ÐTC Gioan Phaolô II

giải thích ý nghĩa sâu xa của ngày lễ

Ðức Maria Hồn Xác Lên Trời 15/08/2001

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC giải thích ý nghĩa sâu xa của ngày Lễ Ðức Mẹ Maria linh hồn và xác lên trời.

Thứ tư 15.8.2001, Lễ Ðức Mẹ Maria linh hồn và xác lên trời, ÐTC, người có lòng mộ mến đặc biệt đối với Ðức Mẹ ("Totus Tuus"  tất cả con là của Mẹ),  đã dành cả hai bài giảng để nói về mầu nhiệm Ðức Mẹ linh hồn và xác lên trời: Bài giảng ban sáng trong thánh lễ cử hành cho Cộng Ðồng giáo xứ Castelgandolfo và bài suy ngắm trước Kinh Truyền tin, trong sân của Trại hè Castel Gandolfo.

Giảng trong thánh lễ, ÐTC nói: Uớc mong vô tận của con người "về việc không phải chết" được xác nhận trong mầu nhiệm Ðức Mẹ Maria lên trời.  Sự chết không phải là lời sau cùng". Cái chết không phải là một sự chấm dứt cuộc sống. Vì thế ÐTC mời gọi mọi người đừng để mình bị thu hút bởi công việc làm mọi ngày, mà quên hẳn đi cuộc sống vĩnh cửu sau cái chết.

Tín điều Ðức Mẹ linh hồn và xác lên trời thực sự là một lời mời gọi khẩn cấp: "Hãy ngước mắt lên cao hướng về trời quê thật của mọi người". ÐTC nhắc lại rằng: "Con người thời nay, có lẽ hơn thời xưa, bị lôi cuốn bởi những lợi lộc và những lo lắng vật chất, chạy tìm an ninh, bảo đảm, nhưng lại thường gặp  phải cảnh cô đơn và những lo âu bao vây chung quanh và không bao giờ thấy mình hạnh phúc. Còn cái chết, phải nói gì về nó?". ÐTC trả lời: "Lễ  Ðức Mẹ Maria linh hồn và xác lên trời đáp lại câu hỏi về cái chết. Thực sự cái chết là một biến cố làm chúng ta phải lưu ý hơn cả, bởi vì mỗi một người và mọi người đều phải chết, nhưng cái chết không phải là lời sau cùng. Như Mầu nhiệm Ðức Mẹ Maria linh hồn và xác lên trời bảo đảm chúng ta như vậy. Cái chết là một sự qua đi "transitus" để bước sang sự sống, một cuộc gặp gỡ với tình yêu".  ÐTC cầu chúc: "Ước gì lễ trọng hôm nay mở tâm hồn chúng ta hướng về viễn tượng cao cả này".

Trong phần kết thúc bài giảng, cầu nguyện tha thiết với Ðức Trinh Nữ Maria như sau: "Con xin Mẹ hãy giúp đỡ các tín hữu trở nên những người lính canh  của hy vọng, không bao giờ thất vọng, và luôn luôn tuyên xưng rằng: Chúa Kitô là Ðấng chiến thắng sự chết và tội lỗi. Lạy Mẹ trung tín, xin Mẹ soi sáng nhân loại thời đại chúng con, để hiểu biết rằng: sự sống của mỗi một con người không giập tắt đi trong nắm tro bụi, nhưng được mời gọi đi đến một số phận của hạnh phúc vĩnh cửu". Sau đó, ÐTC phú thác cuộc hành hương mục vụ tới đây từ 22 đến 27 tháng 9/2001, tại Kazakhstan và Arménie cho Ðức Mẹ Maria. Ngài nói: "Ðây là chặng mới nữa trong con đường phục vụ của tôi đối với Giáo hội và thế giới".

