Cuộc hành hương Fatima của ÐTC Gioan Phaolô II

sau vụ mưu sát ngày 13/05/1981

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nhìn lại vụ mưu sát ÐTC Gioan Phaolô II cách đây 20 năm.

Trong bài nói chuyện trước đây, chúng tôi đã tường thuật những chi tiết về vụ mưu sát ÐTC Gioan Phaolô II xẩy ra tại Quảng Trường Thánh Phêrô cách đây đúng 20 năm (13.5.1981- 13.5.2001). Chúng tôi xin phép tiếp tục thuật lại biến cố lịch sử này trong bài nói chuyện hôm nay và trong mấy bài sau nữa.

Trong bài nói chuyện trước đây, chúng tôi đã nhắc lại vụ mưu sát, cuộc giải phẫu khó khăn và lâu dài, đêm canh thức cầu nguyện cho ÐTC, việc điều trị tại Gemelli  và một bàn tay lạ đã cứu ÐTC khỏi chết. Hôm nay, chúng tôi xin thêm một số  biến cố khác, có liên hệ đến vụ mưu sát ngày 13.5.1981.

- Trước hết là Cuộc hành hương của ÐTC  tại Fatima,  một năm sau vụ mưu sát (13/05/1982).

Một năm, sau ngày ÐTC Gioan Phaolô II bị mưu sát, để biểu lộ cách cụ thể tâm tình biết ơn và lòng sùng kính đối với Mẹ Thiên Chúa, Ðức Gioan Phaolô II đến hành hương tại Ðền Thánh Fatima. Chính ngài đã giải thích rõ ràng, trong buổi tiếp kiến chung dành cho các đoàn hành hương trước khi lên đường: "Tôi sắp đi hành hương Fatima. Tôi muốn cảm ơn Ðức Mẹ vì đã gìn giữ tôi sống". Lúc đó, tại Fatima nơi loan truyền sứ điệp của Ðức Trinh Nữ, có khoảng một triệu người hành hương chờ đợi ÐTC và ngài đã không làm họ thất vọng. Ðiều ngài nói lên trong bài giảng ngày 13 tháng 5 năm 1982 tại Fatima là một kinh dài về hiến dâng và phú thác thế giới hiện nay  cho Ðức Mẹ. Một bản kinh đầy tình âu yếm: "Xin Mẹ ấp ủ,  bằng tình yêu thương của người Mẹ và của Nữ tì Thiên Chúa, (xin Mẹ ấp ủ) thế giới nhân loại chúng con  đang hiến dâng cho Mẹ... Cách riêng chúng con xin phú thác các quốc gia hiện đang cần đến tình yêu thương của Mẹ...". ÐTC không nhắc rõ  tên  nước Nga và miền Ðông Âu, nhưng mọi người đầu biết rõ tư tưởng của ngài hướng về miền đất này.

Trong cuộc hành hương tạ ơn nầy,  ÐTC mang theo một viên đạn đã được các bác sĩ lấy ra khỏi vết thương trong lúc giải phẫu. Viên đạn này được gắn vào triều thiên của tượng Ðức Mẹ tại Ðền Thánh Fatima.

ÐTC đã muốn liên kết cách trực tiếp niên hiệu của việc hiện ra lần thứ nhất của Ðức Trinh Nữ tại Fatima (13.5.1917) với ngày xẩy ra vụ mưu sát (13.5.1981) tại Quảng trường Thánh Phêrô. Hành động  này cho thấy: không những ngài xác tín về sự che chở của Ðức Maria đã dành cho ngài, lúc Ali Agça xả súng bắn vào, nhưng còn vì ngài cho rằng: chỉ có việc phú thác cho Ðức Mẹ mới có thể phục vụ xã hội ngày nay  "bị đe dọa bởi việc bỏ đạo, bởi việc sa đọa luân lý.... Biết bao xã hội, biết bao con người đã đi ngược lại con đường đã được Ðức Mẹ chỉ vẽ trong sứ điệp của Người". Hơn nữa, trong lúc phú thác thế giới cho Ðức Mẹ tại Fatima (ngày 13.5.1981), chỉ mình ngài và một số ít người, biết đến nội dung của bí mật Fatima thứ ba, nói đến việc  "Vị giám mục mặc áo trắng" bị trọng thương".

Sau đó, vào ngày 25.3.1984 (Năm Thánh Mẫu Ðặc Biệt), tại Roma Ngày thế giới thứ nhất của các Gia đình: một cuộc gặp gỡ thế giới do chính ÐTC đã muốn triệu tập, để nhấn mạnh đến những mục tiêu được coi là quan trọng hơn cả của Triều Giáo Hoàng, trong đó có vai trò chủ chốt của các Gia đình trong đời sống Giáo hội và xã hội. Ngày Gia Ðình này liên kết với vụ mưu sát như thế nào? Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, vào ngày 13.5.1981, ÐTC đã có chương trình thành lập Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình và bổ nhiệm bác sĩ giáo sư Jérôme Lejeune, người Pháp, làm chủ tịch Hàn Lâm viện về Sự sống. Nhưng điều nầy đã bị đình lại, do vụ mưu sát xảy ra ngay lúc bắt đầu buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô.

