Các Nghị phụ chúc mừng ÐTC

nhân ngày kỷ niệm 23 năm

được chọn làm Giáo Hoàng

(16/10/1978 - 16/10/2001)

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các Nghị phụ chúc mừng ÐTC nhân ngày kỷ niệm 23 năm được chọn làm Giáo Hoàng.

Sáng thứ ba 16/10/2001, ngày kỷ niệm 23 năm Ðức Hồng Y Karol Wojtyla, lúc đó là TGM Cracovia (Ba lan) được bầu làm Giáo Hoàng, ÐHY Bernard Agré, TGM Abidjan  (Côte d' Ivoire) một trong ba vị đồng chủ tịch Khóa họp thường lệ thứ 10 của THÐGM đã  nhân danh tất cả các Nghị phu,ï chúc mừng ÐTC.

Lúc 9 giờ, vừa bước vào phòng họp THÐGM, một tràng pháo tay thật dài vang dội  chào mừng ÐTC (ít thấy có trong các cuộc hội họp của các Vị Giáo sĩ cấp cao như vậy). Sau giờ kinh Phụng vụ,  ÐHY  đã đọc bài diễn văn chào mừng vắn tắt bằng tiếng Pháp  như sau:

Kính thưa ÐTC,

Từ tất cả các góc trời trên thế giới, tình yêu thương của Chúa Kitô sống lại tụ họp chúng con trong nhà của Phêrô. Ðối với chúng con, đây là cơ hội để sống cuộc gặp gỡ huynh đệ trong an vui, trong cầu nguyện và trong sự trao đổi về "căn cước thực sự Giám mục" của chúng con và trong đường hướng của dấn thân tập thể của chúng con giữa biết bao thách đố của Ngàn năm thứ ba vừa bắt đầu.

Kính thưa ÐTC, đây cũng là cơ hội để chúng con chung vui với ÐTC và nhân danh toàn Giáo hội, chúc ÐTC một kỷ niệm hạnh phúc: 23 năm được chọn lên ngôi Giáo hoàng. Lòng tôn trọng sâu xa và tình yêu mến con thảo  và huynh đệ mời gọi chúng con cùng với ÐTC cử hành đau khổ và những vinh quang của Vị Chủ chăn nhân lành,  chiếu dọi nơi con người đáng mến yêu và cảm phục của ÐTC. "Ta biết các con chiên của Ta và các con chiên của Ta nhận biết Ta" (Ga 10, 14) và "Ta dẫn đưa chúng đến đồng cỏ xanh tươi" (x.Cv 23, 2). Thử hỏi  đây không phải là chương trình và kiểu sống của ÐTC sao?

Trái đất này, từ biết bao khía cạnh, biết bao nền văn hóa khác nhau, tạo thành một giáo xứ, một môi trường mục vụ của ÐTC. Bất cứ nơi nào trên Trái đất này, ÐTC là người hành hương của hy vọng, là thợ xây dựng đối thoại và hòa bình;  ÐTC mời gọi tất cả mọi người của thời đại hãy làm cho mình có kinh nghiệm về Thiên Chúa trong công việc làm và trong sự bình thản.

Sự phong phú của lời giảng dạy của ÐTC nuôi dưỡng chúng con, làm thành một Cuốn sách lược tóm đầy thế giá  vừa  đồng thời  về đủ mọi phương diện: thần học, triết học, xã hội, chính trị và tu đức.

Dân của ÐTC, trong cuộc lữ hành với ÐTC nơi tâm hồn con người và thế giới, không thể chết đói: trái lại luôn luôn tiến trên cánh đồng cỏ xanh tươi.

Sau những tổ chức và cử hành từng bừng của Năm Ðại Toàn xá 2000, thay vì nhìn lại đàng sau, lời rao giảng của ÐTC đem lại cho chúng con một đà tiến mới: "Duc in altum!" (hãy  ra khơi).

Kính thưa ÐTC, cùng với ÐTC, trong chiêm ngưỡng khuôn mặt của Chúa Kitô, khuôn mặt được yêu mến và nhìn ngắm của Chúa Giêsu, cơ hội thuận lợi và động cơ thúc đẩy của cả nhân loại, trong niềm hân hoan và tình liên đới, chúng con sẽ thả lưới để bắt cá, chúng con hy vọng sẽ là một cuộc bắt cá tốt đẹp và dồi dào, để mưu ích cho Giáo hội và thế giới.

