Cuộc gặp gỡ

của  Giới trẻ Giáo phận Roma

với ÐTC Gioan Phaolô II

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chiều thứ năm 05.4.2001, hơn 40 ngàn thanh niên nam nữ của Giáo phận Roma tụ họp dưới chân Thánh Giá của Ngày thế giới Thanh niên tại Quảng trường Thánh Phêrô, với sự hiện diện của ÐHY Camillo Ruini, Tổng Ðại diện Roma và ÐHY James Stafford, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh phụ trách Giáo dân, để cùng với ÐTC chuẩn bị Ngày Thế giới Thánh niên thứ XVI, được cử hành vào Chúa nhật Lễ Lá (8.4.2001), trên cấp bậc Quốc gia và Giáo phận.

Con số thanh niên tham dự buổi gặp này dĩ nhiên không phải là con số hai triệu, như tại khuông viên Ðại Học Nhà Nước Italia ở khu phố  Tor Vergata, Roma , vào tháng 8 năm ngoái, Ngày Quốc Tế Giới Trẻ  và Toàn xá Giới trẻ,  nhưng bầu khí không kém náo nhiệt và vui tươi như cách đây tám tháng.

Sau một giờ ca vũ, chứng tá, lúc 18 giờ, ÐTC từ Vatican tiến vào Quảng trường giữa tiếng hoan hô vang dội: "Giovanni Paolo, Giovanni Paolo, Giovanni Paolo". Ðứng trên chiếc xe jeep trắng, ÐTC đi vòng quanh  Quảng trường chào và ban phép lành cho các thanh niên. Tới Lễ đài, ÐTC chủ tọa Lễ nghi cử hành Lời Chúa. Sau bài chào  mừng  của ÐHY Ruini và ba bài tường trình về các hoạt động trong những tháng vừa qua và chương trình cho  những tháng tới do  một thanh niên lao động và hai nữ sinh viên đại học, đại diện các đoàn thể thanh niên, với những lời lẽ đơn sơ, thân mật và tín nhiệm, ÐTC nhắn nhủ thanh niên nam nữ hiện diện và qua các thanh niên này, tất cả các thanh niên vắng mặt hay xa xôi. Sau đây là vài điểm chính trong bài giảng khuyên của ÐTC.

Trước hết, Ngài gợi lại quang cảnh của Ngày thế giới Thanh niên tháng 8 năm ngoái tại Tor Vergata: "Bước vào Quảng trường này, các thanh niên nam, nữ rất thân mến, nhìn vào các con , nghe những lời của các bạn của các con và của ÐHY Tổng đại diện, Cha không thể không trở lại trong tâm trí  với những giờ phút không thể quên được đã cùng sống với các con trong Ngày thế giới Thanh niên tháng 8 năm ngoái. Ðây là kỷ niệm không thể xóa nhòa khởi tâm trí. Sao chúng ta lại không cùng nhau cảm tạ Chúa về Ngày thế thanh niên của Năm 2000 và Ngày Toàn xá xá của Giới trẻ?  Tạ ơn Chúa và cảm ơn các con, các bạn rất thân mến!.

 

Cùng với lời tạ ơn Chúa và cảm ơn thanh niên, ÐTC giải thích đề tài của cuộc gặp gỡ hôm nay (để chuẩn bị Ngày thế giới Thanh niên năm 2001, được cử hành vào Chúa nhật lễ Lá  8.4.2001). Ðề tài: "Chúng ta hãy ra khơi!" ÐTC nói: "Ðây là lời đáp lại của thanh niên Roma đối với lời mời gọi của Cha gửi cho cả Giáo hội sau Năm Toàn xá: "Hãy ra khơi, Duc in altum" với tín nhiệm hoàn toàn vào lời và sự hiện diện sống động của Chúa Giêsu".

ÐTC giải thích: "Ra khơi để đi về đâu? Lời đáp lại đã rõ ràng: "để đến gặp con người, mầu nhiệm không thể khám phá được; ra đi để gặp hết mọi người , đại dương mênh mông không biên giới. Cuộc gặp gỡ này chỉ có thể làm được trong một Giáo hội truyền giáo, một Giáo hội có khả năng nói với dân chúng và nhất là  có khả năng tiến đến tận tâm hồn con người, bởi vì tại nơi kín nhiệm và thánh thiêng này , thực hiện được cuộc gặp gỡ cứu rỗi của Chúa Kitô".

ÐTC nhắc lại các chuyến viếng thăm mục vụ và các cuộc hành hương của ngài trên cả thế giới, cho tới lúc này, cũng nhằm mục đích trên đây: đi gặp con người, gặp mọi người, để rao giảng Chúa Kitô cho mọi người, cho mọi dân tộc. Cả trong lúc này, dù tuổi đã cao, sức đã yếu, nếu Chúa muốn, ngài sẽ không dừng bước, vì ngài tin chắc rằng: trong những tiếp xúc riêng với anh chị em có thể rao giảng Chúa Kitô cách dễ dàng hơn.

