ÐTC Gioan Phaolô II tiếp chung

các giám mục Cộng Hòa Congo-Brazzaville

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC tiếp chung các Giám mục Cộng hòa Congo-Brazzavile  đến Roma "Viếng Tòa Thánh" (Ad Limina).

Sau Năm Thánh, nhiều HÐGM đến Roma viếng thăm Tòa Thánh để tường trình về tình hình các Giáo hội địa phương. Từ đầu năm tới giờ, hầu như tuần nào ÐTC cũng tiếp các Giám mục đến Roma "viếng Tòa Thánh". Thứ bẩy vừa qua, mồng 9.6.2001, ngài tiếp chung HÐGM Cộng hòa Congo-Brazzaville. Trong tuần này, ÐTC đang tiếp các Giám mục Bénin. Mỗi vị gặp riêng ÐTC khoảng 15 phút, rồi ngài mời tất cả dâng thánh lễ với ngài trong nhà nguyện riêng. Chuyến viếng thăm được kết thúc bằng  buổi tiếp kiến chung và diễn văn. Trong những ngày viếng thăm Roma, các Giám mục còn tiếp xúc với các cơ quan trung ương của Tòa Thánh, về từng vấn đề cần được giải quyết.

Cộng hòa Congo-Brazzavile, thuộc địa Pháp, độc lập năm 1960. Sau đó bị sống dưới chế độ cộng sản Mác xit-Lenin trong hơn 20 năm. Năm 1990, Congo-Brazzaville khởi sự tiến trình tiến đến nền dân chủ, nhưng vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, xẩy ra những vụ tranh chấp vũ trang. Trong ít năm vừa qua, tình hình được  yên ổn hơn.

Congo-Brazzaville (Châu phi) rộng 342,000 cây số vuông, lớn hơn Việt nam một chút, nhưng dân số rất thưa thớt, gần 3 triệu, theo các tôn giáo khác nhau:  47% theo Ðạo thờ Thần linh - Tin lành khoảng 9,5% - Hồi giáo: 3%. Số người công giáo hiện nay là 950 ngàn (gần 40%), được chia thành một Giáo Tỉnh: Giáo tỉnh Brazzaville (thủ đô) với 5 giáo phận phụ thuộc.

Trong diễn văn dài bằng tiếng Pháp đọc cho các Vị chủ chăn Giáo hội Congo-Brazzaville, trước hết ÐTC lưu ý cách riêng  đến giới trẻ, chiếm đại đa số tại các quốc gia Châu phi. Ngài nói: "Xin các Ðức Cha hãy nói với giới trẻ rằng với tâm hồn và với lời cầu nguyện tôi luôn luôn gần gũi họ và kêu gọi họ đừng bao giờ thất vọng về đời sống của mình, dù gặp nhiều khó khăn".

Sau đây là một số điểm quan trọng khác đã được ÐTC lưu ý các Vị chủ chăn Giáo hội Congo, trong dịp đến Roma viếng thăm Tòa Thánh.

Về tình hình khác thường của Congo, trong khi gửi lời chào thăm dân tộc đau khổ này, bất cứ thuộc tôn giáo nào, ÐTC thành thực cầu chúc một tương lai  hòa bình và hòa giải. Ngài nói: "Sau khi đã sống một thời gian bi thảm, gây nên nhiều nạn nhân, một số lớn người đồng hương của các Ðức Cha  bị cưỡng ép sống trong cảnh lưu đầy -  và sau những tàn phá về vật chất, nay Quê hương của Ðức Cha đã thực hiện được những cố gắng rất đáng kể để làm cho người dân Congo được sống trong những điều kiện an ninh và sau cùng tiến đến sự hòa hợp quốc gia".

Trong hoàn cảnh này, ÐTC ca ngợi những hoạt động của các Giám mục. Mới đây các ngài đã gửi một sứ điệp cho các tín hữu công giáo (hiện chiếm phần quan trọng) và các người thiện chí, mời gọi  đối thoại và thực hiện công bình, như con đường đưa đến hòa bình.

Ðể tiến đến hòa bình quốc gia, ÐTC chỉ vẽ con đường không thể bỏ qua. Ngài nói: "Các Ðức Cha hãy mời gọi các tín hữu thuộc Giáo phận các Ðức Cha trở về với Chúa Kitô; hãy dạy họ hướng nhìn về khuôn mặt cực thánh của Người: khuôn mặt này biểu lộ tình thương của Chúa Cha đối với mọi người, không trừ một ai".

Ðể thành công trong Thừa tác vụ Giám mục, ÐTC khuyên các các Giám mục, ngoài việc tiến luôn trên con đường thánh thiện,  hãy hiệp nhất với nhau. Ngài nhấn mạnh: "Ðiều cần thiết là sự hiệp nhất đích thực giữa các Vị chủ chăn được phát triển mỗi ngày mỗi thêm mãi,  cách riêng bằng việc quan tâm đến sự quan trọng của Hội đồng Giám mục, vì đây là nơi trao đổi trong tình huynh đệ các ý kiến và sự cộng tác, để mưu ích chung cho các Giáo phận của các Ðức Cha.

