Phỏng vấn Ðức Cha Joseph Coutts

Giám Ðốc Cơ Quan Bác Ái Caritas Pakistan

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Phỏng vấn Ðức cha Joseph Coutts, Giám Ðốc cơ quan Bác Ái Caritas của Pakistan: Bảo đảm sự phân phối lương thực cách đồng đều sẽ làm biến mất những vụ khủng bố.

Faisalabad, Pakistan - (Fides 12/10/2001) - Những mầm mống tạo nên những hành động quá khích, thường đều bắt đầu từ những hậu quả của sự nghèo đói. Ðể ngăn chận khủng bố, trước hết chúng ta phải ngăn chận sự nghèo đói, bằng việc phân phối lương thực cách đồng đều sẽ tạo nên một thế giới phồn thịnh hơn. Ðây là phát biểu của Ðức cha Joseph Coutts, Faisalabat ở Pakistan trong buổi trả lời phỏng vấn do Fides thực hiện. Là Giám Ðốc cơ quan Bác Ái Caritas Pakistan, Ðức cha Joseph Coutts hiện đang phải đối diện trực tiếp với những nỗi khó khăn của những người dân nghèo. Và đặc biệt trong hoàn cảnh hiện nay, ngài đang nỗ lực giúp đỡ cho dân tỵ nạn Afghan với hy vọng sẽ tạo nên những nhịp cầu nối kết giữa khối Hồi Giáo đa số và các tôn giáo thiểu số. Sau đây là bài phỏng vấn:

Fides: Ðằng sau vụ khủng bố ngày 11/09/2001 là gì?

Ðức cha Joseph Coutts: Tôi nghĩ rằng sự thiếu cân bằng về vấn đề kinh tế giữa Nam và Bắc của thế giới là nguyên nhân chính gây ra cuộc khủng bố. Chúng ta phải hành động để ngăn chận tình trạng xung khắc ở Á Châu và Phi Châu: Các vị lãnh đạo quốc gia phải bảo đảm mức sống đồng đều của mọi người dân giữa miền Bắc và miền Nam. Khủng bố chỉ là những hậu quả do sự giận dữ và thất vọng dấy động lên một khi mục đích của họ không thể đạt được cách hợp pháp hoặc cảm thấy chẳng còn ai để ý tới họ hay lắng nghe tới những nhu cầu của họ. Những việc nầy tạo nên những hoạt động quá khích và cực kỳ loạn lạc.

Fides: Là một tôn giáo của nhóm thiểu số, người Kitô hữu đang sống như thế nào trong trình trạng căng thẳng trầm trọng hiện nay?

Ðức cha Joseph Coutts: Tôi nghĩ rằng sự thiếu hoà hợp với những người Hồi Giáo là do bởi thiếu sót thông tin để hiểu nhau và thông cảm nhau. Là những người Kitô hữu, chúng ta phải đi đến với những anh chị em Hồi Giáo và phải xác quyết với họ rằng là những công dân Pakistan, chúng ta đều đồng hưỡng những lợi ích giống như nhau trên đất nước Pakistan nầy. Chúng tôi thông cảm với những người Afghan là những người đã trải qua những năm dài đau khổ. Tôi không nghĩ rằng khủng bố có thể dẹp tan khủng bố, mà nó chỉ giết hại thêm những người dân lành vô tội.

Fides: Giáo Hội địa phương đang có những việc làm cụ thể nào?

Ðức cha Joseph Coutts: Tổ chức Bác Ái Caritas Pakistan, Hiệp Hội Công Lý và Hòa Bình, và Hiệp Hội Ðối Thoại Liên Tôn đang làm việc với nhau trong chương trình hỗ trợ xã hội. Caritas đang giúp đỡ những người tỵ nạn Afghan. Những hoạt động nhằm mục đích đi đến với những anh chị em Hồi Giáo qua nhiều phương cách, in ấn báo chí truyền thông, hợp tác với những tổ chức phi chính phủ NGO của giáo hội kitô và ngoài kitô, tổ chức những buổi họp mặt và hội thảo để tạo nên những quen biết và có thêm những cái nhìn hiểu biết nhau hơn trong mọi hoàn cảnh của thời đại.

Fides: Liệu Ðức Cha vẫn tiếp tục để tạo đươc những thông cảm nhau qua những hoạt động xã hội nếu những Liên Quốc cứ tiếp tục tấn công vào Afghanistan không?

Ðức cha Joseph Coutts: Ở Pakistan, các kitô hữu rất dễ bị xếp chung với những thế lực Tây phương và Hoa Kỳ, bởi vậy mỗi khi người Hồi Giáo cảm thấy những bất công xảy đến từ thế giới Tây phương, họ thường đổ giận trên những người kitô hữu trong nước. Chính vào lúc này những người kitô hữu chúng tôi đang ở trong tình trạng rất căng thẳng, nhưng chúng tôi cũng sẽ tiếp tục gởi đến những anh chị em Hồi Giáo những lời khuyên giải và những phục vụ yêu thương để tiếp tục tạo nên những thông cảm lẫn nhau.


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page