ÐTC Gioan Phaolô II

chủ tế thánh lễ và cuộc rước kiệu

ngày lễ Mình và Máu Thánh Chúa

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC chủ tế Thánh lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa và chủ tọa cuộc rước kiệu Thánh Thể.

Thứ năm 14.6.2001, Lễ trọng kính Mình và Máu Thánh Chúa,  lúc 19 giờ tại Quảng trường Thánh Gioan Laterano, ÐTC chủ tế Thánh lễ và sau đó chủ tọa cuộc rước kiệu Thánh Thể, từ Quảng trường này qua đại lộ Merulana đến Quảng Trường Ðền thờ Ðức Bà Cả (Santa Maria Maggiore), dài khoảng một cây số.

Cùng đồng tế với ÐTC có ÐHY Camillo Ruini, Tổng đại diện Roma,  các Giám mục phụ tá và các tân linh mục được ÐTC phong chức  cách đây ít tuần.

Lễ trọng Mình và Máu Thánh Chúa tại Ý được dời lại Chúa nhật; nhưng tại Vatican và tại một số Quốc gia, lễ này vẫn là lễ buộc và  đuợc cử hành vào Ngày Thứ Năm tiếp sau Lễ Chúa Ba Ngôi.

Năm vừa qua (2000), Lễ trọng Mình và Máu Thánh Chúa được cử hành rất long trọng tại Roma, vì là Năm Thánh và Ðại Hội Thánh Thể quốc tế, với sự tham dự của nhiều Hồng Y, Giám mục đến từ nhiều nước trên thế giới. Thực là một cuộc biểu dương đức tin của toàn Giáo hội vào sự hiện diện của Chúa Kitô trong Thánh Thể.

Năm nay (2001), ÐHY Tổng đại diện gủi một thư luân lưu cho các Giáo xứ mời gọi các tín hữu vác đoàn thể tham dự Thánh lễ và cuộc rước Kiệu, để tạ ơn Chúa và để thờ kính Chúa Giêsu Kitô, thực sự hiện diện trong Thánh Thể, đi qua các đường phố của Thành Roma.

Năm 1979, sau ít tháng được bầu làm Giáo Hoàng, Ðức Gioan Phaolô II đã thiết lập lại truyền thống cử hành Thánh Lễ và rước kiệu Thánh Thể trên đường phố Roma, từ Ðền thờ Thánh Gioan Laterano qua đại Lộ Merulana (khoảng hơn một cây số) đến Ðền thờ Ðức Bà Cả, trong ngày lễ trọng kính Mình và Máu Thánh Chúa, được mừng vào Ngày thứ năm sau Lễ Chúa Ba Ngôi.

Truyền  thống rước kiệu Thánh Thể giữa hai Ðền thờ Roma có từ thời Ðức Nicolò V (1447-1455). Nhưng Ðại lộ  nối liền hai Ðền thờ, thì được mở ra năm 1575, thời Ðức Gregorio XIII (1572-1585) và từ đó cuộc rước kiệu Thánh Thể sau Thánh Lễ được diễn ra trên  Ðại Lộ này cho tới năm 1870, bị gián đoạn, do bởi việc tướng Garibaldi chiếm Nước Tòa Thánh. Từ năm này, Ðức Pio IX (1846-1878), vị được phong Chân phước ngày 3.9.2000, và các Vị kế nghiệp ngài không ra khỏi Thành Vatican cho tới lúc Tòa Thánh và nước Ý ký hòa ước quốc tế Laterano ngày 11.2.1929, thời Ðức Pio XI (1922-1939). Nhưng truyền thống cử hành Thánh lễ và rước kiệu Thánh Thể chỉ được lấy lại thời Ðức Gioan Phaolô II, năm 1979, như chúng tôi đã nhắc trên đây.