Một điểm quan trọng khác, hầu như được ÐTC nhắc đến trong các bài diễn văn đọc cho các Giám mục đến Roma "Ad Limina" là vấn đề gia đình. Riêng tại Congo-Brazzavile, ÐTC nhấn mạnh về điểm này, vì tình hình trong những năm vừa qua đã gây phân tán, và phá hủy các giá trị của gia đình, làm mất đi sự tôn trọng sựï sống và phẩm giá con người. ÐTC nói: "Cần phải bảo đảm với sự chú ý đặc biệt đến mục vụ gia đình. Các tín hữu công giáo cần ý thức luôn luôn về trách nhiệm này là bảo tồn và phát triển các giá trị nền tảng của gia đình và của Hôn nhân công giáo".

Về giới trẻ được ÐTC quan tâm đặc biệt, như chúng tôi vừa nhắc trên đây. Ngài chào thăm giới trẻ và khuyên họ đừng thất vọng về đời sống. Ngài xin các vị chủ chăn Giáo hội tại Congo cũng lưu ý cách riêng đến họ. Ngài nói như sau: "Những khó khăn thanh niên đang gặp phải, cách riêng trong tình trạng nghèo khổ, do những hậu quả của bạo động, hiện còn để lại dấu vết sâu xa trong tâm hồn họ, thúc đẩy các vị chủ chăn đưa ra một chương trình mục vụ giới trẻ xứng hợp với hoàn cảnh của họ và với các vấn đề họ phải đối phó trong lúc này. Tôi ước mong Giáo hội biết cách giúp đỡ giới trẻ  thắng mọi cám dỗ về bạo động, để ước mong mà họ đang mang trong mình "về thay đổi cuộc đời của họ", trở nên dấn thân giáo dục,  để xây dựng một xã hội mới, không có những chia rẽ, không còn chống đối nhau, không còn những kỳ thị nữa. Ðể cộng tác  cách hiệu nghiệm hơn trong việc tìm kiếm công ích của toàn xã hội và  trong việc giảm bớt những tranh chấp vẫn còn gây nên những chia rẽ giới trẻ, cần phải giáo dục họ về tôn trọng giữa con người với nhau và giữa các cộng đồng tôn giáo. Tôi ước mong các nhà giáo dục biết truyền thông cho giới trẻ những thành tín mạnh mẽ, để giúp họ vượt qua cách can đảm những thử thách và biết lãnh nhận trách nhiệm của họ trong đời sống Quốc gia và Giáo hội".

Ngỏ lời với các linh mục, ÐTC căn đặn "Hãy trung thành cách quảng đại và vô điều kiện với Chúa Kitô. Sự gắn bó với Chúa được biểu lộ cách cụ thể trong việc giữ luật độc thân, chính các vị đã chấp nhận với sự tự do hoàn toàn".

Về huấn luyện các linh mục tương lai tại các Chủng viện, ÐTC nhắc lại: "Ðây là chương trình thứ nhất trong các ưu tiên mục vụ của các Ðức Cha". Ðể việc huấn luyện được chu đáo hết sức, ÐTC lưu ý các Giám mục đến việc lựa chọn ban Giáo sư và các Vị Linh hướng. Các vị này không phải chỉ lo đến giáo huấn, nhưng phải trở nên gương mẫu cho các chủng sinh. ÐTC nói: "Một phần lớn của thành công trong việc đào tạo này tùy thuộc vào phẩm chất của "Nhóm" các Huấn luyện viên, được đánh giá cao về sở trường và về gương sáng của đời sống linh mục nơi các Vị  trong  Ban".

Ðối với các Tu hội đời sống tận hiến và các nhà truyền giáo, ÐTC nói: "Tôi biểu lộ lòng biết ơn của tôi đối với các Dòng Tu và các Viện đời sống tận hiến,  vì sự dấn thân liên lỉ và can đảm của các vị này trong phục vụ Giáo hội tại Congo". ÐTC không quên ghi ơn các Tổ chức Bác ái quốc gia và quốc tế, nhất là trong những năm tranh chấp, và hiện nay vẫn  hy sinh giúp đỡ các người tị nạn, các người mắc chứng bệnh Aids. "Tôi xin cảm ơn và khuyến khích tất cả những ai, với nhiều quảng đại và vô vị lợi, sẵn sàng phục vụ anh chị em mình.  Như vậy, các vị này, nhân danh Giáo hội, là những chứng nhân của Ðức Ái Chúa Kitô giữa những người nghèo khổ và yếu hèn nhất của xã hội".

ÐTC kết thúc diễn văn bằng lời chào thăm và Phép lành Tòa Thánh cho các tín hữu của các giáo phận tại Congo. Sau thời gian tranh chấp, bạo động và thù ghét, để đạt tới hòa giải thực sự, chỉ có con đường cùng nhau phải theo là con đường của tình huynh đệ và tình liên đới. Rồi ÐTC phú thác các giáo phận tại Congo cho sự che chở của Ðức Trinh Nũ Maria, Nữ vương Châu phi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page