Cùng đồng tế thánh lễ với ÐTC,hôm sáng thứ tư ngày 15 tháng 8/2001,  có ÐHY Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh, Ðức Cha James Harvey, Bộ trưởng Phủ Giáo Hoàng, Ðức Cha Stanislaw Dziwicz, Thư ký riêng ÐTC, hai Ðức Giám mục giáo phận Albano và Cha sở Castelgandolfo.

Sau đó, đến giờ Trưa, trong bài huấn đức trước kinh Truyền Tin, một lần nữa ÐTC nói về  Lễ trọng Ðức Mẹ Maria linh hồn và xác lên trời. Ngài giải thích: "Lể trọng hôm nay được mừng vào giữa Mùa hè, là một cơ hội thuận tiện để suy ngắm về những thực tại ở bên kia cuộc sống trần gian này. Trong khi chiêm ngưỡng Ðức Mẹ Maria trong vinh quang trên trời, chúng ta hiểu rõ hơn dấn thân và những vất vả hằng ngày không được chiếm lấy trọn cả đời sống chúng ta, bởi vì triển vọng của cuộc đời chúng ta không giới hạn vào trần gian này. Nơi Ðấng mà hôm nay chúng ta chiêm ngưỡng trong ánh sáng vinh quang, chúng ta thấy rõ: tất cả những gì mà Cha  trên trời hứa ban cho những ai phục vụ Người cách quảng đại,  cho đến cả việc hy sinh mạng sống nếu cần, đều được thực hiện".

Nhắc đến việc hy sinh sự sống, ÐTC nói đến gương đức ái anh hùng của Thánh Maximiliano Kolbe (lễ kính hôm 14 tháng 8/2001, trước lễ Ðức Mẹ lên trời). Năm nay kỷ niệm 60 năm  Vị Thánh thuộc Dòng Phanxicô này, trong nhà giam tại Auschwitz, đã hiến thân chết thay cho một người cha gia đình. Bị án tử hình, người cha gia đình nầy đã hô lớn tiếng: "Người vợ tôi, các con cái tôi, tôi sẽ không còn được gặp lại bao giờ nữa". ÐTC giải thích: "Như vậy cử chỉ quảng đại đặc biệt của Thánh Nhân có thể coi như một biểu hiệu của việc hiến thân cho gia đình, gia đình mà Thánh Nhân thấy rõ: đây là sứ vụ nền tảng trong  Giáo hội và xã hội". Rồi  ÐTC cầu nguyện như sau: "Lạy Thánh Maximiliano Kolbe, Tử đạo vì Ðức ái, xin giúp các tín hữu theo Chúa Giêsu và Phúc Âm của Người, không một ngần ngại và không thỏa hiệp nào cả!".

Hiện diện trong buổi đọc kinh Truyền Tin có ÐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa bình. Sau giờ đọc Kinh, ngài đã được ÐTC tiếp riêng. Trong buổi gặp gỡ này, ÐHY chủ tịch trình lên ÐTC bản thảo Cuốn Giáo  lý xã hội của Giáo hội công giáo, được ÐTC trao trách nhiệm soạn thảo từ hai năm nay. Vào cuối tháng 9/2001, Hội đồng Công Lý và Hòa bình sẽ triệu tập Phiên họp khoáng đại gồm khoảng 200 vị: HY, TGM, GM, LM, Giáo dân  thành viên của Hội đồng và các chuyên viên để nghiên cứu thêm về Bản thảo Cuốn Giáo lý. Sau đó, Bản thảo sẽ được chuyển lên Bộ Giáo lý Ðức tin kiểm lại và đệ trình ÐTC duyệt y.

Ðồng thời phiên họp khoáng đại sắp được triệu tập, là cũng để mừng kỷ niệm 20 năm công bố Thông điệp về Lao Ðộng (Laborem exercens) (14.9.1981 –14.9-2001). Ðây là thông điệp thứ ba của Ðức Gioan Phaolô II.


Back to Radio Veritas Asia Home Page