Cũng nên nhớ lại rằng: Lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa do ÐTC Urbano IV (1261-1264) lập ra với Sắc Chỉ Transiturus, công bố năm 1264, sau phép lạ xẩy ra tại Bolsena, thuộc tỉnh Viterbo, cách Roma khoảng 100 cây số về phía bắc. Phép lạ xẩy ra như sau : Một linh mục người Bohême (nay thuộc cộng hòa Tchèque), qua miền Lazio, lúc đọc lời truyền phép bánh và rượu trong thánh lễ, hồ nghi về sự hiện diện thực của Chúa Giêsu. Ngay lúc đó, Chúa cho vị linh mục này thấy Máu chảy ra từ Bánh thánh đã truyền phép, ướt đẫm cả khăn thánh. Nghe biết phép lạ này, Ðức Urbano IV rất xúc động,  truyền rước Khăn Thánh lạ này về nhà thờ Orvieto và sau đó rước về Roma. ÐTC và Giáo triều ra đón rước Khăn Thánh. Khăn Thánh lạ này hiện vẫn được giữ trong Nhà thờ chính tòa Orvieto, thuộc tỉnh Viterbo.

Từ 22 năm nay, Ðức Gioan Phaolô II không lần nào thiếu sót trong ngày lễ trọng kính Mình và Máu thánh Chúa. Trong những năm trước đây, sau Thánh lễ, chính ngài chủ tọa cuộc rước kiệu và cầm hào quang đựng Thánh Thể đi bộ trên Ðại lộ Merulana. Nhưng trong mấy năm nay, sức khỏe sút kém và nhất là đi lại khó khăn, ngài dùng xe  di chuyển, với một tòa nhỏ cao để hào quang, để đi qua Ðại lộ Merulana, đến Ðền thờ Ðức Bà Cả. Trong 45 phút, ÐTC quì trên ghế dọn sẵn, thờ kính Thánh Thể, hướng dẫn cuộc  kiệu, giữa dân chúng đứng hai bên đường và theo sau xe. Một đám đông khác thường làm cho mọi người nhớ lại Thánh Lễ và cuộc rước kiệu Thánh Thể trong năm Ðại Toàn Xá 2000 vừa qua, với sự tham dự của hơn 600 vị, gồm Hồng Y, Giám mục đến từ khắp thế giới và sự hiện diện của nhiều phái đoàn các quốc gia đến Roma, tham dự Ðại hội Thánh Thể quốác tế, được tổ chức tại Thủ đô Giáo hội trong Năm Thánh 2000. Một cuộc biểu dương đức tin chưa hề thấy  trên các đường phố Roma.

Nhìn vào đám đông hôm thứ năm 14/06/2001, người ta liên tưởng đến biến cố lịch sử năm 2000 vừa qua, và mọi người đều công nhận rằng: sự tham dự đông đảo và nghiêm trang như vậy,  một đàng nhờ vào ảnh hưởng thiêng liêng sâu xa nơi tâm hồn người dân Roma, do Năm Thánh để lại; đàng khác cũng do sự đáp lại hăng say lời mời gọi của Ðức Hồng Y Camillo Ruini, Tổng đại diện Roma, để tham dự cuộc biểu dương Ðức tin công khai trên các đường phố Roma. Trong thư gửi cho các Giáo xứ và các Ðoàn thể của Giáo phận, ÐHY viết như sau: "Cử chỉ công khai như vậy về việc thờ kính và tuyên xưng  đức tin của chúng ta nơi Mầu nhiệm Chúa Kitô còn mang một ý nghĩa sâu xa hơn nữa trong năm tiếp sau Ðại hội Thánh Thể quốc tế và sau ít ngày Khóa Họp khoáng đại Giáo phận Roma trong tuần vừa qua". Lúc đó, giảng trong Thánh lễ của Khóa họp Giáo phận, ÐHY  Ruini đã nói như sau:  "Cộng đồng Giáo phận chúng ta cần đến Thánh Thể, để tiếp tục con đường canh tân đã khởi sự . Và trên con đường này, cần phải bắt đầu lại từ Chúa Kitô, Bánh ban sự sống vĩnh cửu. Chúng ta hãy tiến đi với nhiều quảng đại và can đảm, vừa tìm kiếm sự hiệp thông trong chính cộng đồng giáo hội chúng ta và hiến thân với tình yêu thương cho việc phục vụ khiêm tốn và vô vị lợi đối với mọi người, nhất là đối với những người nghèo khổ, bị loại ngoài lề xã hội".

