứ nhất báo chí Nhật dành nhiều trang cho cuộc hành hương của ÐTC tại Ukraine.  Nhật bản là một quốc gia xa xăm miền Viễn Ðông; số người công giáo rất ít, khoảng nửa triệu trong số hơn 100 triệu dân cư. Nhưng Chính phủ và người dân Nhật  tôn trọng Giáo hội công giáo và chắc chắn người dân Nhật  không quên chuyến viếng thăm ÐTC Gioan Phaolô II tại Quốc gia của họ tháng 2 năm 1981. 

Nhật báo Nihon Keizai Shinbun, số ra ngày thứ hai 25.6.2001 trên  trang dành cho các tin tức quốc tế, đã đề cao cuộc hành hương của Ðức Gioan Phaolô II tại Ukraine và đăng  bức hình lớn Ðức Mẹ được tôn kính tại Bercydin;  bên cạnh ảnh thánh này, tờ báo Nhật in hình ÐTC cỡ lớn, trong lúc ngài làm phép lành cho cộng đồng dự thánh lễ Chúa nhật 24.6.2001 vừa qua tại Kiev. Dưới hai hình ảnh này, đặc phái viên của nhật báo dành một bài dài về ý nghĩa lịch sử của chuyến viếng thăm và thuật lại những xúc động của các tín hữu Ukraine trước biến cố lịch sử vĩ đại này. Ðây là lần thứ nhất một Vị Giáo Hoàng cử hành thánh lễ tại một quốc gia Slavô, trước đây là thành phần của Liên xô.

Sau đó, tờ Nihon Keizai Shinbun nhắc lại vắn tắt lịch sử các cuộc bách hại các tín hữu của Giáo hội công giáo Hy lạp (tức giáo hội công giáo Byzantin)  trung thành với Roma và cuộc sống lâu dài trong Hang Toại đạo dưới chế độ cộng sản Liên xô. Bài báo kết thúc như sau: Chuyến viếng thăm của Ðức Gioan Phaolô II chủ ý kính nhớ hy sinh của các tín hữu can đảm này và mở ra một trang sử mới trong lịch sử Giáo hội tại đây.

Cũng nên nhắc thêm rằng  nhật báo của Nhật Bản này, trong những ngày trước chuyến viếng thăm của ÐTC tai Ukraine, đã dành nhiều trang để trình bày về cuộc hành hương của ÐTC.  Ngày 23.6.2001, tờ báo Nhật đăng lại chương trình tỉ mỉ và kèm theo bài bình luận về chuyến viếng  thăm. Và một bài khác do phóng viên của tờ báo gửi từ Milano (bắc Ý) về Nhật, nói đến mục đích của chuyến viếng thăm là tìm kiếm giải quyết điểm khó khăn của cuộc gặp gỡ, để mở con đường đối thoại với Giáo hội chính thống Nga, một Giáo hội có thế lực nhất trong các Giáo hội chính thống trên thế giới, xét về con số tín hữu hơn 70 triệu.

Ngày 24.6.2001, đặc phái viên của tờ Báo Nhật theo dõi cuôïc hành hương của ÐTC trong bốn ngày tại Ukraine, từ ngày đầu tới ngày cuối cùng. Ðặc phái viên này  nhấn mạnh đến lời kêu gọi tha thiết của ÐTC về việc các tín hữu Kitô cần tiến trên con đường hòa giải. Sau cùng báo này nhắc đến diễn văn của Tổng thống Kuchma  chào mừng ÐTC, trong đó ông "nhắc lại nguồn gốc Kitô của Ukraine".

Tờ Asahi Shinbun, một tờ báo lớn khác của Nhật số ra ngày 25.6.2001, đề cao sự khác biệt về lập trường  từ phía ÐTC và  từ  phía Giáo hội chính thống Nga, vừa nhấn mạnh đến "lời kêu gọi hòa giải của ÐTC và thái độ  khước từ của các đại diện chính thống liên kết với Tòa Giáo chủ Moscowa; việc khước từ này như để đáp lại lời kêu gọi hòa giải. Nhắc riêng đến thái độ của Ðức Giáo chủ Alexis đệ nhị, tờ báo Nhật nói đến "những giọng điệu thách đố và bất mãn" của Ðức Alexis đệ nhị.

