ÐTC sẽ chủ tọa

ngày Thế Giới Thanh Niên thứ XVII

tại Toronto

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC sẽ lên đường chủ tọa Ngày thế giới Thánh niên thứ XVII ại Toronto.

Chúa nhật Lễ Lá vừa qua (8/04/2001),  hơn 50 ngàn thanh niên nam nữ, tụ họp tai Quảng trường Thánh Phêrô, để cùng với ÐTC cử hành Ngày thế giới Thanh niên lần thứ XVI. Cuộc hội họp này làm cho dân Roma sống lại bầu khí từng bừng, hân hoan , hòa bình của Ngày thế giới Thanh niên thứ XV được cử hành tại Roma-Tor Vergata, cách đây tám tháng, giữa Mùa Hè của Năm Ðại Toàn xá, với sự tham dự của hai triệu bạn trẻ đến từ khắp thế giới. Như ÐTC quả quyết: "Ðây là một biến cố không thể quên được. Ðây là một sự kiện lịch sử không dễ xoá khỏi được". Và để nhớ lại biến cố này, trong dịp cử hành Ngày thế giới Thánh niên thứ XVI, đài truyền hình Ý và Telepace cho chiếu lại nhiều lần biến cố biến người tại Roma-Tor Vergata. 

Trong cuộc gặp gỡ Chúa nhật Lễ Lá vừa qua, vào cuối Thánh lễ, có lễ nghi trao Thánh giá của Ngày thế giới Thanh niên từ tay phái đoàn Ý, do ÐHY Camillo Ruini hướng dẫn, sang tay phái đoàn Canada, do ÐHY Aloysius Mattew Ambrosic cầm đầu, đến từ Toronto, thành phố được chỉ định tổ chức Ngày thế giới Thanh niên thứ XVII  năm 2002.

Cũng nên nhắc lại: chính Ðức Gioan Phaolô II đã lập ra ngày Thế giới Thanh niên, sau Thánh lễ Chúa nhật Lễ Lá năm 1985, cũng là Năm Liên hiệp quốc dành riêng cho giới trẻ. Từ đó, hằng năm vào Chúa nhật Lễ Lá,  thanh niên vẫn tụ họp chung quanh ÐTC hoặc chung quanh Giám mục của mình để cử hành Ngày Lễ của họ với những cam kết dấn thân nhiều hơn trong đời sống cá nhân và đời sống cộng đồng. Cũng ngày  này,  ÐTC trao cho giới trẻ một Cây Thánh Giá lớn bằng gỗ , để họ rước đi khắp nơi trên thế giới. Thánh giá này từ 15 năm nay đã được thanh niên rước đi  với đức tin và một cách hãnh diện qua các giáo phận của các quốc gia sau đây: Từ Roma (1985) đi Buenos Aires - Argentina (1987), Czestochowa- Ba lan (1991) , Denver-Hoa kỳ (1993), Manila-Philippines (1995), Paris-Pháp (1997), trở lại Roma-Ý trong Năm Toàn xá (2000) và từ đây lại lên đường đi Toronto-Canada (2002).

Việc trao Thánh giá cho thanh niên mang một ý nghĩa rất cao cả và sâu xa: Thánh giá biểu hiệu của ơn cứu chuộc và là bài học nhắc lại cho các môn đệ của Chúa Kitô: "Không thể được ơn cứu rỗi, nếu không sẵn sàng vác Thánh giá theo Chúa. Thánh giá là con đưòng đưa dến Phục sinh và cuộc sống vĩnh cửu.

Trong những Ngày Tuần Thánh này, Giáo hội tôn kính cách riêng  Thánh Giá Chúa, nhất là Ngày thứ sáu Tuần Thánh. Mọi người lón bé, già trẻ, sang hèn...bất cứ ở địa vị nào,  miển là tín hữu Kitô, đều quì gối thờ lạy  Thánh Giá Chúa: "Ecce lignum Crucis, in quo Salus mundi pependit" (Ðây là gỗ Thánh Giá, nơi  treo sự cứu rỗi của thế gian", - "Venite, adoremus", Hãy đến và chúng ta cùng tôn thờ". Trong những ngày này, Giáo hội tuyên xưng trước Thánh giá và hát lên: "O Crux, ave spes unica" (Lạy Thánh giá là hy vọng duy nhất của nhân loại).