ÐTC nhắc lại lời ngài đã nói lên trong Thánh lễ đầu tiên của Triều Giáo Hoàng  tại Quảng trường Thánh Phêrô (22.10.1978) và ngài vẫn nhắc lại nhiều lần :  "Chúng ta đừng sợ hãi, bởi vì Chúa Kitô có thể biến đổi tâm hồn con người và có thể đem đến cho chúng ta "một mẻ cá lạ lùng", trong lúc chúng ta không ngờ đến"ø.

ÐTC nhắc lại cho thanh niên nam nữ rằng : lứa tuổi của họ đầy hăng say, nhưng cũng đầy nguy hiểm, cạm bẫy. Thanh niên ít kinh nghiệm rất liều đi đến cho để mình bị lôi cuốn bởi tính xúc cảm, bởi những phỉnh gạt, bởi những cám dỗ... làm hạ giá con người và sai lạc các giá trị cao quí thiêng liêng và luân lý.

Ðứng trước những đe dọa nguy hiểm này, ÐTC kêu gọi các thể chế giáo dục :  "Hãy can đảm phục vụ các thế hệ mới, để làm cho họ được trưởng thành trong bầu khí bình thản và phù hợp với phẩm giá của họ".

Chưa đủ. ÐTC nhấn mạnh: "Cần phải có một cuộc cách mạng văn hóa và tinh thần, cần đem Tin Mừng vào các lãnh vực đời sống". Với các thanh niên hiện diện, ÐTC mời gọi: "Các con hãy trở nên những người cổ võ cuộc cách mạng hòa bình này, cuộc cách mạng có khả năng minh chứng tình yêu Chúa Kitô đối với mọi người, bắt đầu từ các người túng thiếu và đau khổ hơn cả. Các con có thể làm được rất nhiều công việc, nếu các con đoàn kết với nhau và khước từ những ai trình bày với các con những con đường dễ dàng , những con đường làm hạ giá và phẩm chất của đời sống tinh thần. Cha, người  đang nói với các con đây, đã ngoài 80 tuổi rồi, nhưng còn giữ được một tâm hồn trẻ trung, bởi vì cha luôn luôn muốn và vẫn muốn tiếp tục tiến đi với các con, hỡi các thanh niên, các con là hy vọng của Giáo hội và của xã hội".

Thanh niên nam, nữ thân mến, Cha lặp lại cho các con:"Hãy cẩn thận trước những gì người ta đề nghị với các con. Khi người ta đề nghị những lời và những kiểu sống nghịch với Tin Mừng, các con hãy can đảm đáp lại: KHÔNG! Hãy làm sống lại các nơi hội họp của các con tại các giáo xứ, bằng  cách thích nghi với  những đòi hỏi của thời đại, các con hãy quan tâm cách riêng đến những ai bị loại ngoài lề và đang phải qua những giờ phút buồn phiền hoặc sa ngã vào những con đường trụy lạc và tội ác.

Và đây là đề nghị của ÐTC, một đề nghị khó khăn và gay go. "Một lần nữa Cha đề nghị với các con lý tưởng Tin Mừng, một lý tưởng gay go, nhưng gây phấn khởi. Các con rất thân mến, các con đừng sợ, các con không cô đơn. Gia đình các con, các nhà giáo dục, các linh mục luôn gần gũi các con. Cha cũng gần gũi các con.Nhưng gần gũi các con hơn cả là Chúa Giêsu Kitô, Người đã vâng theo thánh ý Chúa Cha và để mình bị đóng đang trên Thánh giá để cứu chuộc thế gian. Thánh giá, như Cha đã nhắc lại trong Sứ diệp Ngày thế giới Thanh niên, được cử hành Chúa nhật Lễ Lá này, là con đường mà Chúa Giêsu Kitô  đề nghị với chúng ta . Hỡi các thanh niên , những người lính canh  đang chờ rạng đông của Ngàn Năm mới,  các con đừng sợ hãi lãnh nhận những trách nhiệm truyền giáo, phát xuất bởi Bí tích Rửa tội và Thêm sức của các con. Nếu Chúa gọi các con theo sát Người trong Chức Linh mục hay trong bậc riêng của đời tận hiến, các con hãy quảng đại theo Người".

Trong phần cuối bài giảng khuyên, ÐTC phú thác mỗi một thanh niên nam, nữ cho Ðức Maria , Trinh Nữ Thành Nagiaret, Ðấng đã can đảm thưa lại với Chúa: "Xin vâng" và đem Chúa Giêsu Kitô cho nhân loại. ÐTC khuyên các thanh niên theo gương Mẹ Maria và biết bao thanh niên nam nữ cùng lứa tuổi đã được Giáo hội công nhận lòng trung thành với Tin Mừng và nêu lên như là gương sáng , cách riêng Chân phuớc Giorgio Frassati (mừng kỷ niệm 100 năm sinh nhật vào ngày 06.3.2001). ÐTC nói: "Các con hãy tìm hiểu biết Vị Thánh trẻ tuổi này. Ðời sống của ngài là đời sống "bình thường" của một thanh niên". Ðiều này minh chứng rằng: có thể nên thánh bằng cách sống mạnh mẽ tình bạn, việc học hành, hâm mộ thể thao, phục vụ người nghèo, trong sự hiệp thông liên lỉ với Chúa. Cha phú thác cho ngài sự dấn thân truyền giáo của các con".


Back to Radio Veritas Asia Home Page