Trong bài giảng Thánh Lễ kính Mình và Máu thánh Chúa thứ  năm 14/06/2001, ÐTC chú giải lời Giáo hội hát lên trong Thánh Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa, như sau: "Ecce Panis Angelorum, factus cibus viatorum..." (Ðây là Bánh các Thiên Thần, trở nên lương thực của người lữ hành trần thế). ÐTC  nói: "Chúng ta hãy trở lại Ngày thứ năm Tuần Thánh, trở lại Bữa tối sau cùng của Chúa Giêsu với các môn đệ trước cuộc Tử nạn. Giáo hội cũng chọn ngày thứ năm sau Lễ Chúa Ba Ngôi, để cử hành Thánh Thể và rước Chúa qua các ngả đường thành phố  và mời gọi con cái Giáo hội: "Lauda Sion Salvatorem, lauda Ducem et Pastorem in hymnis et canticis" (Hỡi  con cái Sion hãy ca ngợi Chúa Cứu Thế của ngươi, hãy ca ngợi Vị Hướng đạo và Chủ chăn của ngươi với những bài thánh ca), để cảm tạ ơn ban cao cả  này, để tuyên xưng Chúa Giêsu hiện diện trong hình bánh và hình ruợu. Ðây là chính Mình và Máu Chúa Kitô sống lại, mà tông đồ Toma đã được nhìn thấy các vết thương chân tay và cạnh sườn  Chúa, và đã lớn tiếng tuyền xưng: "Lạy Chúa tôi, lạy Chúa tôi". ÐTC nói thêm như sau: "Ngôi Lời nhập thể làm Người, để ở giữa chúng ta. Emmanuel: Thiên Chúa ở với chúng ta. Ngày nay thế giới cần được thấy Chúa Giêsu. Chúng ta hãy làm như Chúa dạy các môn đệ trong bài Phúc Âm hôm nay: "Các con hãy liệu cho họ ăn". Rước  Chúa Giêsu ra các ngả đường, để đem Chúa đến cho mọi người, để mọi người có thể nói: Tất cả đã ăn bánh và được no nê thỏa mãn". ÐTC kết thúc như sau: "Chúng ta cần đến Bánh ăn này, Bánh các Thiên Thần, trở nên lương thực nuôi dưỡng các người lữ hành trần thế. Chúng cần đến Bánh ăn này để tiếp tục  con đường truyền giáo của chúng ta. Chúng ta theo Bánh hằng sống này trên các ngả đường Roma. Chúng ta thờ kính và tất cả Giáo hội, như hào quang sống động của Chúa Cứu Thế ỡ giữa thế gian, vây chung quanh Bánh này. Ước gì các tín hữu Roma, được bổ dưỡng bởi  Mình và Máu thánh, mang Chúa  đến cho mọi người, qua  gương sáng đời sống, qua sự hiệp nhất, qua đức tin vững mạnh và lòng nhân hậu".

Cuộc rước kiệu kết thúc vào lúc 21:30  bằng Phép Lành Thánh Thể do ÐTC ban và Kinh Salve Regina (Lạy Nữ vương, Mẹ nhân lành). Tuy hết sức mệt nhọc, vì sức yếu, tuổi cao, ÐTC hài lòng, bởi vì đã phục vụ Giáo hội với hy sinh,can đảm và quảng đại, và vì đã làm sống lại đức tin và lòng kính Thánh Thể, trung tâm đời sống Kitô, nơi cộng đồng giáo phận, vì đã đem biết bao con cái đến với Chúa Giêsu, để lãnh nhận sức mạnh bởi Bánh hằng sống,  và sau đó trở về nhà đem Chúa cho anh chị em mình, như ngài đã căn dặn trong bài giảng Thánh lễ: "Ðược bổ dưỡng bởi Mình và Máu thánh, các tín hữu Roma hãy đem Chúa Giêsu cho mọi người. Cộng đồng giáo phận chúng ta cần đến với Thánh Thể, để tiếp tục con đường canh tân và truyền giáo".


Back to Radio Veritas Asia Home Page