Tường thuật ngày viếng thăm thứ hai

(Chúa Nhật 23/09/2001)

của ÐTC Gioan Phaolô II

tại Cộng Hòa Kazakhstan

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tường thuật ngày viếng thăm thứ hai của ÐTC tại Cộng Hoà Kazakhstan (Chúa Nhật 23 tháng 9 năm 2001).

Kazakhstan là cộng hoà Hồi Giáo thứ 23 được ÐTC đến viếng thăm. Và biến cố quan trọng đầu tiên của ngày viếng thăm hôm Chúa Nhật 23 tháng 9/2001, là Thánh Lễ cho dân chúng tại Quảng Truờng "Mẹ Quê Hương", vào lúc 10:30 sáng, giờ địa phương thủ đô Astana. Có khoảng 40 ngàn người hiện diện tham dự biến cố, trong số nầy có khoảng 10 nguời kitô. Vị giáo truởng của Hồi giáo tại Kazakhstan, và nhiều tín hữu Hồi giáo khác tham dự vào biến cố nầy. Ngoài ra còn có những anh chị em chính thống giáo tham dự nữa. Theo tiến sĩ  Navarro-Valls, thì ÐTC muốn dùng chuyến viếng thăm tại Kazakhstan, để chứng minh cho mọi người thấy rằng nguời kitô và anh chị em Hồi giáo có thể cầu nguyện chung với nhau cho nền Hoà Bình thế giới.

Cùng đồng tế với ÐTC, có 172 linh mục, 2 Hồng Y, 18 giám mục. Trong bài giảng thánh lễ, ÐTC đã nhấn mạnh đến tư tưởng: Thiên Chúa là Ðấng Duy Nhất. ÐTC nói: "Sự thật nầy - chỉ có một Thiên Chúa mà thôi - những người kitô đã thừa hưởng từ những con cái của dân tộc Israel và chia sẻ sự thật nầy với các tín hữu hồi giáo." Ðối với ÐTC, sức mạnh của tình thương có thể vượt thắng tất cả những gian dối của thế gian nầy, và lòng quảng đại đối với những anh chị em nghèo cùng nhất cho phép tín đồ hồi giáo và nguời kitô xích lại gần nhau. Sau cùng, ÐTC Gioan Phaolô II nhấn mạnh thêm rằng Ðất Nuớc Kazakhstan  rộng mênh mông nầy, và với nhiều yếu tố khác biệt, sẽ không thể nào tiến đến việc thực hiện tình liên đới và hoà bình nhiều hơn, nếu những người kitô và những tín đồ hồi giáo không dấn thân mỗi ngày và bên cạnh nhau, trong  việc khiêm tốn tìm kiếm Thánh Ý Thiên Chúa.

Sau thánh lễ, và truớc khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu, ÐTC nói thêm vài lời kêu gọi xây dựng hoà bình. ÐTC mong sao "các tôn giáo dừng bao giờ được sử dụng như là lý do của những cuộc xung đột. Theo tiến sĩ Navarro-Valls, ÐTC theo dõi sát tình hình và nhất là quan tâm đến số phận những  anh chị em tị nạn Afghanistan, nên ngài đã quyết định thêm vào những lời kêu gọi sau đây:

"Từ  thủ đô nầy, từ Kazakhstan, một quốc gia nêu guơng cho sự hoà hợp giữa những con nguời nam nữ, khác nhau về nguồn gốc chủng tộc và khác nhau trong niềm tin, tôi muốn gởi lời kêu gọi khẩn thiết đến tất cả mọi người, người kitô và những tín đồ của các tôn giáo khác, ngõ hầu chúng ta có thể cùng nhau xây dựng mốt thế giới không bạo lực, một thế giới bạn của sự sống, và lớn lên trong hoà bình và tình liên đới. Chúng ta không nên để cho những gì vừa xảy ra, đào sâu thêm những chia rẽ. Các tôn giáo không bao giờ nên được sử dụng như là những lý do của xung đột. Từ nơi đây, tôi mời gọi những nguời kitô và những anh chị em hồi giáo, hãy cùng nhau gia tăng thêm những lời cầu nguyện  dâng lên Thiên Chúa tối cao, mà chúng ta là những con cái của Ngài, ngõ hầu điều thiện hảo tối cao là Hoà Bình, có thể ngự trị trong thế giới. Ngõ hầu khắp nơi, các dân tộc được thu hút bởi lẽ khôn ngoan của Thiên Chúa, và dấn thân  xây dựng một nền văn minh của tình thương, trong đó không có chỗ cho sự thù hận, phân biệt kỳ thị  hoặc bạo lực. Với hết lòng chân thành, tôi khẩn cầu Thiên Chúa gìn giữ thế giới trong hoà bình".

Có thể nói, ÐTC Gioan Phaolô II đã chiếm được cảm tình của nhiều nguời, kể cả những anh chị em không  có cùng niềm tin kitô.  Dân chúng hiện diện đã vổ tay, vẫy cờ chào ÐTC thật lâu, khi ÐTC rời quảng truờng "Mẹ Quê Hương".

Cô Natalia, 26 tuổi, là một bác sĩ làm việc tại Phòng Y Tế  dành cho trẻ em, ở thủ đô Astana, và là một tín hữu tin lành; cô cho biết là cô đã đến tham dự thánh lễ vì tò mò, để xem cho biết Ðức Giáo Hoàng như thế nào, và  để chứng minh rằng những nguời kitô cần phải hiệp nhất với nhau, hoặc huớng đến sự hiệp nhất. Cô Natalia có dắt theo một số em, và đã phát biểu về tình huynh đệ giữa mọi người như sau:

"Tất cả chúng ta đều thuộc về một gia đình, và chúng ta cần, cùng chung với nhau, cầu nguyện cho hoà bình trên thế giới.

Những biến cố còn lại của ngày viếng thăm Chúa Nhật 23 tháng 9/2001, tại thủ đô Astana của Kazakhstan, gồm có:

- Cơm trưa với các giám mục trong vùng.

- Viếng Thăm tổng thống Kazakhstan, tại Dinh Tổng Thống.

- Gặp gỡ với các bạn trẻ, vào ban tối.

Chúng tôi sẽ tường thuật vào những bài kế tiếp.


Back to Radio Veritas Asia Home Page