Bài Giảng của ÐTC trong thánh lễ

Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (3/06/2001)

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Bài Giảng của ÐTC trong thánh lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (Chúa Nhật 3 tháng 6 năm 2001).

Lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật 3 tháng 6/2001, ÐTC Gioan Phaolô II đã cử hành thánh lễ trọng thể kính Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, tại quảng trường thánh Phêrô. Ðây cũng là ngày kỷ niệm 38 năm Ðức Gioan 23 qua đời. Vì thế  thi hài của  Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23 được rước kiệu ra đặt bên cạnh Bàn Thờ, trong suốt thời gian cử hành Thánh Lễ; rồi cuối Thánh Lễ, thi hài của Ngài được rước vào bên trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, đặt gần bên Bàn Thờ Tuyên Xưng Ðức Tin, cho các tín hữu kính viếng, cho hết trọn ngày Chúa Nhật. Cuối cùng, thi hài được đem đặt bên dưới Bàn Thờ Kính Thánh Girolamô, chớ không đưa về lại  dưới hầm đền thờ Thánh Phêrô, nơi  ngài đã được chôn cất cách đây 38 năm. Giảng trong thánh lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, ÐTC đã nói như sau:

"Và tất cả được tràn đầy Chúa Thánh Thần" (TÐCV 2, 4)

Biến cố đã xảy ra như thế tại Giêrusalem ngày lễ Ngủ Tuần. Hôm nay, quy tụ nhau tại Quảng Trường Thánh Phêrô, tại trung tâm của đạo công giáo, chúng ta sống lại bầu khí của ngày Lễ nầy. Cả trong  thời đại  chúng ta, cũng như  trong Phòng Tiệc Ly tại Giêrusalem ngày xưa, Giáo Hội được thổi xuyên qua  bởi  "luồng gió mạnh". Giáo Hội cảm nghiệm được hơi thổi thần thiêng Chúa Thánh Thần, hơi thổi thôi thúc Giáo Hội  dấn thân  trong công việc rao giảng Tin Mừng cho khắp thế giới.

Như một trùng hợp tốt đẹp,  trong ngày Lễ trọng hôm nay,chúng ta được vui mừng rước ra bên cạnh Bàn Thờ, thi hài đáng kính của Chân Phước Gioan 23, mà Thiên Chúa đã uốn nắn nhờ  Chúa Thánh Thần, vừa làm cho ngài thành chứng nhân kỳ diệu cho tình yêu  Chúa. Vị tiền nhiệm đáng kính của Cha  đã qua đời cách đây 38 năm, vào ngày mùng 3 tháng 6 năm 1963,  trong khi tại Quảng Trường Thánh Phêrô lúc đó có một đám đông tín hữu cầu nguyện, và hiện diện trong tinh thần bên cạnh Ðức Gioan 23. Buổi cử hành hôm nay nhập thêm vào lời cầu nguyện ngày trước; và trong khi chúng ta tưởng niệm cuộc ra đi của Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23, chúng ta chúc tụng Thiên Chúa, vì đã trao ban ngài cho giáo hội và cho thế giới.

Như là linh mục, như là giám mục,và như là giáo hoàng, Chân Phước Angelo Roncalli đã sống hết sức vâng phục  theo tác động của Chúa Thánh Thần, Ðấng hướng dẫn ngài trên con đường thánh thiện. Vì thế, trong sự hiệp thông sống động của các thánh, chúng ta hãy cử hành lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống trong tâm tình hòa hợp đặc biệt với đức Gioan 23, vừa để mình được hòa theo với  những suy nghĩ  đã được linh ứng của ngài.

2. "Ánh sáng của Chúa Thánh Thần chiếu tỏa ngay từ những lời đầu tiên của sách Tông Ðồ  Công Vụ...Bước mạnh mẽ của Chúa Thánh Thần đi trước và đồng hành với những nhà rao giảng phúc âm, vừa thấm nhập vào trong linh hồn của ai lắng nghe lời họ và vừa mở rộng ngôi nhà Giáo Hội công giáo cho đến tận cùng trái đất, trải qua mọi thế kỷ của lịch sử" ( " Tập sách có tựa đề là: Những diễn văn và sứ điệp, của đức Gioan 23, XXIII, II, trg 398).