Kính thưa ÐTC: chúng con chúc mừng ÐTC một kỷ niệm an vui, hạnh phúc! "Ad multos annos et faustissimos annos"! Kính chúc Trường thọ và rất nhiều an vui hạnh phúc!

Sau ÐHY Agré, đến ÐHY Jan Schotte, Tổng thư ký THÐGM và Ðức Cha Madega, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Libreville (Gabon, Châu phi), vị trẻ nhất trong các Nghị phụ,  chúc mừng ÐTC trong ngày lịch sử của ngài. Ðức Cha Madega nói: "Chúng ta hãy cầu nguyện cho ÐTC, trong ngày kỷ niệm này, ngài đang ở giữa chúng ta".

Các nghị phụ  trở lại với công việc của phiên hội chung. Có 237 Nghị phụ hiện diện. Bẩy vị đại diện 7 nhóm phát biểu ý kiến trình bày về công việc của nhóm. Ðây là giai đoạn hai của các phiên họp chung, sau khi đã qua những phiên họp theo từng nhóm ngôn ngữ.

Phiên họp chung thứ 19 kết thúc bằng Kinh Angelus (Truyền Tin). Sau đó, ÐTC cảm ơn các Nghị phụ về những lời chúc mừng vào đầu phiên hội chung. Ngài nói với giọng khôi hài như sau: "Tôi muốn cảm ơn tất cả về những lời cầu chúc mà các Nghị phụ gửi đến tôi sáng nay. Thực ra những lời cầu chúc này xem ra hơi sớm, bởi vì vào giờ này (ngày 16.10.1978) chưa có gì rõ ràng cả. Vào lúc 5  hay 6 giờ chiều ngày 16 tháng 10/2001, mới thật sự quyết định. Xin cảm ơn nhiều và xin cầu nguyện cho tôi."

Trong buổi phát hình chiều thứ tư 16.10, Ðài "Truyền Hình Hòa Hòa Bình" (Telepace) đã nêu lên vài con số đáng chú ý trong 23 năm Triều Giáo Hoàng của ÐTC Gioan Phaolô II, như sau:  ÐTC đã thực hiện 95 chuyến viếng thăm quốc tế  ngoài nước Ý, viếng thăm 127 quốc gia lớn bé khác nhau. Chuyến viếng thăm quốc tế trong năm nay: Hy lạp, Syrie và Malta (đầu tháng năm 2001) - Ukraine (cuối tháng sáu 2001) - Kazakhstan và Armenie (cuối tháng chín 2001).

Trong nước Ý, ÐTC đã thực hiện 145 chuyến viếng thăm tại các nơi khác nhau (có nơi được viếng thăm hai, ba lần). Tại Roma, ngài đã viếng thăm hơn 250 trong số 350 giáo xứ, không kể các Chủng viện, Dòng Tu, Cư xá, Học viện, Ðại Học... Mấy năm trước đây, báo chí nhiều lúc báo động (--theo kiểu  tin giật gân!!--) về sức khỏe của ÐTC. Nhưng từ Năm Thánh đến nay, báo chí không nói đến chứng bệnh này, chứng bệnh kia nữa... Mọi người đều thấy trước mắt: Trong Năm Thánh, ÐTC đã không bỏ qua một cuộc cử hành nào, một buổi tiếp kiến nào, không những vào các ngày thứ tư trong tuần như thường lệ, mà còn nhiều buổi tiếp kiến khác dành cho các phái đoàn hành hương quốc gia, quốc tế, những đoàn thể đến Roma mừng ngày Toàn xá riêng của họ. Trong chuyến viếng thăm Ukraine vừa qua, vài ký giả hỏi bác sĩ của ÐTC: Sức khỏe của ngài ra sao?  Bác sĩ trả lời: Tôi xin hỏi lại các ông: trong số các ông,  ai là người 81 tuổi  mà còn có thể hoạt động như ngài?


Back to Radio Veritas Asia Home Page