Huấn Ðức của ÐTC Gioan Phaolô II

trước giờ kinh Truyền Tin

trưa Chúa Nhật 5/08/2001

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn Ðức của ÐTC vào giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật mùng 5 tháng 8 năm 2001.

Trưa Chúa Nhật mùng 5 tháng 8, ÐTC đã đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại Nhà Nghỉ Mát Castel Gandolfo. Vì ngày thứ hai kế tiếp, tức ngày 6 tháng 8, lễ Chúa Biến Hình, là ngày kỷ niệm Ðức Phaolô VI qua đời, nên ÐTC đã dành bài huấn đức của ngài nói về ngày lễ Chúa Biến Hình và về dung mạo của Ðức Phaolô VI. ÐTC đã nói như sau:

Anh chị em rất thân mến,

Ngày 6 tháng 8/2001, chúng ta cử hành lễ trọng kính Chúa Biến Hình. Các thánh sử  Luca, Marcô và Mathêu, đều tường thuật rằng Chúa Giêsu  đưa các tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan  "lên núi", nơi được xác nhận là núi Tabor ở miền Galilêa. Trước mắt các ông Chúa Giêsu biến hình. Dung mạo Người chói sáng như mặt trời, và áo Người trở nên như ánh sáng" (Mt 17, 1- 2). Bên cạnh Chúa, lại có xuất hiện các nhân vật đáng trọng là Môisen và Êlia. Trong áng mây sáng chói, Thiên Chúa Cha làm cho dân chúng nghe được tiếng Ngài như sau: "Ðây là Con Ta yêu dấu, đẹp lòng Ta, hãy nghe Lời Ngườ" (Mt 17, 5).

Mầu nhiệm nầy, mà Chúa Giêsu truyền không được nói ra trước (x. Mt 17,9), đã trở nên như thành phần của Tin Mừng, kể từ biến cố Phục Sinh; Chúa Giêsu là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa, mà hôm nay chúng ta chiêm ngắm chiếu sáng trong vinh quang của Ngài.

2. Hai ngàn năm sau, Giáo Hội mạnh mẽ lặp lại rằng: Chúa Kitô là  ánh sáng thế gian. Ánh sáng của Người khắc ghi mỗi ngày một ý nghĩa mới vào trong cách sống chúng ta.

Trong lời rao giảng nầy, trọn cuộc đời của đầy tớ Chúa, Ðức Phaolô VI, được nhào nắn; Ngài đã qua đời ngày 6 tháng 8 năm 1978. Vào buổi đọc kinh truyền tin hôm đó (mùng 6 tháng 8 năm 1978) mà ngài không còn có thể đọc lên được nữa, Ngài đã viết như sau: "Chúa Biến Hình chiếu dọi một ánh sáng trên cuộc sống hằng ngày chúng ta và hướng tâm trí chúng ta đến  vận mệnh bất tử mà sự kiện Biến Hình dấu ẩn trong đó."

Hai mươi ba năm sau, chúng ta hãy nghe lại những lời trên của Ðức Phaolô VI, với niềm xúc động trong tâm hồn.

Với tâm tình biết ơn và quý mến, chúng ta nhớ đến vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, Ðấng đã trung thành làm chứng cho Chúa Kitô, trong những năm phức tạp và khó khăn. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Ngài, vừa khẩn cầu Ðức Nữ  Ðồng Trinh Maria, Mẹ Thiên Chúa ngự trên trời.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa! Roma ngày hôm nay tôn kính Mẹ, trong ngày kỷ niệm việc cung hiến Vương Cung Thánh Ðường Ðức Bà Cả, nhà thờ cổ xưa nhất được dâng hiến cho Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, bên Tây Phương. Ngày lễ cung hiến nầy, rất thân yêu với người dân Roma, mời gọi hãy nhìn về Ðấng mà Thiên Chúa Cha đã chọn làm Mẹ của Con Một Thiên Chúa, và do đo là Mẹ của Toàn Thể nhân loại. Chúng ta hãy xin Mẹ giúp chúng ta được luôn sống kết hiệp với Con Mẹ là Chúa Giêsu Kitô luôn mãi: bây giờ và trong giờ lâm tử.

Sau những lời trên, ÐTC  xướng kinh truyền tin...

Sau phép lành, ÐTC  còn ở lại nơi bao lơn để chào chúc các nhón tín hữu hiện diện. Bằng tiếng Pháp, ÐTC cầu chúc mọi người sống lời khuyên của Thánh  Phaolô: "Anh chị em hãy mặc lấy con người mới", để mỗi ngày, chúng ta trở thành những chứng nhân can đảm của Chúa Kitô Phục Sinh. Bằng tiếng Anh, ÐTC chào đặc biệt những thành viên phong trào tổ ấm (Focolari) đến từ Úc Châu, và xin Thiên Chúa chúc lành tràn đầy cho tất cả.


Back to Radio Veritas Asia Home Page