Rước Thánh giá đi khắp thế giới, tức là rao giảng Tin Mừng cứu rỗi cho mọi người. ÐTC trao sứ vụ này cho Giới trẻ và ngài tín nhiệm vào khả năng, vào dấn thân quảng đại, hăng say  của họ trong việc đem Chúa Giêsu Kitô, Ðấng  Cứu Thế duy nhất của nhân loại, đến cho mọi người, mọi nơi... cách riêng trong ngàn năm thứ ba này.

Như chúng tôi nhắc trên đây: Vào cuối Thánh lễ, Chúa Nhật Lễ Lá vừa qua, có lễ nghi  trao Thánh Giá giữa hai phái đoàn Ý và phái đoàn Canada trước sự hiện diện của ÐTC. Một lễ nghi cảm động. Phái đoàn Canada gồm khoảng 50 thanh niên nam, nữ trong số này có cả đại diện của các cộng đồng "dân bản xứ" (Indios), với y phục riêng của từng bộ lạc. Trong lúc lãnh nhận Thánh giá từ tay phái đoàn Ý trao cho, phái đoàn Canada cử bài hát loan báo Aùnh sáng Mùa Xuân đến. Rồi hai thanh niên nam, nữ đón chào Thánh giá bằng kiểu cách riêng của dân bản xứ Indios, như hai con chim trên đồng cỏ xanh miền Bắc Canada gặp và chào nhau lúc bắt đầu Mùa Xuân nắng ấm, bằng tiếng hót riêng của chúng.

Sau lễ Lễ nghi trao Thánh Giá, ÐTC ngỏ lời riêng với Thanh niên Canada như sau : " Thanh niên rất thân mến, các con hãy chuẩn bị đón tiếp các thanh niên đến từ khắp nơi trên thế giới tại Quê hương  vĩ đại và huy hoàng của các con, bằng việc nhắc lại lòng trung thành của các con với Chúa Kitô. Trung thành với Chúa Kitô: đây là lời mời gọi của Cha gửi tới tất cả các người hành hương nói tiếng Anh hiện diện trong Thánh lễ hôm nay và Lễ nghi trao Thánh giá này. Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau tại Toronto ". Mọi người vỗ tay hoan hô " sư hăng say, lòng nhiệt thành của ÐTC, cách riêng đối với Giới trẻ. Ðối với họ, ngài không tiếc thì giờ, không sợ mệt  nhọc hay bất cứ hy sinh nào, để họ trở nên xứng đáng sự tín nhiệm của ngài: "Các con là tương lai của Giáo hội, của xã hội và các con là niềm vui của Cha". Thực vậy, với thanh niên trong hai tiếng đồng hồ chiều thứ năm và gần ba tiếng đồng hồ Chúa nhật Lễ Lá vừa qua, ÐTC xem ra không cảm thấy mệt nhọc, trái lại khuôn mặt vui tươi từ đầu đến cuối lễ , như thể thanh niên mang lại sức sống cho ngài. Thực vậy, chính ngài đã nói lên chiều thứ năm vừa qua: "Cha đã ngoài 80 tuổi rồi, nhưng cha cảm thấy trẻ trung trong tâm hồn , vì cha muốn cùng các con đem Chúa Kitô đến cho mọi người. Cha sẽ tiếp tục công việc và đi đến các nơi, bao lâu Chúa để cha còn  sống" . Và  trong bài giảng Thánh lễ Chúa nhật Lễ Lá Lá vừa qua, ngài nhắc lại lời Thánh Phaolô: "Ai có thể tách lìa được chúng ta khỏi tình yêu Chúa ... dù sự sống hay sự chết, thiên thần hay ma vương quỉ lực, hiện tại hay tương lai, sức mạnh hay chiều cao, vực thẳm  hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác" (Rm 8, 38-39). Nếu chúng ta chết với Người, chúng ta sẽ sống lại với Người. Chì mình Người là Sự Thật, là Ðường đi và là Sự Sống". Và ÐTC  kết thúc bằng lời này: "Lạy Chúa Giêsu Kitô, vinh danh Chúa, Ðấng Cứu Thế duy nhất của thế giới".

Cùng đồng tế Thánh lễ với ÐTC có các ÐHY:  Camillo Ruini, Tổng đại diện Roma;  ÐHY Aloysius Matthew Ambrosic, TGM giáo phận Toronto; ÐHY James Stafford, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh phụ trách Giáo dân, Ðức TGM Cesare Nosiglia, phó Tổng đại diện Roma và Ðức Cha John Stephen Knight, giám mục phụ tá Toronto.


Back to Radio Veritas Asia Home Page