Bình luận về diễn văn của ÐTC, đặc phái viên của tờ  báo Nhật đề cao ý chí cương quyết về đối thoại trên các cấp bậc khác nhau, vừa biện minh rằng:  "cuộc hành hương của ÐTC  không nhằm đến việc chiêu mộ tín đồ".

Về cử hành thánh lễ, đặc phái viên nhấn mạnh đến việc dùng tiếng Ukraine trong Phụng vụ, một thứ tiếng giống tiếng Ba lan, tiếng Quê Mẹ của ÐTC.

Tờ Le Monde, nhật báo xuất bản tại Paris, số ra ngày 27.6.2001 giải thích mối liên lạc mật thiết nối kết thành phố Lviv (Leopoli) với Ðức Karol Wojtyla, vì thế dân chúng dành cho Ngài một cuộc tiếp đón linh đình và nồng hậu ngay từ lúc ngài xuống khỏi máy bay. Nhật báo Pháp giải thích như sau: Thành phố này của miền Tây Ukraine, đã trải qua nhiều biến cố của lịch sử, trước hết thuôïc Ba lan, rồi thuộc Austro-Hungari, thuộc Ðức, thuộc Nga và sau cùng thuộc Sô viết. Lviv chỉ cách Ba lan có 70 cây số. Hơn nữa Lviv còn là thành trì của Giáo hội công giáo Hy lạp,  trên Ðất Ukraine... và Ðức Karol Wojtyal là người luôn luôn bênh vực cộng đồng bị bách hại này. Ngày nay chính Ngài là chứng nhân của cuộc tái sinh.

Le Monde cũng đề cao sự tham dự đông đảo thánh lễ về phía các người chính thống. Rồi thuật lại lời Ðức Giáo chủ Filarete (vị li khai khỏi Tòa Giáo chủ chính thống Moscowa) trả lời cho nhiều tín hữu chính thống hỏi về việc tham dự thánh lễ: Vậy chúng ta không thờ một Thiên Chúa duy nhất và đặt Người vào trung tâm đức tin của chúng ta sao?

Tờ  "Frankfurt Thời Báo" (Frankfurter Allgemeine Zeitung), nhật báo của Ðức, số ra ngày 27.6.2001 sau khi đề cao ÐTC là Sứ giả của hòa bình và hòa giải, đã thuật lại lời kêu gọi của ÐTC nói với những người dân Ba lan và Ukraine: "hãy giàn xếp những tương phản và chữa lành những vết thương của quá khứ, vì chúng không phù hợp với tinh thần Phúc Âm,  tinh thần làm cho hai dân tộc được sống động, tờ báo Ðức nhắc đến những chỉ trích cứng rắn của Ðài truyền hình Ukraine  đối với thái độ của Ðức Alexis đệ nhị, Giáo chủ Giáo hội chính thống Nga, đối với chuyến viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II tại Ukraine và gọi việc Ðức Giáo chủ không tham dự chuyến viếng thăm là "một sự tủi nhục" mặc dầu tại Kiev ÐTC đã được hoan hô như  "Sứ giả của hòa bình và hòa giải". Ðặc phái viên tờ báo Ðức bình luận như sau: "Ðây là lần thứ nhất thái độ  của Ðức Giáo chủ Alexis đệ nhị bị Ðài Truyền hình quốc gia Ukraine chỉ trích".

Tờ ABC, một trong các nhật báo lớn nhất của Tây ban nha, xuất bản tại Madrid, số ra ngày 26.6.2001, viết với tít lớn như sau: "Tại trung tâm của Ukraine công giáo". Trong bài, Báo này viết: "Từø giã nơi được coi như  "cánh đồng đầy mìn"  của những mối quan hệ liên giáo hội, nơi được coi là có tính cách chính thức hơn của chuyến viếng thăm tại Kiev, ÐTC đến Lviv (Leopoli) chiều 25.6.2001, trung tâm của Ukraine công giáo, một miền đất Ngài biết nhiều, từ lúc phục vụ trong quân đội và hơn nữa là miền đất của gia đình thân mẫu và nhiều bạn hữu của Ngài".