Với những lời trên , trong dịp lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm 1960, Ðức Gioan 23 giúp chúng ta thu nhận sức mạnh truyền giáo riêng biệt của Mầu Nhiệm mà chúng ta cử hành trong dịp lễ trọng nầy. Giáo Hội vừa được khai sinh đã là truyền giáo rồi, bởi vì Giáo Hội được sinh ra từ Chúa Cha, Ðấng đã sai chúa Kitô vào trong thế gian; từ Chúa Con, Ðấng đã chết và sống lại, và đã sai các tông đồ đến với mọi dân nước; từ Chúa ThánhThần, Ðấng đổ tràn trong tâm hồn các tín hữu ánh sáng và sức mạnh cần thiết để thực hiện sứ mạng.

Cả trong  chiều kích truyền giáo nguyên thủy nầy, Giáo Hội là "hiện ảnh" của Thiên Chúa Ba Ngôi rất thánh; Giáo Hội phản chiếu trong lịch sử sự phong phú vô cùng,  một sự phong phú của chính Thiên Chúa, nguồn mạch liên lỉ của tình yêu thương làm phát sinh sự  sống và sự hiệp thông.

Với sự hiện diện và tác động của mình trong thế giới, Giáo Hội thông truyền giữa con người, sức linh động mầu nhiệm nầy, vừa phổ biến Nước Chúa, Nước của công bằng và hòa bình, Nước của niềm vui trong Chúa Thánh Thần" ( Roma 14, 17).

3. Công Ðồng Vaticanô II  ý thức rõ ràng về ơn gọi trên của Giáo Hội; Công Ðồng đã được loan báo, chuẩn bị và khai mạc bởi Ðức Gioan 23. Chúa Thánh Thần có thể được kể như là "tác nhân" của Công Ðồng, ngay từ lúc đức Gioan 23 triệu tập, vừa tuyên bố là ngài đã lắng nghe được một tiếng nói từ trên cao vang lên trong  tâm trí ngài( x. Tông hiến Humanae Salutis, 25/12/1961, 6). Luồng gió nhẹ đã trở thành "luồng gió mạnh", và biến cố Công Ðồng đã mặc lấy hình thức của một lễ Hiện Xuống mới. "Thật vậy, chính trong giáo lý và trong tinh thần của ngày Lễ Ngũ Tuần,-- Ðức Gioan 23 đã quả quyết như vậy—mà đại biến cố Công Ðồng Vat II được thành hình và sống động" (Diễn Văn và Sứ Ðiệp, op. cit.trg 398).

Anh chị em rất thân mến, nếu hôm nay chúng ta tưởng niệm Mùa Ðặc Biệt  của giáo hội , thì đó là bởi vì Ðại Toàn Xá của Năm 2000 đã được đặt trong sự  liên tục với Công Ðồng Vaticanô II, vừa đồng thời lấy lại nhiều khía cạnh của Công Ðồng trên bình diện giáo lý cũng như phương pháp. Hội Nghị Hồng Y mới đây đã đề nghị lại tính cách thời sự và sự phong phú của Công Ðồng cho những thế hệ kitô mới. Tất cả những điều nầy, đối với chúng ta, là một lý do thêm nữa để tỏ lòng biết ơn đối với Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23.

4. Một cách đặc biệt, trong khung cảnh của lễ mừng hôm nay, liên kết  lễ Hiện Xuống với việc long trọng tôn kính chân phước giáo hoàng Gioan 23, tôi muốn nhấn mạnh cho thấy như thế nào hồng ân quý giá nhất mà đức giáo hoàng Gioan 23 đã để lại cho dân chúa là chính ngài, nghĩa là chính chứng tá sống thánh thiện của Ngài.

Những gì ngài đã nói về các vị thánh, cũng có giá trị áp dụng cho chính ngài; đó là mỗi vị thánh  "là một tuyệt tác ân sủng của Chúa Thánh Thần" ( Ibidem, trg 400). Và khi nghĩ đến những vị tử đạo và những giáo hoàng đã được an táng tại Ðền Thờ Thánh Phêrô nầy, Ðức Gioan 23 đã nói những lời mà chúng ta nghe lại hôm nay với niềm xúc động; đó là những lời như sau: "Khi những hài cốt của thân xác họ không còn gì, nhưng luôn nơi đây chúng ta còn chạm đến được kỷ niệm và lời cầu nguyện của các ngài". Và  đức Gioan 23 thối lên:  "Phải, những vị thánh, những vị thánh của Chúa, các ngài làm chúng ta vui mừng khắp nơi, khuyến khích chúng ta, và chúc lành cho chúng ta" ( Ibidem, trg 401).