Vì thế, trong dịp  ngày 25.3.1984,  tượng Ðức Mẹ được rước từ Fatima về Roma và được đặt kế bên bàn thờ, nơi ÐTC chủ tế Thánh lễ tại  Quảng trường Thánh Phêrô. Hợp ý thiêng liêng với tất cả các Giám mục thế giới, trước sự hiện diện của các gia đình tụ họp đông đảo tại Quảng trường, ÐTC nhắc lại Việc phú thác mọi người  và các dân tộc thế giới cho Mẹ Maria. Ngài nhắc lại tất cả những điều ngài đã nói lên với Ðức Mẹ tại Fatima ngày 13.5.1982, trong cuôïc hành hương tạ ơn, sau vụ mưu sát;  cách riêng  ÐTC đã khẩn xin ơn giúp đỡ của Ðức Trinh Nữ, để "lướt thắng những đe dọa đang đè nặng nơi tâm hồn con người, với những hậu quả vô cùng lớn lao, hiện đã đè nặng trên thời đại chúng ta rồi và xem ra bít hết các ngả đường tiến về tương lai".

- 10 năm sau vụ mưu sát, ÐTC trở lại Fatima một lần nữa (13/05/1991).

10 năm sau vụ mưu sát, ÐTC trở lại Fatima một lần nữa. Lần này khắc hẳn  lần trước vào năm 1982: Ðức Gioan Phaolô II xem ra bình tĩnh và tín nhiệm. Ngài nói: "Thế giới này không phải là thế giới sắp kết thúc, nhưng là một thế giới mới đang bắt đầu". Rõ ràng ngài nhắc đến việc sụp đổ của Bức Tường Berlin, việc tan rã của Ðế quốc Xô viết - những cuộc đảo lộn xẩy ra tại đây và tại nhiều Lục địa khác".

Ngày 13.5.1991, Ngài quì trước tượng Ðức Mẹ Fatima  và nhắc đến cách riêng sứ điệp Fatima, từ sứ điệp này "xem ra chiếu dọi một ánh sáng an ủi, mang đầy hy vọng; ánh sáng này chiếu soi những biến cố đánh dấu cuối Ngàn năm thứ hai". Do đó, ÐTC cảm tạ Mẹ Maria "về những thay đổi bất ngờ, đã đem lại tín nhiệm cho các dân tộc từ bao năm bị đàn áp, bị bách hại và xỉ nhục". Nhưng thế giới vẫn còn cần đến Ðức Mẹ Maria, "để giải quyết biết  bao vụ tranh chấp bạo động hiện đang đe dọa". Và đây chính là sứ điệp được ÐTC nhắc lại và gửi đi từ Fatima cho thế giới. Vào cuối thế kỷ, thế giới vẫn còn mang trên mình những dấu vết của lo sợ và đau khổ. Nhưng ngàn năm thứ ba của Kỷ nguyên Kitô  báo hiệu cuộc phục sinh.

- Cuối cùng Cuộc hành hương thứ ba, (13/05 năm Thánh 2000).

Cuối cùng Cuộc hành hương thứ ba, vào tháng 5 năm Thánh 2000 tại Fatima với Thánh Lễ Phong Chân phước cho Phanxicô và Giaxinta.

Ngày 13.5  Năm Thánh 2000, ÐTC trở lại Fatima một lần nữa, để chủ tế thánh lễ phong chân phước cho Phanxicô và Giaxinta, hai em mục đồng đã cùng với Lucia, hiện còn sống,  đóng vai trò  chủ chốt  trong biến cố Ðức Mẹ hiện ra tại Fatima.

Trong dịp này Ðức Gioan Phaolô II nhắc lại rằng: Sứ điệp Fatima là một lời mời gọi trở lại với Thiên Chúa. Ngài nói: "Trong sự lo lắng của người mẹ, Ðức Trinh Nữ rất thánh đã đến  đây, tại Fatima này, để yêu cầu con người đừng xúc phạm Thiên Chúa nữa".

Giảng trong Thánh lễ, ÐTC thuật lại qua những giai đoạn chính của cuộc đời hai Chân phước mới. Phanxicô "đã chịu những đau khổ lớn lao,  gây nên bởi cơn bệnh , do đó Phanxicô đã chết, nhưng không một lời than phiền... Em đã tắt thở với một nụ cười trên môi". Về Giaxinta, ÐTC nói: " Cả Giaxinta nữa, đã hiến thân cách anh hùng như lễ hy sinh cho các người tội lỗi". Sau cùng, ÐTC nhắc còn nhắc lại vụ mưu sát:" Một lần nữa tôi muốn ca ngợi lòng nhân hậu Thiên Chua đối với tôi, lúc tôi bị thương tích nặng ngày 13.5.1981, tôi đã được cứu thoát khỏi chết".

Và chính tại Fatima ngày 13.5.2000, vào cuối thánh lễ Phong Chân phước, ÐHY Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh, loan tin: ÐTC có ý tiết lộ "phần thứ ba của Bí Mật Fatima". ÐHY giải thích như sau: Bộ Giáo lý Ðức tin đang soạn một văn kiện chú giải, để có thể giúp hiểu rõ hơn sứ điệp Fatima. Văn kiện được công bố thứ hai 26.6.2000 trong một cuộc họp báo. Chính Ðức Hồng Y Jozef Ratzinger, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Ðức tin, đã trình bày và giải thích rằng: "Các mạc khải của Bí mật Fatima  đã được hoàn tất. Những hình ảnh của Vị Giám mục mặc áo trắng, leo lên núi cao và dốc, rồi bị trọng thương ở chân Thánh giá,  gây nên xúc động mạnh". Sau đó ÐHY ghép vụ mưu sát ÐTC vào ngày 13.5.1981 với hình ảnh đã được báo trước cho ba em mục đồng tại Fatima  về "Một vị giám mục mặc áo trắng bị bắn trọng thương", là chính ÐTC.


Back to Radio Veritas Asia Home Page