Nhật báo công giáo Ý  "Tương Lai" (Avvenire) số ra ngày 28.6.2001 dành trang 2 và trang 3 cho chuyến viếng thăm.

Ðầu trang 2, báo này đăng bốn hình nhỏ: hình nhà thờ Sinh nhật Ðức Trinh Nữ Maria. Tại Quảng trường Nhà thờ mới này, ÐTC gặp  hơn 500 ngàn thanh niên. Ngài căn dặn giới trẻ hãy dùng tài năng của mình để phục vụ cuộc tái sinh Ðất Nước. Hình thứ hai thì đăng các người hành hương tụ họp đón tiếp ÐTC. Hình thứ ba: ÐTC ngồi Tòa trong thánh lễ và hình thứ tư : ÐTC gặp gỡ các nhân vật chính trị, tôn giáo cũng như các thanh niên và trẻ em sau thánh lễ, mỗi người đều nhận được lời khích lệ của ÐTC.

Dưới bốn hình nhỏ này, Tờ "Tương lai" chạy tít lớn cả trang như sau: Một sự cảm động mạnh mẽ đối với Ðức Karol Wojtyla".  Dưới tít lớn này, có thêm lời bàn như sau: "Nhà thần học Gudziak nhận xét: ÐTC có sự hòa hợp ngay với người dân chúng tôi".

Dưới bài này, nhật báo công giáo đăng hai hình lớn: ÐHY Husar, TGM của các tín hữu lễ nghi Bizantin  chào mừng ÐTC trước thánh lễ. Hình khác: Dân chúng tụ họp trước lễ đài với nhiều lá cờ quốc gia khác nhau dự thánh lễ do ÐTC chủ tế tại Lviv (Leopoli) trung tâm Ðạo công giáo của Ukraine. Báo này cũng nhấn mạnh đến sự hiện diện của từng ngàn tín hữu chính thống trong thánh lễ do ÐTC chủ tế.

Trên trang 3, với tít bự chiếm cả trang, tờ Tương Lai viết như sau: "Lviv, hơn một triệu người đến với ÐTC". "Trong dấu hiệu của sự hòa giải, ÐHY Husar xin lỗi".

Trong bài, nhật báo công giáo nói đến thánh lễ phong Chân phước: "27 vị là nạn nhận của vụ bách hại tàn nhẫn của chế độ cộng sản  Liên xô và một vị dưới chế độ Ðức Quốc xã,  được ÐTC tôn phong lên bậc Chân phước trong thánh lễ  sáng thứ  tư tại Lviv". Rồi nhắc lại lời ÐTC nói lên trong bài giảng như sau: "Việc kính nhớ các Vị Tử đạo chỉ đường cho các tín hữu Kitô của Thế kỷ XX và XXI tiến đến hiệp nhất".

Bài thứ hai nói đến Những vị chủ chăn của những năm đen tối: Ðức HY Slipyj  bị giam tù và lưu đầy: Mầu áo đỏ của ngài là mầu của Calvario".

Vị chủ chăn khác là Ðức Cha Volodymir Sterniuk. Nhờ chính sách Perestroijka  của Tổng thống Gorbaciov, ngài đã được ra khỏi tù và sống sót, hãnh diện về đức tin, chiến thắng sự thầm lặng của Hang Toại đạo. Ngài qua đời năm 1997 và được chôn cất trong nhà thờ chính tòa của ngài kính Thánh Giorgio cùng với  các vị chủ chăn khác.

Bài thứ ba: thuật lại bài diễn văn từ giã tại sân bay quốc tế Leopoli trước khi ÐTC lên máy bay trở về Roma. Ðặc phái viên nhấn mạnh đến "bốn lần" ÐTC cảm ơn  và từ giã Ukraine, với những lời:"Hẹn gặp lại, Hẹn gặp lại", như vậy ÐTC còn hy vọng gặp lại Ukraine, còn hy vọng đến thăm Ukraine lần nữa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page