Những lời trên của Ðức Gioan 23, được thêm giá trị nhờ mẫu gương sáng chói của chính cuộc sống ngài, làm nổi bậc tầm quan trọng của việc chọn sống thánh thiện như là con đường ưu tiên của giáo hội vào khởi đầu ngàn năm mới. ( x. Tông thư  "Khởi đầu ngàn năm mới" , các số 30-31). Ý chí quảng đại muốn cộng tác với Chúa Thánh Thần để thánh hóa bản thân và anh chị em, là điều kiện trước tiên và cần thiết  cho công việc tái rao giảng tin mừng.

5. Nếu việc rao giảng tin mừng đòi hỏi sự thánh thiện, thì sự thánh thiện, đến phiên mình, cần đến năng lực của đời sống thiêng liêng: của việc cầu nguyện, và sự kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa qua Lời Chúa và các bí tích. Tắt một lời, sự  thánh thiện cần đến sự sống sâu xa trong Chúa Thánh Thần nơi từng cá nhân.

Về vấn đề nầy, làm sao chúng ta không nhắc lại phần gia tài thiêng liên phong phú mà Ðức Gioan 23 để lại cho chúng ta trong tập sách của ngài, có tựa đề: "Nhật Ký một tâm hồn" ? Trong những trang sách nầy, người ta có thể ngưỡng mộ thật gần  sự dấn thân hằng ngày mà Ðức Gioan 23, ngay từ những năm còn trong Ðại Chủng Viện, đã muốn hoàn toàn sống phù hợp với tác động của Chúa Thánh Thần.  Ngày nầy qua ngày khác, Ðức Gioan 23 đã để cho Chúa Thánh Thần uốn nắn, vừa kiên trì  cố gắng sống phù hợp mỗi ngày một hơn với Thánh Ý Chúa. Chính hệ tại nơi đây bí quyết sống tốt lành; và Ðức Gioan 23 đã chinh phục được Dân Chúa và biết bao người thiện chí, nhờ  lòng tốt lành nầy.

6. Phó thác cho sự cầu bàu của ngài, chúng ta hôm nay hãy xin Chúa làm cho Ân Sủng của Ðại Năm Thánh được chiếu tỏa trên ngàn năm mới, nhờ qua chứng tá sống thánh thiện của những nguời kitô. Chúng ta hãy tin tưởng tuyên xưng rằng điều nầy có thể làm được. Ðây là điều có thể được,  nhờ tác động của Chúa Thánh, Thần Ðấng An Ủi, Ðấng mà theo lời hứa của Chúa Kitô, ở lại với chúng ta luôn mãi.

Ðược linh động bởi niềm hy vọng vững chắc, với những lời của chân phước Gioan 23, chúng ta hãy nói lên như sau: " Lạy Chúa Thánh Thần, Ðấng An Ủi, xin hãy làm cho lời cầu nguyện của chúng con nhân danh toàn thế giới được trở nên mạnh mẽ và liên tục: xin hãy làm cho mau đến nơi mỗi người chúng con "những thời gian" của một đời sống thiêng liêng sâu xa; xin hãy làm cho công việc tông đồ của chúng con cho mọi người và mọi dân tộc, được phát động lại. Xin hãy kiềm chế trong chúng con khuynh hướng tự nhiên sống tự phụ, và hãy nâng đỡ chúng con trong những lảnh vực của nhân đức khiêm tốn thánh thiện, của sự kính  sợ Thiên Chúa đích thật, của sự can đảm quảng đại: Ước chi không một liên hệ trần gian nào có thể ngăn cản chúng ta làm sáng danh ơn gọi của mình: không một lợi ích nào, vì sự lười biếng của chúng con, mà làm thiệt thòi cho những đòi hỏi của công bằng; không một máy tính nào có thể thu gọn những khoảng rộng bao la của tình bác ái giữa những hẹp hòi của ích kỷ nhỏ nhen. Ước chi tất cả đều trở nên cao cả nơi chúng ta: sự mưu tìm và tôn thờ sự Thật; việc sẵn sàng hy sinh cho đến thập giá, và cho đến chết;  và cuối cùng, tất cả đều phù hợp với lời cầu nguyện cuối cùng của Chúa Con dâng lên Chúa Cha trên trời; và phù hợp với việc đổ tràn Chúa Thánh Thần, mà Chúa Cha và Chúa Con, lạy Chúa Thánh Thần của tình thương, chăm sóc cho giáo hội và trên những cơ cấu, trên những con người riêng rẽ và trên các dân tộc. Amen. Lạy Chúa Thánh Thần của tình yêu, xin hãy đến, Amen (Diên vanm Vaticxan, ứng lại Sứ Ðiệp. op. cit. , tyrg 350).

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến, xin hãy đến!


Back to Radio Veritas Asia Home Page